WGPHH - Từ sáng sớm ngày 21 tháng 7 năm 2025, không khí tại giáo xứ Yên Phú – nơi đăng cai tổ chức sa mạc huấn luyện Dự Trưởng Hừng Đông 48 – đã rộn ràng, đầy tinh thần sẵn sàng và hăng hái.
265 sa mạc sinh đến từ khắp nơi đã quy tụ về, mang theo trong tim hành trang của niềm vui, sự hy sinh và ước mong được phục vụ trong tinh thần Thiếu Nhi Thánh Thể.

Ngay khi đến nơi, các em được Ban Điều Hành và Ban Huấn Luyện ân cần đón tiếp, hướng dẫn về chỗ nghỉ và sắp xếp đội ngũ.
Đúng 7g30, các sa mạc sinh bước vào giờ nghiêm tập đầu tiên, được ôn lại kiến thức căn bản để chuẩn bị bước vào hành trình huấn luyện.

Khóa huấn luyện vinh dự có sự hiện diện và đồng hành của: Cha Sa mạc trưởng Gioan Baotixita Kiều Văn Phú, Cha xứ Yên Phú – Giuse Cao Minh Vượng, Cha Tuyên úy sa mạc – Giuse Nguyễn Đức Tùng, Cùng quý Trợ úy, quý Ban Huấn Luyện, quý Ban Điều Hành Hiệp Đoàn và toàn thể 265 sa mạc sinh.

Đúng 8g00, Cha Sa mạc trưởng Gioan Baotixita Kiều Văn Phú đã chính thức khai mạc sa mạc bằng lời mời gọi hướng lòng về Thiên Chúa, cầu xin ơn thánh để mỗi người bước vào sa mạc với trái tim rộng mở và tinh thần dấn thân.

Tiếp đó, vào lúc 8g30, Cha Giuse Cao Minh Vượng – chính xứ Yên Phú – đại diện giáo xứ chủ nhà lên phát biểu chào mừng quý Cha, quý Ban Huấn luyện và các bạn sa mạc sinh, đồng thời khích lệ tinh thần dấn thân phục vụ nơi các bạn trẻ. Trong bầu khí trang nghiêm và đầy cảm động, Cha Sa mạc trưởng đã long trọng tuyên bố khai mạc Khóa huấn luyện Hừng Đông 48 với khẩu hiệu "Chiếu sáng" – mời gọi mỗi người hãy trở thành ánh sáng soi dẫn, chiếu tỏa tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể đến muôn người.
Ngay sau đó, Cha Tuyên úy Giuse Nguyễn Đức Tùng đã chia sẻ câu chuyện dưới cờ và ban ý lực sống đầu tiên: CẦU NGUYỆN, nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của việc kết hiệp với Chúa trong hành trình đào luyện và phục vụ.
Buổi sáng đầu tiên của sa mạc được đặt trong tâm tình sốt mến, khi các sa mạc sinh được mời gọi hồi tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để chuẩn bị tâm hồn đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng đồng hành và là trung tâm của mọi hoạt động trong sa mạc.
Cao điểm của ngày khai mạc là Thánh lễ được cử hành vào lúc 10g15, do Cha Sa mạc trưởng Gioan Baotixita chủ tế.
Trong bài giảng Thánh lễ, Cha Tuyên úy Giuse Nguyễn Đức Tùng đã chia sẻ sâu sắc về lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Con người thường dễ coi nhẹ những điều quen thuộc và tìm kiếm những điều mới lạ, bắt mắt, có lợi cho mình. Trong Tin Mừng, dù đã chứng kiến các phép lạ của Chúa Giêsu, người Do Thái vẫn đòi thêm dấu lạ. Nhưng Chúa không chiều theo, mà chỉ nhắc đến “dấu lạ của Giôna” – hình ảnh báo trước cuộc tử nạn và phục sinh của Người. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng đức tin không dựa trên điều kỳ lạ hay hào nhoáng, mà hệ tại nơi chính mầu nhiệm Thập giá. Dù bị coi là điên rồ hay ô nhục, Thập giá là biểu hiện tột đỉnh tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Cha Giuse khẳng định, người Kitô hữu được mời gọi tin tưởng nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống niềm tin ấy cách sâu sắc qua Bí tích Thánh Thể, nơi kín múc sức mạnh và ơn cứu độ cho cuộc sống hằng ngày.

Buổi chiều và tối cùng ngày, các sa mạc sinh bước vào hành trình đào luyện với các bài khóa: Thực hiện hoa thiêng, Lịch sử – Bản chất – Mục đích – Tôn chỉ của Thiếu Nhi Thánh Thể, Lửa thiêng Thánh Thể… do quý Cha, quý Trợ úy và Ban Huấn Luyện hướng dẫn tận tình, sinh động, vui tươi nhưng đầy chiều sâu.


Khép lại ngày sống đầu tiên, các sa mạc sinh cùng quỳ bên Thánh Thể, lặng lẽ kín múc ân sủng từ Chúa và dâng lên Ngài tâm tình của một ngày sống trọn vẹn bên Chúa và cùng nhau.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban tràn đầy ơn thánh trên từng sa mạc sinh của Hừng Đông 48, để ngọn lửa yêu mến Ngài luôn rực cháy trong tim mỗi người – trở nên ánh sáng chiếu soi, dẫn dắt các em Thiếu Nhi đến gần Chúa hơn mỗi ngày.
Một số hình ảnh khác:






