WGPHH – Sau hơn hai tháng học tập, rèn luyện và sinh hoạt, trong đó có 45 em vừa lãnh nhận Bí tích Xưng tội – Rước lễ lần đầu vào ngày 03.8.2025, cùng với các em đang chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm sức, chương trình học hè tại giáo xứ Vân Du đã khép lại trong bầu khí hân hoan và đầy ý nghĩa. Cao điểm của ngày bế giảng là Thánh lễ Tạ ơn, đồng thời là Thánh lễ Vọng Chúa Nhật XIX Thường niên Năm C, được cử hành lúc 16g00 thứ Bảy, 09.8.2025, do cha phó Gioan Vũ Ân chủ sự.

Đồng hành cùng các em trong suốt khóa học hè là thầy xứ Giuse Trần Văn Thuận, quý thầy cô giáo lý viên, cùng các anh chị huynh trưởng và dự trưởng, là những người đã tận tâm hướng dẫn, nâng đỡ và vun trồng đời sống đức tin cũng như kỹ năng sống cho các em.
Trong bài giảng, cha phó Gioan dẫn dắt các em thiếu nhi khám phá sứ điệp Tin Mừng Lc 12, 32-48. Từ lời Đức Giêsu:
“Hỡi đoàn chiên bé nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”, cha nhấn mạnh: Nước Trời là phần thưởng quý giá Chúa dành cho ai biết sống chia sẻ và yêu thương, cụ thể là
“bán tài sản mình đi mà bố thí”, khởi đi từ những việc nhỏ bé như giúp đỡ bạn bè, phụ giúp cha mẹ hay quan tâm đến anh chị em.

Kết thúc Thánh lễ, cha phó long trọng tuyên bố khai mạc Hội chợ hè 2025, sự kiện được tổ chức nhờ tấm lòng quảng đại của bà con trong và ngoài giáo xứ. Trong lời khai mạc, cha nhắn nhủ:
“Thiếu nhi luôn là những thành phần được quan tâm và chăm sóc cách đặc biệt trong các hoạt động mục vụ của giáo xứ, vì các con là tương lai của Giáo hội và xã hội. Cha ước mong rằng hội chợ hôm nay sẽ là dịp để các con vui chơi hết mình trong tinh thần bác ái yêu thương và gặt hái nhiều điều bổ ích.” 
Hội chợ năm nay có 14 gian hàng, mỗi gian hàng gắn với một câu Lời Chúa, được trang trí sinh động và tổ chức nhiều trò chơi hấp dẫn.

Các em dùng phiếu tích lũy từ việc tham dự Thánh lễ và học giáo lý hằng tuần để đổi lấy phiếu chơi. Mỗi trò chơi chiến thắng sẽ mang về cho các em những phiếu thưởng, và từ đó, các em có thể “mua” về những món quà yêu thích.

Tiếng cười rộn rã và bầu khí hứng khởi vang lên cho đến tận 20g00, khi những gian hàng dần khép lại.

Khóa học hè 2025 của giáo xứ Vân Du khép lại trong niềm hân hoan, để lại những ký ức đẹp và bồi đắp nơi các em thiếu nhi tình yêu Thiên Chúa và tinh thần hiệp thông. Tạ ơn Chúa đã thương ban cho các em một mùa hè đầy ý nghĩa. Ước mong những hạt giống Tin Mừng được gieo hôm nay sẽ âm thầm lớn lên, đơm bông kết trái trong năm học mới, khi các em tiếp tục bước vào hành trình học tập và phát triển toàn diện cả tri thức lẫn đời sống đức tin.