WGPHH - Sáng ngày 03/9/2025, trong bầu khí hân hoan và tràn đầy hy vọng, hơn 400 tín hữu là thành viên các ca đoàn, đội trống, đội kèn đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ đã quy tụ về Nhà thờ Yên Tập tham dự chương trình hành hương Năm Thánh. Hiện diện có Cha Quản hạt Phaolô Nguyễn Quốc Anh, quý Cha, quý Thầy, quý Dì và đông đảo cộng đoàn dân Chúa sở tại.
Đúng 7h30, cộng đoàn tập trung tại sảnh nhà Giáo lý, tham dự nghi thức khởi sự do Cha Giuse Nguyễn Văn Cường chủ sự. Từ đây, đoàn rước Thánh giá trang nghiêm tiến vào ngôi thánh đường.


Trong bầu khí sốt sắng, quý Dì Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã hướng dẫn cộng đoàn tĩnh tâm và xét mình, giúp mỗi người nhìn lại đời sống đức tin, sám hối những thiếu sót và dọn lòng xứng đáng để lãnh nhận hồng ân Năm Thánh.

Sau đó, cộng đoàn lần lượt lãnh nhận bí tích Hòa giải do Quý Cha trong Giáo hạt phụ trách. Cùng lúc ấy, cộng đoàn được lắng nghe Cha
Giuse Lê Ngọc Nghi chia sẻ chuyên đề Năm Thánh với các thông tin về ý nghĩa của năm thánh đối với đời sống Đức tin. Đồng thời, Cha chia sẻ về các phương thức loan báo Tin Mừng, lịch sử Giáo phận, và sứ mạng truyền giáo cho cộng đoàn.


Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ kính Thánh Grêgôriô Cả – Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, do Cha Quản hạt Phaolô Nguyễn Quốc Anh chủ tế, cùng đồng tế có quý Cha. Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản hạt giới thiệu đôi nét về cuộc đời thánh thiện của Thánh Grêgôriô Cả, đặc biệt vị Thánh được các Ca đoàn trong Giáo phận Hưng Hóa nhận làm Quan thầy bảo trợ, nhân dịp này, Cha gửi lời chúc tới các ca viên trong Giáo hạt luôn say mê, nhiệt thành dâng tiếng hát để phục vụ Chúa và loan báo Tin Mừng.

Trong phần giảng lễ, Cha
Giuse Nguyễn Văn Chính đã khởi đi từ Tin Mừng Luca, thuật lại “một ngày làm việc khuôn mẫu của Chúa Giêsu”: chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, quan tâm đến từng người nhỏ bé, và sáng sớm hôm sau Ngài vẫn cầu nguyện với Chúa Cha. Từ đó, Cha nhấn mạnh: đời sống Kitô hữu hôm nay cũng cần được nuôi dưỡng không chỉ bằng lao động, mà còn bằng cầu nguyện. Đặc biệt, Cha mời gọi các ca viên hãy nhớ rằng “hát hay là cầu nguyện hai lần”. Không chỉ hát đúng kỹ thuật, nhưng còn phải đặt cả tâm tình, cả tấm lòng yêu mến vào lời ca tiếng hát, để mỗi bài thánh ca trở thành lời cầu nguyện sống động và đẹp lòng Thiên Chúa.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui. Cộng đoàn sốt sắng lãnh nhận phép lành trọng thể. Ra về, mỗi người mang theo quyết tâm canh tân đời sống đức tin, tiếp tục hăng say phục vụ trong ca đoàn, đội kèn, đội trống để lời ca, tiếng nhạc, nhịp trống vang vọng mãi như lời loan báo Tin Mừng và lời cầu nguyện sống động dâng lên Thiên Chúa.
Những hình ảnh khác:

