Thứ sáu, 26/04/2024

Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 18.11.2021

Cập nhật lúc 07:55 18/11/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con mở rộng tâm hồn để ân cần đón nhận Lời Chúa “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được” (Lc 19,42). Điều gì mang lại cho con sự bình an? Trái tim của con đang nói với con điều gì? Con biết chắc chắn rằng, con sẽ gặp được những thời khắc cũng như nơi chốn mang đến cho con sự bình an, và giúp con hiểu bản thân, tiến tới với tha nhân, cùng đến gần bên Chúa hơn. Lạy Cha, con xin dâng lên Cha ngày mới này cho những ai đang đau khổ, những người gần bên con và toàn thể thế giới này, xin Ngài giúp họ cảm nhận được một cách mạnh mẽ hơn, rằng tình yêu đang ở trong họ. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
Open up your heart to graciously receiving God's word: "If this day you only knew what makes for peace—but now it is hidden from your eyes" (Lk 19:42). What brings you peace? What is your heart telling you? You will certainly encounter the times and places that give you peace, bring you nearer to yourself, to your neighbor, and to God. Offer this day up for those close to you and for the world. Offer it up also for those who are suffering afflictions of the heart so that they can feel love more strongly within themselves. Our Father...
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Trưa hôm nay, con dành một chút thời gian để nghỉ ngơi và nhìn về những gì mà con đã trải qua với lòng biết ơn. Hôm nay con có thể làm được điều gì để mang bình an tới cho cộng đoàn và mọi người xung quanh? ĐTC Phanxicô dạy rằng “Bình an không phải là một sản phẩm của công nghiệp, mà đúng hơn bình an là một kiệt tác của nghệ nhân. Bình an được xây dựng mỗi ngày ngang qua công việc, những hoạt động hằng ngày, yêu thương, sự gần gũi với tha nhân và tương quan tình yêu. Bình an được xây dựng hằng ngày!”. Lạy Cha, con xin Cha ban bình an cho những anh chị em đang bất an và trầm cảm trong cuộc sống này. Con tiếp tục ngày sống của mình.
WITH JESUS DURING THE DAY
Take a break; take a moment to appreciate what you have experienced today and reflect upon it. What can you do today to bring more peace to your community and those around you? “Peace is not an industrial product; rather, it is a product of artisan work. It is built each day with your work. through your life's actions, throuhg your love, through closeness with others, through mutual love. Peace is built everyday!” (Pope Francis). Before continuing on, ask for peace for those who have none and for those suffering from depression.
— ∞  +  ∞ —
 
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con nhắm mặt lại và đi sâu hơn vào trái tim mình. Những suy nghĩ nào cứ mãi xuất hiện trong tâm trí con? Đó có phải là những giọng nói và lo lắng dồn dập trong đầu con, hay con vẫn gìn giữ được sự bình yên nội tâm của mình? Điều gì đang khiến con mất thăng bằng và điều gì làm cho con được bình an? Con có thường xuyên đọc Kinh Thánh hay một cuốn sách nào đó để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình không? Con sẽ nhớ rằng những suy nghĩ tốt hoặc xấu có sức mạnh ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và cách mà con phản ứng. Lạy Cha, con xin tạ ơn Cha vì đã cho con có cơ hội để bắt đầu lại ngày mai, và con ghi lại một quyết tâm để giữ cho tâm hồn bình an. Xin Cha thương ban bình an xuống trên tất cả mọi người. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Close your eyes and delve into the depths of your heart. What thoughts kept coming back to you today? Were there many voices or worries clamoring in your head, or were you able to maintain interior calm? What things threw you off balance and what things brought you peace? Do you frequently read Scripture or books that nourish your spiritual life? Remember the power that your good and bad thoughts have when it comes to your mental states and your way of reacting. Thank God for this opportunity to start a new day, and make note of a resolution that will help you to calm your soul. Pray for peace for all hearts. Hail Mary...
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log