WGPHH - Hòa cùng toàn thể Giáo hội trong tháng Năm, tháng dành riêng để tôn sùng Đức Mẹ cách đặc biệt.

Vào tối Chúa Nhật, ngày 04/5/2025, Giáo xứ Thủy Trạm đã long trọng tổ chức buổi rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ với sự hiện diện của cha xứ Giuse Vũ Công Phường, Hội đồng giáo xứ (HĐGX), Ban hành giáo (BHG), hội hoa, ban kèn, đội trống, các giới, các hội đoàn và khoảng trên 2.000 các thành phần giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự.
Từ hai ngày trước đó, HĐGX, BHG, các tổ nhóm Tình thương - Bác ái, các Ban đoàn đã bắt tay vào làm công tác chuẩn bị như: làm kiệu hoa, trang trí - vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo nên một bầu khí vui tươi nhộn nhịp khắp thôn làng.
Đúng 19g00, cuộc rước được bắt đầu do cha xứ Giuse chủ sự, khởi hành từ ngã tư nhà Hội đồng. Đi đầu đoàn rước là đội trống trắc với những nhịp trống trầm hùng và các cử điệu sênh tiền - mõ lộn, cờ, gậy nhịp nhàng uyển chuyển, tiếp nối theo sau là bình tẩu hương - Thánh giá nến cao, khối cờ của các Hội đoàn, Hội hoa, ba kiệu hoa, ban kèn và kiệu tượng Đức Mẹ, sau cùng là lễ sinh và Cha chủ sự. Các thành phần giáo dân xếp thành hàng đôi hàng ba đi hai bên, trên đoạn đường khoảng ngót một ngàn mét tiến về nhà thờ.


Khi đoàn rước đã về tề tựu trong khuôn viên nhà xứ, Hội hoa tiến hành dâng lên Mẹ: hoa - hương - nến - quạt tượng trưng cho muôn đóa hoa lòng của đoàn con cái Mẹ, với những cử điệu uyển chuyển nhịp nhàng theo tiết tấu làn điệu của các bản nhạc ca từ lúc vui tươi dịu dàng, khi trầm bổng thiết tha dẫn cộng đoàn vào chiêm ngắm và nguyện cầu được nương nhờ bên Mẹ, kết hiệp với Mẹ.




Buổi rước và dâng hoa diễn ra long trọng, sốt sáng. Đỉnh cao là Thánh lễ Chúa Nhật lll Phục Sinh diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện. Thánh lễ kết thúc lúc 21g25, bà con giáo dân ra về lòng đầy nô nức hân hoan.
Một số hình ảnh:






