WGPHH - Được sự cho phép của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin (UBGLĐT) Giáo phận Hưng Hóa, cùng với sự quan tâm đặc biệt của Cha xứ Antôn Vũ Thái San về việc đào tạo nhân sự giảng dạy giáo lý cho thiếu nhi, và sự đồng hành tận tình của quý Thầy – quý Dì trong Ban giảng huấn, giáo xứ Hoàng Xá đã khai giảng lớp sư phạm giáo lý viên cấp I vào ngày 23/6/2025.
Sau hơn hai tháng miệt mài học tập, thao luyện và trau dồi kiến thức, khóa học đã khép lại với kết quả đáng khích lệ: 37 học viên chính thức tốt nghiệp, sẵn sàng trở thành những người gieo hạt giống đức tin cho các em thiếu nhi – mầm non của Giáo Hội.
Vào lúc 19g45 thứ Năm, ngày 04/9/2025, tại ngôi nhà Đa Năng của giáo xứ, cha xứ Antôn Vũ Thái San đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn kết thúc khóa học. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn – Phó chủ tịch UBGLĐT Giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ còn có thầy Phó tế Phanxicô Xavie Lê Văn Tiến, thầy xứ Gioan Hồ Văn Chục, quý Dì cộng đoàn MTG Hoàng Xá, quý chức Hội Đồng giáo xứ, Ban Giáo vụ, Ban Giảng huấn, các học viên lớp sư phạm cùng cộng đoàn dân Chúa.
Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn đã khởi đi từ ba điều “lạ” trong Tin Mừng Luca: Chúa Giêsu chọn bãi biển để giảng dạy thay vì hội đường; Chúa truyền thả lưới ở nơi không ai nghĩ có cá; và sự chuyển đổi kỳ lạ khi những ngư phủ trở thành “những kẻ lưới người”. Từ đó, Cha liên hệ đến những cái “lạ” nơi lớp sư phạm giáo lý tại giáo xứ Hoàng Xá: một lớp học đông đảo cách bất thường; nhiều học viên vốn khô khan, nguội lạnh nay lại dấn thân phục vụ; và mỗi người tuy khác biệt về trình độ nhưng vẫn đủ khả năng để gieo Lời Chúa cho thiếu nhi. Cha khẳng định: Chính Thiên Chúa dùng sự yếu đuối và khác biệt của con người để thực hiện những điều kỳ diệu trong Hội Thánh, và Cha mời gọi mọi người hãy tận dụng mọi nơi, mọi lúc để loan báo Tin Mừng, tin tưởng cậy dựa vào ơn Chúa để làm nên những điều phi thường.

Sau bài giảng, các học viên tiến lên, long trọng thề hứa trước cộng đoàn về lòng quyết tâm dấn thân phục vụ.

Từng người lãnh nhận nghi thức đặt tay chúc lành của quý Cha, rồi trang nghiêm tiến lên nhận khăn Trợ tá và chứng chỉ giáo lý viên cấp I. Từ giây phút ấy, họ chính thức trở thành những tân giáo lý viên – những “người thợ gặt” mới được sai đi vào cánh đồng truyền giáo nơi quê hương mình.

Kết thúc Thánh lễ, cha xứ Antôn đã thay lời cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân đến cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn, quý Thầy – quý Dì Ban giảng huấn, quý chức và cộng đoàn đã đồng hành, cầu nguyện và nâng đỡ khóa học. Cha cũng chúc mừng giáo xứ khi có thêm 37 tân giáo lý viên – một lực lượng trẻ trung, nhiệt huyết, tiếp bước trong công cuộc đào tạo đức tin cho các thế hệ thiếu nhi.
Thánh lễ khép lại lúc 21g00 với phép lành trọng thể. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt với khăn Trợ tá trên vai, chứng chỉ trên tay, cùng những tấm hình lưu niệm ý nghĩa, khắc ghi quyết tâm của những người vừa bước vào sứ mạng mới.

Chúa Thánh Thần luôn tuôn đổ ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu và ơn sức mạnh trên các tân giáo lý viên, để các thầy cô trung thành với cam kết hôm nay, tận tâm gieo Lời Chúa, hăng say trong sứ vụ và luôn biết làm sáng danh Chúa qua việc phục vụ các em thiếu nhi – những mầm non của Giáo Hội và xã hội.
Những hình ảnh khác:



























