WGPHH – Nhân dịp Giáo hội Công giáo kỉ niệm 10 năm công bố Thông điệp Laudato Si’ của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, và theo hướng dẫn của Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, vào lúc 19g45 tối ngày 01.9.2025, tại Giáo xứ Phù Lao đã diễn ra Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho việc bảo vệ công trình tạo dựng của Thiên Chúa.
Thánh lễ do Cha xứ Giuse Trần Minh Trọng chủ sự, cùng với sự tham dự của Thầy xứ Giuse, quý dì, và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha xứ đã mời gọi mọi người tạ ơn Chúa và xin Chúa ban ơn để mỗi người, với tư cách là những người được Thiên Chúa trao phó, biết làm cho công trình của Chúa tạo dựng ngày càng tốt đẹp hơn, biết sử dụng những tài nguyên Chúa ban cách tốt đẹp theo thánh ý Ngài. Đồng thời, Cha cũng nhắc nhở mọi người về trách nhiệm của mình đối với thiên nhiên và vạn vật.
Các bài đọc trong ngày lễ cầu cho công trình tạo dựng của Thiên Chúa đều quy hướng về Đấng là nguồn cội và cùng đích của vũ trụ. Bài đọc I (Kn 13,1-9) nhắc nhở con người đừng dừng lại ở việc chiêm ngắm vẻ đẹp muôn loài thọ tạo, nhưng phải nhận ra Đấng Tạo Hóa quyền năng. Bài đọc II (Cl 1,15-20) khẳng định mọi sự được tạo thành nhờ và cho Đức Kitô, nơi Ngài vạn vật được quy tụ và hòa giải. Thánh vịnh đáp ca cùng với câu tung hô Tin Mừng mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm công trình lạ lùng của Chúa, để cất tiếng ca tụng Ngài. Tất cả làm nổi bật sứ điệp: vũ trụ là dấu chỉ vinh quang Thiên Chúa, mời gọi con người sống tâm tình tạ ơn và bảo vệ công trình tạo dựng ấy.



Trong bài giảng, Cha Giuse đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống hòa hợp với môi trường. Ngài chia sẻ rằng công trình tạo dựng của Thiên Chúa là món quà quý giá mà Ngài ban tặng cho con người. Vì thế, mỗi Kitô hữu phải có trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ trái đất này, không chỉ vì lợi ích của thế hệ hiện tại mà còn vì tương lai của con cháu.

Cha cũng nhắc nhở mọi người về vai trò của mình trong việc ý thức sự hiện diện của Đấng Tối Cao là chính Thiên Chúa, Cha của chúng ta. Nhờ đó, mỗi người sẽ biết cách xây dựng công trình Chúa tạo dựng ngày một tốt đẹp hơn, nơi con người và thiên nhiên cùng sống chan hòa, yêu thương nhau.

Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng. Mọi người đều hiệp nhất dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện và ước nguyện chân thành nhất.


Thánh lễ kết thúc, những thông điệp và lời mời gọi của Cha xứ Giuse vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi người tham dự. Tất cả cùng ra về với quyết tâm sống có trách nhiệm hơn, để công trình tạo dựng của Thiên Chúa mãi được xanh tươi và tốt đẹp.