Thứ năm, 25/04/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 04.11.2021

Cập nhật lúc 21:24 03/11/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con đón chào ngày mới đến với lòng biết ơn dâng trào về mọi điều Cha ban tặng, dù là thành công hay thất bại. Hãy vui mừng, vì Chúa Giê-su đã “để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất” (Lc 15,4). Con là lý do cho niềm hân hoan của Cha, dù khi con ngoan ngoãn gần bên, hay cả khi Cha tìm được con đang lạc mất. Con vui mừng vì được trở thành người đón nhận ánh mắt chan chứa tình yêu và sự bảo bọc thiêng liêng của Cha Trên Trời. ĐTC nhắn nhủ rằng: “Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người và Ngài đang tìm kiếm từng người một”. Con xin dâng ngày sống của con để cầu nguyện cho những ai đang gặp khó khăn. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Start the day thanking God for evertyhing, for your triumphs and your mistakes. Rejoice; Jesus “leave[s] the ninety-nine in the desert and go[es] after the lost one until he finds it” (Lk 15:4). You are a cause for celebration to the Father; when you are near and even when you were lost. Be filled with joy to be the recipient of God’s loving gaze and his divine protection. “God loves everyone and seeks out everyone one by one” (Pope Francis). Offer up your day for those who are in distress.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Con muốn dành giây phút này để nghỉ ngơi, hít một hơi thật sâu và suy ngẫm lại ngày sống: Đã bao nhiêu lần con lầm đường lạc lối, hoặc rời xa ánh mắt yêu thương của Cha? Đã bao nhiêu lần con quay lưng lại với Ngài? Xin cho con luôn nhớ Ngài đã rạng rỡ ôm con trong vòng tay, và ăn mừng như thế nào khi Ngài tìm được con. Ai là người con cần tìm kiếm và yêu thương ngay lúc này? “Đàn chiên sẽ không bao giờ lên đường nếu còn thiếu một thành viên, và bởi vậy, người chăn chiên sẽ luôn đi tìm con chiên bị lạc” (ĐTC Phanxicô). Xin Cha luôn giữ lấy trong con tâm tình biết ơn này, cho con thấy rằng mình được yêu thương và biết chia sẻ ánh sáng từ Ngài để mở ra sự sống cho những ai đang gặp đau khổ.
WITH JESUS DURING THE DAY
Take a break in your day, breathe deeply, and reflect: How many times have you lost your way or moved away from the Father's loving gaze? How many times have you turned your back on Him? Remember that he happily carried you and celebrated you because he found his lost sheep. Who is in need of being found and loved by you right now? "No flock can renounce one of their own, and thus the Shepherd will alwways go in search of the lost sheep" (Pope Francis). Always be thankful; feel loved and share your light which opens life up to those who are lost in sorrow.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Giờ đây, con nhìn lại ngày sống với những chuyện đã xảy ra, nhớ về những chứng nhân lòng nhân từ của Cha dành cho con, và con biết ơn họ. Liệu nét mặt con có chứa đựng lòng trắc ẩn cho những ai đã làm con khó chịu không? Con đã ở gần bên những người mất phương hướng, hay con đã thờ ơ với họ? Xin Ngài tha thứ nếu con đã lãnh đạm và coi thường họ. Con thân thưa những điều này với Thánh Tâm đầy lòng thương xót của Chúa, để Ngài biến đổi con vào ngày mai. Trước khi khép lại ngày hôm nay, con xin dâng Ngài tất cả những ai đang mất ý chí sống. Con viết xuống một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Review the day that has just happened, looking at those who were the loving face of the Father for you, and be thankful for them. Were you that compassionate face for those who you deem to be unpleasant? Were you near those who are directionless, or did you ignore them? Ask forgiveness if you became indifferent or condescending. Share these things with the compassionate Heart of Christ that renews you for tomorrow. Before finishing out this day, offer up all those who are losing their will to live. Write down a resolution for tomorrow. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log