WGPHH - Sáng Thứ Năm, ngày 04/9/2025, đông đảo các hội đoàn trong giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Ban Bác ái, Ban Giáo lý, Huynh đoàn Đa Minh, Giới trẻ cùng cộng đoàn người khuyết tật đã quy tụ về giáo xứ Hoàng Xá để tham dự chương trình hành hương Năm Thánh 2025.
Khởi đầu ngày hành hương, cộng đoàn sốt sắng lắng nghe bài tĩnh tâm do thầy Phó tế Giuse Nguyễn Văn Thưởng chia sẻ, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn sốt sắng và hăng say bước vào hành trình Năm Thánh.

Tiếp đó, các tín hữu lần lượt lãnh nhận Bí tích Hòa giải trong bầu khí trang nghiêm và đầy lòng thống hối. Đồng thời cộng đoàn cùng tôn vinh và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong giờ Chầu Thánh Thể, để được ôm ấp trong vòng tay tha thứ của Thiên Chúa, và kín múc sức mạnh thiêng liêng nơi Thánh Thể, để tâm hồn được bình an, tràn đầy niềm tin và hy vọng.



Tiếp đến là nghi thức hành hương và Thánh lễ do cha Giuse Phan Văn Luật chủ sự; cùng đồng tế có cha quản hạt Antôn Vũ Thái San, quý cha trong giáo hạt. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý thầy phó tế, quý Dì thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Hưng Hóa tại Hoàng Xá, các hội đoàn trong toàn giáo hạt, và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ sở tại.


Trong bài giảng, cha Giuse Vũ Công Phường khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 5, 1-11), thuật lại việc Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đầu tiên: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Cha nhấn mạnh rằng Lời Chúa hôm nay không chỉ dành riêng cho các tông đồ ngày xưa, nhưng vẫn vang vọng và chất vấn mỗi người tín hữu hôm nay.
Cha giải thích: “Chèo ra chỗ nước sâu” là lời mời gọi can đảm bước ra khỏi sự an toàn, ra khỏi thói quen tầm thường, để dấn thân mạnh mẽ hơn vào đời sống đức tin. Như Phêrô, cho dù đã vất vả suốt đêm mà không được gì, nhưng khi tin tưởng vào lời Thầy Giêsu, ông đã thả lưới và kéo được một mẻ cá lạ lùng. Điều đó cho thấy: sức mạnh đức tin chỉ trổ sinh hoa trái khi ta biết tín thác vào Chúa, chứ không chỉ dựa vào sức riêng mình.
Cha cũng nhấn mạnh đến hình ảnh “lưới người như lưới cá” – sứ mạng của Hội Thánh và từng người Kitô hữu là trở nên khí cụ đem anh chị em mình về cho Thiên Chúa, bằng đời sống bác ái, khiêm nhường, và chứng tá Tin Mừng giữa đời thường.
Áp dụng vào đời sống thiêng liêng, cha mời gọi:
- Các cộng đoàn hãy luôn biết tín thác vào Chúa, nhất là trong những khó khăn, bế tắc.
- Hãy dấn thân phục vụ, sống bác ái trong gia đình, xứ đạo, công đoàn và xã hội.
- Hãy cùng nhau xây dựng tinh thần hiệp nhất – truyền giáo, để Năm Thánh 2025 thực sự trở thành hành trình đổi mới và canh tân đức tin.
Cha kết thúc bài giảng bằng lời nhắn nhủ: “Cũng như Phêrô và các môn đệ xưa đã bỏ mọi sự mà đi theo Thầy, hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, để đời sống hằng ngày trở nên một hành trình ‘chèo ra chỗ nước sâu’, can đảm và trọn vẹn thuộc về Người.”

Thánh lễ khép lại vào lúc 11h15 trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan. Cộng đoàn sốt sắng lãnh nhận phép lành trọng thể. Trong niềm vui và tâm tình cảm tạ, mọi người ra về với trái tim tràn đầy bình an, mang theo động lực mới để dấn thân hơn trong sứ vụ, sống chứng tá Tin Mừng ngay trong gia đình, giáo xứ, cộng đoàn và xã hội. Ngày hành hương Năm Thánh tại Hoàng Xá không chỉ là một kỷ niệm thiêng liêng, nhưng còn là dấu ấn ân sủng thôi thúc cộng đoàn tiếp tục bước đi trong lòng biết ơn và niềm hy vọng.
Những hình ảnh khác:

















