Thứ ba, 23/04/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 06.12.2021

Cập nhật lúc 18:42 05/12/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu ngày mới bằng cách mở lòng cộng tác với sứ mạng tình thương của Chúa Giêsu. "Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người" (Lc 5,18). Hôm nay con có thể trở thành "người khiêng cáng" cho những người đang tê liệt với những nỗi sợ, sự tuyệt vọng hay những thói xấu. Lời chữa lành đang ở bên con, trông đợi vào đôi tai và đôi môi của con để đến với những người đang bị tê liệt hôm nay. Con xin dâng ngày hôm nay cho các giáo lý viên, để họ chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa mà mang lại sự chữa lành đích thực. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
Start your day by opening up your heart to work with Jesus in his mission of compassion. "And some men brought on a stretcher a man who was paralyzed; they were trying to bring him in and set him in his presence" (Lk 5:18). Today you can be a stretcher-bearer for those who are paralyzed with fear, desperation, or bad habits. The healing word is there and with you, with your ears and your lips, to reach the paralytics of today. Offer up your day for catechists who are attentive to the word, offering true healing. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con tạm nghỉ ngơi để tìm gặp Chúa và sắp xếp lại ngày sống dưới ánh sáng của ý cầu nguyện tháng này. Con suy ngẫm lời của ĐGH Phanxicô: "Đối với một người môn đệ, điều đầu tiên và quan trọng nhất là ở cùng với thầy của mình, để lắng nghe, học hỏi từ thầy... Và điều này còn quan trọng hơn nhiều so với danh hiệu 'giáo lý viên': đó là một phần của việc trở thành giáo lý viên." Con có thói quen tạm dừng các hoạt động trong ngày của mình để thêm sức qua cầu nguyện không? Việc đồng hành cùng Chúa Giêsu và lắng nghe Ngài là một phương thức chữa lành không chỉ giúp con mà còn giúp những người con gặp gỡ. Xin cho con biết nhận lấy sức mạnh này và tiếp tục ngày mới của mình cùng với tâm tình đó.
WITH JESUS DURING THE DAY
Take a break to encounter the Lord and to re-order your day in light of the monthly intention. Reflect on what Pope Francis says: "For a disciple, the first and foremost thing is to be with the teacher, to listen to him, learn from him... and this is much more important than the title of 'catechist,' it is a part of being a catechist." Are you in the habit of stepping away from your daily tasks to revitalize yourself through prayer? Being with Jesus and listening to him is a form of healing that does not only aid you, but it helps those you interact with, too. Take strength from this and continue on the rest of your day with that attitude.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con đón nhận sự bình yên của buổi chiều tà và tạ ơn Cha vì những gì con đã nhận được trong ngày hôm nay. Con có nghe được tiếng Chúa thông qua những nhu cầu của mọi người xung quanh con không? Con có vun đắp mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu để nhờ đó biết cách giúp đỡ người khác không? Nguyện xin Chúa tha thứ cho những khi con chùn bước, cùng xin Ngài giúp con lên kế hoạch sống tốt hơn vào ngày mai. Con cầu nguyện cho những giáo lý viên, để họ có thể sống những điều họ dạy bằng một đôi tai yêu mến Lời Hằng Sống. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Enter into the clam of the evening and be thankful for what you received today. Were you able to hear God's word through the needs of those around you? Did you foster a close relationship with Jesus in order to better help others do the same? Ask for forgiveness if you backed away from these things and take heart in planning to make tomorrow better. Pray for catechists, that they can live out what they teach through turning a loving ear to the living word. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log