Thứ hai, 13/10/2025

Ngày Hội Ngộ Di Dân Hưng Hóa Tại Miền Nam Lần Thứ Nhất

Cập nhật lúc 15:33 13/10/2025
WGPHH - Ngày 12/10/2025 đã trở thành một dấu ấn thiêng liêng đối với những người con Hưng Hóa đang sống xa quê, khi họ cùng quy tụ về Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam (Thủ Dầu Một, Bình Dương) trong Ngày Hội Ngộ Di Dân Hưng Hóa tại Miền Nam lần thứ nhất, với chủ đề “Bùng Cháy Tin Mừng Hy Vọng”.
Tham dự sự kiện này có sự hiện diện của Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, cha Giuse Đỗ Đình Tôn – Chủ tịch Ủy ban Gia đình và Di dân giáo phận, cha Luca Hoàng Hữu Đô – Đặc trách di dân tại miền Nam, cùng quý cha, quý tu sĩ, quý khách và khoảng 500 anh chị em di dân đến từ 17 giáo xứ quê hương. Đây là lần đầu tiên, sau hơn bảy tháng kể từ ngày cộng đoàn được chính thức thành lập (21/02/2025), những người con Hưng Hóa được sum họp trong bầu khí chan hòa của niềm tin, tình thân và lòng tri ân.
“Hưng Hóa niềm vui hy vọng nở,
Miền Nam rạng rỡ nghĩa tình thân.”
Ngay từ sáng sớm, từng dòng người từ khắp nẻo miền Nam đã hối hả tiến về điểm hẹn. Có những anh chị em không quản đường xa, vượt hơn 500 km từ Gia Lai hay hơn 250 km từ miền Tây Sóc Trăng, chỉ để được hiện diện trong ngày Hội Ngộ này. Dù hành trình dài mang theo bao vất vả, nhưng tất cả mệt nhọc và khoảng cách địa lý dường như tan biến trước sự đón tiếp ân cần, để nhường chỗ cho những nụ cười rạng rỡ và những cái bắt tay ấm áp, thắm đượm tình quê hương.
Chương trình khai mạc được mở đầu bằng phần khởi động sôi nổi của MC Hồng Sơn – một người con Mông Sơn trẻ trung và nhiệt huyết.
 

Sau đó, cha Giuse Đỗ Đình Tôn xin ơn Chúa thánh hóa và long trọng tuyên bố khai mạc ngày Hội Ngộ Di Dân Giáo Phận Hưng Hóa tại miền Nam lần thứ nhất, mở ra hành trình “hiệp hành” đầu tiên của cộng đoàn di dân Hưng Hóa tại miền Nam.
Xin ơn thánh hóa trong ngày hội ngộ
Cha Đỗ Đình Tôn - Chủ tịch tuyên bố khai mạc ngày hội ngộ
Cha Giuse Đỗ Đình Tôn - Chủ tịch Ủy ban Gia đình và Di dân Giáo phận tuyên bố khai mạc ngày hội ngộ
Sau phần khai mạc, Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến bày tỏ sự ghi nhận về lòng can đảm, ý chí và nghị lực, dám ra đi để tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn. Ngài nhấn mạnh rằng mục đích của ngày Hội Ngộ Di Dân trước hết là thể hiện trách nhiệm mục vụ của Giáo phận Hưng Hóa đối với anh chị em xa quê; sau là quy tụ, kết nối và đồng hành với họ trong tinh thần hiệp hành của Giáo Hội hoàn vũ, đặc biệt theo định hướng của Liên Hội Đồng Giám mục tại Á Châu.
 

Trong bài huấn dụ, Đức Cha mời gọi các gia đình di dân:
  1. Quan tâm giáo dục đức tin cho con cái ngay từ nhỏ;
  2. Đồng hành với con ở tuổi vị thành niên;
  3. Chủ động tham gia sinh hoạt và xây dựng đời sống giáo xứ, trở nên “muối và ánh sáng” của Tin Mừng, theo lời mời gọi của Thư Chung HĐGM Việt Nam 2025.
 

Tiếp theo đó, Đức Cha và Cha Chủ tịch di dân đã trao Thư Chứng Nhận cho Ban điều hành giáo phận và các giáo xứ, như dấu chỉ ghi nhận và khích lệ tinh thần cộng tác của anh chị em.
 

Trước khi khép lại giờ gặp gỡ, cha Chủ tịch đã khích lệ cộng đoàn hãy ý thức mình là người gieo Tin mừng trong mọi hoàn cảnh, giúp cộng đoàn can đảm và tích cực hơn trong hành trình sống đức tin nơi miền đất phương Nam này.
 

Đến 10 giờ 15 phút, Đức cha Đaminh làm phép tượng thánh Gioan Phaolô II – quan thầy của cộng đoàn di dân, và chủ sư nghi thức rước kiệu.
 

Cao điểm của ngày hội là Thánh lễ tạ ơn trang nghiêm và sốt sắng. Trong bài giảng, Đức cha Đaminh suy niệm về trình thuật 10 người phong (Lc 17,11–19), nhấn mạnh rằng: chỉ khi biết tạ ơn, con người mới thực sự được chữa lành. Giữa thế giới hôm nay đầy dẫy bệnh phong của vô cảm, ích kỷ và chia rẽ, Đức cha mời gọi mọi người hãy xin Chúa chữa lành tâm hồn và thắp lên nơi mình ngọn lửa yêu thương, hy vọng và hiệp nhất.
 

Kết thúc Thánh lễ, anh Giuse Nguyễn Đình Nhu – Trưởng Ban Điều Hành Di Dân Hưng Hóa miền Nam – thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn Đức cha, quý cha và quý khách.
 

Bữa tiệc huynh đệ sau đó diễn ra trong tiếng cười, lời ca và tình thân chan hòa. Các tiết mục văn nghệ, trò chơi và những cuộc trò chuyện dài bất tận như nối kết bao ký ức và ước mơ của những người con Hưng Hóa nơi miền đất mới.

Ngày hội ngộ khép lại trong niềm xúc động. Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi dậy trong lòng mỗi người niềm tự hào và hy vọng – hy vọng về một cộng đoàn di dân Hưng Hóa ngày càng hiệp nhất, trưởng thành và chan chứa Tin Mừng giữa lòng xã hội. Xin Mẹ Mân Côi và thánh Gioan Phaolô II cầu bầu cho cộng đoàn luôn được bền vững trong đức tin, bừng cháy trong hy vọng, và lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa.

Một số hình ảnh:

Lm. Luca Hoàng Đô
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Đức Cha Phụ Tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh Dâng Thánh Lễ Kính Thánh Phêrô Lê Tuỳ Tại Giáo Xứ Hoàng Xá
Đức Cha Phụ Tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh Dâng Thánh Lễ Kính Thánh Phêrô Lê Tuỳ Tại Giáo Xứ Hoàng Xá
“Tôi không sợ chết, vì ai cũng phải chết một lần”, câu nói nổi tiếng của Cha Thánh Phêrô Lê Tùy không những khiến cho quan quân đương thời phải khâm phục, mà còn giúp ngài giữ vững một niềm tin son sắt, trở nên một vị Thánh Tử Đạo anh dũng, dám hy sinh thân mình vì đạo Chúa.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log