WGPHH – Sáng ngày 01.9.2025, với sự đồng ý và hỗ trợ của cha xứ Giuse Trần Quý Tuần, giáo xứ Điện Biên đã tổ chức chương trình bác ái đầy nghĩa tình, mang theo những phần quà thiết thực đến với bà con tại ba bản: Hò Cớ, Trung Phu và Tia Ló, thuộc xã Na Son, tỉnh Điện Biên.
Hiểu được nỗi lo lắng ấy, giáo xứ Điện Biên đã gửi đến bà con 30 suất gạo, nhiều bộ quần áo, cùng với vở và bút dành tặng các em nhỏ. Dẫu giá trị vật chất không lớn, nhưng trong đó chứa đựng cả tấm lòng yêu thương và tinh thần huynh đệ, giúp bà con vơi bớt gánh nặng trước mắt, thêm niềm tin để các gia đình vững bước trong cuộc sống, và để các em nhỏ có thêm điều kiện tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai.
Hơn cả những phần quà, chuyến đi đã mang lại hơi ấm của tình người, của đức ái Kitô giáo. Đó là sự hiện diện, là lời thăm hỏi, là ánh mắt và nụ cười cảm thông. Những điều tưởng chừng giản đơn ấy lại trở thành nguồn động viên to lớn, để mỗi người nơi đây cảm nhận được rằng: họ không bao giờ bị bỏ quên.
Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm của tình bác ái thì vẫn còn vang vọng. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt biết ơn của bà con nơi bản làng chính là lời nhắc nhở chúng ta rằng: còn biết bao anh chị em đang cần một bàn tay nâng đỡ.
Ước mong rằng, tinh thần sẻ chia hôm nay không chỉ dừng lại trong một chuyến đi, nhưng sẽ tiếp tục lan tỏa nơi mọi gia đình, mọi giáo họ và mọi giáo xứ. Bởi khi chúng ta biết sống yêu thương, cho đi và nâng đỡ nhau, thì Tin Mừng của Chúa Kitô sẽ được tỏa sáng cách cụ thể và sống động.