Thứ bảy, 27/04/2024

Ngày thứ ba (05.12.2016): Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli thăm mục vụ giáo xứ Điện Biên

Cập nhật lúc 17:10 09/12/2016
WGPHH - Đầu mùa Vọng 2016, Đức Tổng Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến thăm vài cộng đoàn công giáo tại Sapa (Lào Cai), Xéo Sin Chải (Lai Châu), Bản Phủ (Điện Biên). Chuyến thăm này gợi lại hình ảnh Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, thăm người chị họ Ê-li-sa-bét (cf Lc 1,39) để loan báo Tin Mừng cho gia đình bà.   
Sau cơm trưa tại Lai Châu, chúng tôi lên đường đi Điện Biên ngay. Sở dĩ thế vì đoạn đường khá dài, hơn 200 cây số. Bà con chia tay đức tổng cách bịn rịn, quyến luyến. Ngài như muốn nói với họ: “Cha còn nhiều cộng đoàn phải thăm viếng để nâng đỡ họ”. Giờ chỉ còn lại mỗi chiếc xe của đức tổng Leopoldo, có đức cha Anphong và cha Tiến cùng đi, các xe khác thì quay về Sapa, Lào Cai.
 


Phong cảnh trên đường đi Điện Biên (1)​
 
Quang cảnh hai bên đường giống hệt bức tranh, đẹp và quyến rũ, với đồi núi trùng điệp, bầu trời trong xanh điểm những áng mây lững lờ. Du khách tha hồ ngắm những căn nhà vắt vẻo bên nương ngô đến khe suối uốn lượn dọc theo thung lũng. Ở đây độ cao phải hơn ngàn mét. Thấp thoáng bóng những cô gái H’mông xanh, Thái trắng, Dao đỏ trong y phục sặc sỡ. Các cô vừa giữ con, vừa trông chừng bò, tay thoăn thoắt thêu những miếng thổ cẩm. Hình ảnh này chẳng còn thấy nơi người Kinh nữa. Ở miền xuôi bây giờ đố tìm được một cô gái cặm cụi ngồi thêu thùa vá may !
 

Phong cảnh trên đường đi Điện Biên (2)
 
Ngang qua thị trấn Mường Lay, đoàn dừng chân ít phút để thăm bà con vừa tan lễ Chúa nhật. Cha Ngoạn và thầy Tuấn chiều qua đã vượt 140 cây số từ Điện Biên đến Tủa Chùa làm lễ, rồi trưa nay lại từ Tủa Chùa đi Mường Lay xa gần trăm cây số, để dâng lễ cho vỏn vẹn năm chục người công giáo. Đức Tổng vui vẻ thăm hỏi mọi người, khích lệ họ sống tinh thần tin yêu của mùa Vọng, rồi ngài cầu nguyện và chúc lành cho họ. Bấy nhiêu thôi, nhưng có thể nhận thấy niềm vui tỏa rạng trên khuôn mặt những người con Chúa. Thật “đẹp thay bước chân người đi khắp núi đồi loan báo TIN MỪNG, công bố bình an, loan tin hạnh phúc, ơn cứu độ” (Is 52,7). Chúng tôi cảm phục sự dấn thân của các cha các thầy, và của Đức Tổng nữa, chẳng quản xa xôi, lặn lội đến với anh chị em giáo dân nơi vùng ngoại vi này, vừa chăm sóc chiên trong đàn, vừa đi tìm con lạc ! Rời Mường Lay, đoàn đi thêm 100 cây số nữa mới đến thành phố Điện Biên Phủ.

Lưu niệm với bà con Công giáo ở Mường Lay​
 
Khi xe dừng bánh trước nhà nguyện ở Bản Phủ thì trời đã tối, bầu không khí se lạnh mùa đông, giáo dân Kinh-H’mông sắp hàng từ lúc nào chờ đón Đức Tổng. Mọi người ngạc nhiên và mừng vui khi thấy có cả đức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục Hưng Hóa từ 2003-2011. Mười một năm trước, ngày 27.12.2005 đã đi vào lịch sử của cộng đoàn công giáo Điện Biên, khi đức cha Antôn mở cánh cổng khép chặt im lìm để bước vào mảnh vườn ở đây, nơi mà chưa một giám mục nào đến được. Khi ấy, mảnh vườn còn hoang sơ, đầy cỏ dại, chỉ có vài chục bông hoa không hề được chăm sóc, nhưng vẫn mọc lên giữa đá sỏi và gai góc. Khi hay tin giáo xứ Điện Biên được thành lập, đức cha hẹn sẽ trở lại thăm. Và hôm nay, ngài từ Đà Lạt đến với bà con, có cha Phêrô Lê quốc Hưng tháp tùng, dù chỉ một ngày đêm, để chia sẻ niềm vui với họ.
Đức cha gặp lại nhiều khuôn mặt thân thương trìu mến, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là chú bé Vinhsơn Nguyễn Hải Đăng, con ông Đaminh Dương và bà Maria Nữ. Gia đình này còn giữ được tấm hình kỷ niệm đức cha ghé thăm, khi ấy Đăng mới chào đời được mấy tháng, đức cha bế trong lòng như cụ già Simêon ẵm Chúa Hài Đồng xưa. Hôm nay, chú đã lên mười, trông thông minh dĩnh ngộ, sung sướng được ngồi cạnh đức cha. Biết đâu sau này chú sẽ được Chúa kêu gọi làm linh mục và trở nên ngọn đèn (Đăng), không phải để chiếu rọi thuyền bè ngoài biển cả (Hải Đăng) mà là cho bà con H’mông trên rừng núi Tây Bắc này, thế thì phải đổi tên là Sơn Đăng, như Simon được Chúa cải tên là Phêrô.  
 


