Thứ năm, 25/04/2024

Thánh lễ An táng Nữ tu Maria Phanxica Trần Thị Mến – Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 14:59 07/05/2015
WGPHH - Vào lúc 14g chiều thứ Tư, ngày 06 tháng 5 năm 2015, tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã chủ sự thánh lễ An táng và tiễn biệt Nữ tu Maria Phanxica Trần Thị Mến, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa về nhà Cha trên trời. Trong Thánh lễ hôm nay, còn có sự hiện diện của đông đảo Quý Cha, Quý thầy Phó tế trong Giáo phận cùng bà con Thân nhân, Ân nhân, bằng hữu, quý khách xa gần và một thành phần không thể thiếu, chính là các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Đức cha Gioan Maria Vũ Tất chủ sự Thánh lễ
Trong bài giảng, Cha cố Piô Ngô Phúc Hậu đã chia sẻ và nhấn mạnh với cộng đoàn về “cái ách êm ái” và cái “gánh nhẹ nhàng” của Chúa. Ngài khẳng định khi có tình yêu với Chúa thì mọi khó khăn, thử thách đều có thể trở thành những “cái ách” rất êm ái và mọi nghịch cảnh đều có thể trở thành những “gánh nhẹ nhàng”. Ngài nhắn nhủ đến Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa và thân quyến của Nữ tu Maria Phanxica: hãy vui mừng vì có một người thân đã được về nhà Cha trên trời. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa thương đón nhận linh hồn Maria Phanxica vào hưởng hạnh phúc bên Chúa muôn đời.
Cha cố Pio Ngô Phúc Hậu giảng lễ
Cha cố Pio Ngô Phúc Hậu giảng lễ
Nữ tu Maria Phanxica Trần Thị Mến sinh ngày 22 tháng 10 năm 1925 tại Giáo họ Chung Quy  - Giáo xứ Hướng Đạo – Giáo phận Phát Diệm,  thuộc xã Quang Trung, Kim Sơn, Ninh Bình. Song thân là Ông Cố Antôn Trần Văn Hạnh và Bà Cố Maria Trần Thị Sửu. Gia đình ông bà cố là một gia đình đạo đức, có 5 người con: 2 người con trai và 3 người con gái. Nữ tu Maria Phanxica  là người con thứ 3 trong gia đình, đã sớm nhận ra ơn gọi tu trì. Đáp lại tiếng mời gọi của Chúa, thiếu nữ Maria Trần Thị Mến đã nhập tu ngày 13 tháng 8 năm 1940 lúc mới 15 tuổi tại Dòng Mến Thánh Giá Lưu Phương Phát Diệm.
Năm 1943 nhận lời mời của Đức Cha Vandale Vạn Bà Anna Trần Thị Bạch Hương, bề trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đã cử 4 nữ tu lên Giáo phận Hưng Hóa để giúp cải tổ nhà mụ và đào tạo ơn gọi mới cho Giáo Phận Hưng Hóa. Năm 1946 Bà giáo tập (Bà Toàn) và Bà giáo Sâm trở về thăm  Phát Diệm, sau cuộc viếng thăm này Bà giáo Toàn ở lại Phát Diệm coi nhà tập. Bà giáo Sâm đem theo hai đệ tử trở lại vùng Tây Bắc, trong đó có Maria Trần Thị Mến.
Ngày 15 tháng 9 năm 1947, chị Maria Trần Thị Mến cùng với 5 chị em khác được nhận vào lớp Tập viện đầu tiên của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Chị nhận tên Phanxica là tên gọi trong dòng. Từ đây, chị Maria Trần Thị Mến còn được gọi là chị Phanxica. Niềm vui được bước vào kho tàng thánh thiêng của chị chưa kéo dài được bao lâu thì chiến tranh Việt -  Pháp bùng nổ, chị cùng với các chị em  phải sơ tán một thời gian vào họ giáo Phúc Thủy thuộc Giáo xứ Vật Lẩm.
Ngày 15 tháng 10 năm 1949, một niềm vui lớn cho Hội Dòng, ngày hồng phúc của đã tới, chị Maria Phanxica Trần Thị Mến được tuyên khấn lần đầu theo Giáo luật cùng với 5 chị em khác, tại Giáo xứ Vật Lẩm. Đây là hoa quả đầu mùa mang nặng ân ban của Thiên Chúa, là sự vươn lên vượt qua mọi khó khăn thời cuộc trong hành trình bước theo sát Đức Ki-tô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của chị, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Ngày 08 tháng 12 năm 1956, chị Maria Phanxica được tuyên khấn trọn đời của chị được tổ chức tại Giáo xứ Yên Tập.
Năm 1951, Mẹ bề trên Anna Nguyễn Thị Khiêm cử chị Maria Phanxica Trần Thị Mến cùng với 3 chị em khác đi lập một Cộng đoàn mới ở Đồng Lạng, thuộc tỉnh Yên Bái. Quả là “vạn sự khởi đầu nan”, khi đặt chân lên Đồng Lạng, chị em gặp vô vàn khó khăn, nhưng với tinh thần Mến Thánh Giá và lòng tín thác nơi Thiên Chúa quan phòng, chị em hăng say bắt tay vào công việc xây dựng cộng đoàn và chăm chỉ lao động, cầu nguyện, hy sinh. Trong bối cảnh đất nước loạn lạc vì chiến tranh, đời sống âm thầm trong cầu nguyện và chuyên chăm lao động theo tinh thần gia đình Nazaret của chị em là lời rao giảng vô cùng  sống động và hữu hiệu. Chị em được Cha xứ và giáo dân quý trọng.
