Giáo Xứ Hoàng Xá Dâng Hoa Khai Mạc Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu
Cập nhật lúc 08:32 03/06/2025
WGPHH - Giáo Hội đã dành riêng tháng 6 để Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cách đặc biệt. Cùng hiệp ý với Giáo Hội trong tâm tình tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tối Chúa nhật ngày 01.6.2025, giáo xứ Hoàng Xá đã hân hoan tổ chức Dâng Hoa Kính Trái Tim Chúa Giêsu.

Vào lúc 19g15, trước tượng đài Lòng Chúa Thương Xót, toàn thể cộng đoàn đã hiệp ý với quý bà, quý chị trong Đội Hoa Trái Tim để dâng lên Chúa những bông hoa tươi thắm, những ngọn nến lung linh, những giai điệu của tiếng đàn và lời hát hoà quyện với những nhịp điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển tạo nên một không gian thật đẹp và một bầu khí thật nhiều cảm xúc.
Tượng đài Lòng Chúa Thương Xót - nơi cộng đoàn dâng hoa kính Thánh Tâm Chúa |



Kết thúc vãn hoa kính dâng Thánh Tâm Chúa, cộng đoàn cùng tiến vào ngôi nhà Đa Năng để hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật VII Phục Sinh do cha cố Phêrô Phùng Văn Tôn chủ tế vào lúc 19g45. Hiệp dâng Thánh lễ có thầy Phó tế Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến, quý Dì cộng đoàn MTG Hoàng xá, quý Ban Hành giáo cùng toàn thể mọi thành phần dân Chúa.
Cộng đoàn tham dự Thánh lễ |
Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 17,20-26), thầy Phó tế Phanxicô Xaviê chia sẻ: “Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho các Tông đồ mà cho tất cả mọi người bằng tình yêu tha thiết của Ngài, đó là hạnh phúc vô tận mà chính Chúa Giêsu đã dành cho loài người”.
Thầy Phó Tế đã mượn lời bài hát “Chúa là hạnh phúc đời con” của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh và mời gọi cộng đoàn cùng hát, cùng cảm nhận tình yêu và hạnh phúc mà Chúa đã thương ban cho đoàn chiên của Ngài.
Qua đó, Thầy nhấn mạnh: Mỗi người hãy đặt Chúa lên trên hết mọi sự trong cuộc đời mình, bằng việc dành thời gian cho Chúa mỗi ngày, và thực thi những điều Chúa dạy trong đời sống thường nhật. Chính khi sống gắn bó với Chúa như thế, chúng ta sẽ được Chúa gìn giữ giữa thế gian, và ban cho hạnh phúc đích thực không chỉ ở đời này mà còn trong cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Thầy Phó tế Phanxicô Xaviê giảng lễ |
Thánh lễ kết thúc vào lúc 20g45 qua phép lành của Cha chủ sự Phêrô.
Nguyện xin tình yêu, sự bao dung nhận hậu là nguồn ơn phúc tuôn đổ từ Trái Tim Chúa Giêsu trên mỗi người, để mọi người luôn được sống trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa.
Một số hình ảnh khác:















BTT Giáo xứ Hoàng Xá