Nguyễn Hải Đăng mới mấy tháng, trong lòng Đức cha Antôn …
 
Sau khi chầu Thánh Thể, cha quản xứ Điện Biên chào mừng các Đức Cha và giới thiệu đôi nét về sự hình thành giáo xứ. Đức Tổng, hai Đức Cha Antôn và Anphong cũng lần lượt có lời chào thăm cộng đoàn. Trong huấn dụ của mình, Đức Tổng Leopoldo đã nêu cao gương thánh Phanxicô Xaviê, vị tông đồ nhiệt thành, từ bỏ mọi vinh quang, lặn lội loan báo Tin Mừng đến tận Ấn Độ, Nhật Bản xa xăm, để kêu gọi mỗi tín hữu cũng ý thức giới thiệu Chúa cho đồng bào. 
 


… nay đã là chú bé 10 tuổi, vui tươi bên cạnh Đức cha và cha mẹ
 
Đây là lần thứ ba Đức Tổng Leopoldo đến Điện Biên. Hai lần trước vào năm 2012 và 2015. Mỗi lần ngài đều gặp Chính quyền tỉnh để trao đổi về vấn đề tôn giáo. Lần gặp đầu, họ hứa sẽ xem xét để công nhận cộng đoàn công giáo ở Điện Biên. Ba năm sau, Đức Tổng nhắc lại điều đó với Chính quyền[1]. Sau lần gặp này, vụ việc đã đem lại kết quả: Giáo xứ Điện Biên được thành lập ngày 28.7.2016[2]. Ngày 28.9.2016 đã diễn ra lễ Tạ Ơn và công bố quyết định thành lập giáo xứ Điện Biên[3].
 


Chào mừng các Đức cha đến thăm cộng đoàn Điện Biên
 


Cha Ngoạn giới thiệu giáo xứ Điện Biên
 
Thánh lễ ấm cúng tối hôm nay ở Điện Biên hẳn làm cho nhiều giáo xứ khác phải thèm: Ba giám mục cùng dâng lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho giáo xứ Điện Biên út ít nhỏ bé. Đúng vậy, Điện Biên là giáo xứ thứ 117 của giáo phận Hưng Hóa tính đến thời điểm này. Con số khiến người ta nghĩ ngay đến 117 thánh Tử Đạo Việt Nam. Giáo Hội hoàn vũ và Đức Thánh Cha Phanxicô như đang hiện diện sống động qua Đức Tổng Leopoldo, vào lúc này, ở nơi đây, nơi xa tít của Giáo Hội Việt Nam và giáo phận Hưng Hóa.

Vì cơ sở nhỏ bé chật chội, không có phòng khách, nên dù muốn dù không, chúng tôi phải nghỉ đêm ở khách sạn. Ban Hành Giáo và cha xứ đã chu đáo lo cho chúng tôi được giấc ngủ ngon tại khách sạn A1 nằm bên sườn đồi nơi diễn ra trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Cái tên như muốn khoe mình là khách sạn đẳng cấp của Điện Biên, vừa đứng đầu 24 chữ cái, vừa đứng đầu dãy số thập phân !
 

Thánh lễ do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương chủ tế (1) ​



Thánh lễ do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương chủ tế (2) ​

 
9 giờ sáng thứ hai ngày 05.12: Cuộc gặp gỡ giữa Chính quyền tỉnh Điện Biên và phái đoàn. Phía Chính quyền tỉnh có ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội Vụ và các vị lãnh đạo Sở, Ban, Ngành. Phía Giáo Hội có Đức Tổng Leopoldo, đức cha Antôn và Anphong, các cha Hưng, Tiến, Ngoạn, Hùng, cùng hai ông Dương và Kỹ, đại diện giáo dân.
Đức Tổng Leopoldo tán dương nỗ lực của Chính quyền tỉnh trong việc xây dựng và phát triển xã hội về nhiều mặt, trong đó có việc công nhận giáo xứ Điện Biên. Ngài nêu lên ba nhu cầu của Giáo Hội tại đây, và mong Chính quyền sẽ tiếp tục giải quyết:
  • Thành lập giáo xứ Mường Nhé, nơi có hơn 1.578 giáo dân H’mông, để họ được an tâm thực thi nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa của mình.
  • Giáo xứ Điện Biên sớm có đất và xây dựng thánh đường, để người Công giáo có nơi thờ phượng xứng đáng.
  • Giáo Hội tham gia công cuộc giáo dục qua việc lập nhà lưu trú, để các em thiếu niên H’mông có thể theo đuổi việc học hành.