Năm 1965, nhà nước cho khởi công xây dựng công trình thủy điện Thác Bà. Chị Maria Phanxica cùng với chị em trong Cộng đoàn và giáo dân Đồng Lạng phải bỏ lại tất cả để đi đến vùng đất mới là Nhân nghĩa. Từ đó cộng đoàn Đồng Lạng được gọi bằng tên mới: cộng đoàn Mến Thánh Giá Nhân Nghĩa và chị Maria Phanxica đã gắn bó với cộng đoàn Nhân Nghĩa  trong 41 năm.
Năm 1974, Hội Dòng dâng Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm Ngân khánh  Khấn dòng của Nữ tu Maria Phanxica.
Năm 1992, Mẹ Bề trên Catarina Nguyễn Thị Sâm qua đời, tổng tu nghị bầu chị Maria Phanxica Trần Thị Mến vào chức vụ bề trên thay Mẹ Catarina điều hành Hội Dòng từ năm 1992 – 1996. Từ đây, chị em trong dòng thường gọi Mẹ Bề trên Maria Phanxica Trần Thị Mến với tên gọi thân thương là Mẹ Mến. Từ khi làm Bề trên,  Mẹ đã chuyển về Cộng đoàn Nhà Mẹ cho tới ngày nay.
Năm 1999, Hội Dòng dâng Thánh Lễ tạ ơn, mừng Kim khánh Khấn dòng của Mẹ.
Năm 2009, Hội Dòng long trọng mừng Ngọc khánh Khấn dòng của Mẹ.
Cuộc đời của Mẹ đơn sơ lặng lẽ trong khiêm tốn, âm thầm trong đời sống cầu nguyện, liên lỉ trong hy sinh phó thác, Mẹ đã để lại một tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo. Suốt 66 năm trường, Mẹ đã đồng hành cùng chị em, đổ ra bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để xây dựng, gìn giữ Hội dòng tồn tạ cho tới ngày hôm nay. Và trên hết mọi sự, Mẹ đã trung thành với ơn gọi, “đã chạy hết chặng đường và đã giữ vững niềm tin” (2Tm4,7) cho đến cùng trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Chúa đã sai Mẹ ra đi, nay Chúa lại gọi Mẹ trở về, để lại bao nhung nhớ, tiếc thương cho Hội dòng và thân quyến của Mẹ.
Nữ tu Maria Phanxica trong Thánh lễ cuối cùng
Nữ tu Maria Phanxica trong Thánh lễ cuối cùng
Chín mươi năm sống trên dương thế và gần bảy mươi năm sống trong ơn gọi tu trì của Mẹ là một hành trình đầy gian nan thử thách. Mẹ không chọn con đường rộng rãi thênh thang, nhưng đã đáp lại tiếng Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Mẹ đã sống trọn một đời với hình ảnh người nữ tu nhỏ bé đơn sơ, âm thầm khiêm tốn, lặng lẽ từng ngày, trên miệng luôn tươi nở nụ cười dễ mến y như tên gọi của Mẹ vậy.
Với chị em trong Dòng, Mẹ Mến là cây đại thụ quý giá, là mẫu gương của người nữ tu Mến Thánh Giá luôn hiền lành, đạo đức, cần cù, chịu khó hy sinh, sẵn sàng phục vụ không ngại gian nan… Khi nghỉ bệnh, hưu dưỡng tại Nhà Mẹ Hội Dòng, Mẹ  luôn ý thức kết hợp mọi đau khổ vì tuổi già, vì bệnh tật với Chúa và chuẩn bị sẵn sàng vâng theo Thánh ý Ngài. Mẹ đã chọn con đường Mến Thánh Giá để bước theo sát dấu chân Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh nên trên miệng luôn mỉm cười, vui tươi vì tin rằng Qua Thập Giá sẽ đến vinh quang Phục Sinh. Giờ đây, Mẹ đã hoàn tất cuộc hành trình trên đường dương thế, để nhẹ nhàng thanh thoát về với Đấng mà Mẹ đã chọn làm gia nghiệp trong ơn gọi Mến Thánh Giá.
Dì Tổng Phụ trách Dòng MTG Hưng Hóa cám ơn Đức cha, quý Cha và Cộng đoàn
Dì Tổng Phụ trách Dòng MTG Hưng Hóa cám ơn Đức cha, quý Cha và Cộng đoàn
Kết thúc Thánh lễ, Dì Tổng Phụ trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh thay mặt Hội dòng và gia đình người quá cố trân trọng tri ân Đức cha Giáo phận, quý Cha đồng tế và Cộng đồng dân Chúa đã đến thăm viếng và hiệp thông cầu nguyện trong Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Phanxica hôm nay. 
Đức cha Gioan Maria đã chủ sự nghi thức tiễn biệt Nữ tu Maria Phanxica trong sự tham dự sốt sắng và cảm động của cộng đoàn Phụng vụ.
 Sau Nghi thức tiễn biệt, cha Giuse Phan Văn Luật và cộng đoàn đã tiễn đưa Nữ tu Maria Phanxica tới nơi an nghỉ cuối cùng tại Vườn Thánh Giáo xứ Sơn Tây.

Một số hình ảnh
Gia đình huyết tộc của Nữ tu Maria Phanxica Trần Thị Mến
Gia đình huyết tộc của Nữ tu Maria Phanxica Trần Thị Mến
Đại diện Gia đình huyết tộc cám ơn
Đại diện Gia đình huyết tộc cám ơn
 
Ban Truyền Thông Gp. Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log