Gặp gỡ Chính quyền tỉnh Điện Biên​
 
Ông Khang khẳng định quan điểm Chính quyền là tôn trọng quyền tự do tôn giáo của mọi công dân, không phân biệt tín ngưỡng ; tôn trọng các nhu cầu chính đáng của Giáo Hội ; mong muốn có nhiều cuộc gặp gỡ trao đổi giữa Chính quyền và Tôn giáo, nhờ đó hiểu biết và tôn trọng nhau, trong khi mưu tìm phúc lợi cho mọi người.
Cuộc trao đổi diễn ra trong bầu khí cởi mở, thân thiện, lắng nghe và tôn trọng. Mọi người kỳ vọng tiếng nói của Đức Tổng sẽ sớm đem lại kết quả tốt đẹp hơn nữa cho người công giáo tại Điện Biên.


Lưu niệm với Chính quyền tỉnh Điện Biên ​
 
Khi chào các vị lãnh đạo tỉnh ra về thì cũng là lúc chúng tôi nói lời tạm biệt nhau. Đức cha Antôn và cha Hưng đáp máy bay trở về Hà Nội, hai cha Ngoạn và Hùng cùng hai vị trong Hội đồng Giáo xứ trở về Bản Phủ, còn Đức Tổng, đức cha Anphong và cha Tiến cũng lên xe trở về Hà Nội.
Chuyến mục vụ của Đức Tổng Leopoldo tại miền Tây Bắc lần này không thật sự trọn vẹn, đáng lẽ còn kéo dài thêm một ngày nữa để gặp gỡ Chính quyền tỉnh Sơn La, thăm hai cộng đoàn H’mông ở Chiềng Ân và Sông Mã, nhưng Chính quyền Sơn La chưa sẵn sàng để tiếp phái đoàn. Trước đó, vào chiều thứ bảy 03.12, đáng lẽ Đức Tổng đến thăm bà con Công giáo ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai, nơi đã xảy ra sự căng thẳng giữa chính quyền thị trấn với bà con giáo dân vào tháng 5 vừa qua, nhưng chuyến thăm tại đây không được chấp nhận, đành phải để lại sau.
Những điều mà Đức Tổng Leopoldo nêu lên với Chính quyền thật là bình thường ở những nơi khác và nước khác, còn ở nước ta và nơi đây, bà con Công giáo vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Nhà Nước bật đèn xanh ! Mùa Vọng vẫn còn dài trên đất nước Việt Nam và cách riêng tại Sơn La, Lai Châu, Điện Biên này. Phải chăng ta có thể tự an ủi rằng: Chúa vẫn chờ đợi, như Ngài đã chờ cả ngàn năm mới giáng trần cứu độ nhân loại. Phần chúng ta cũng vậy, mọi hoàn cảnh khó khăn hướng lòng ta chờ đợi Chúa. Bao giờ Chúa mới đến với chúng con ? “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến ! Maranatha  ” (Kh 21,20).
Kết thúc chuyến đi này, chúng tôi muốn nói lên tâm tình cảm mến biết ơn đối với Đức Tổng Leopoldo Girelli. Ngài quan tâm biết là ngần nào đối với giáo phận Hưng Hóa, khi đây là lần thứ mười ngài thăm viếng mục vụ tại giáo phận này. Những nơi xa xôi nhất, nhiều khó khăn nhất, đáng thương yêu nhất thì ngài đều đến, không chỉ một lần, mà ba lần. Ngài thật là dung mạo của Chúa Giêsu và Đức Giáo Hoàng Phanxicô, ra đi đến vùng ngoại vi để đem niềm vui của Tin Mừng cho họ. Chúng con cám ơn và yêu mến Đức Tổng ! 
 
Những hình ảnh khác
 
Các Đức cha và các Cha đồng tế thánh lễ​  
Lưu niệm với Ban Hành Giáo Điện Biên ​
 
[1] http://www.giaophanhunghoa.org/vi/tin-tuc-su-kien/tin-giao-phan/2015/06/81E20482/nhat-ky-muc-vu-ngay-thu-ba-15-6-2015-tham-chinh-quyen-dien-bien-tham-cong-doan-m/
[2] http://www.giaophanhunghoa.org/vi/tin-tuc-su-kien/tin-giao-phan/2016/08/81E20951/quyet-dinh-cua-ubnd-tinh-dien-bien-ve-viec-thanh-lap-giao-xu-dien-bien/. 
[3] http://www.giaophanhunghoa.org/vi/tin-tuc-su-kien/tin-giao-phan/2016/09/81E20A09/thanh-le-ta-on-va-cong-bo-thanh-lap-giao-xu-dien-bien/
BBT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log