WGPHH - Sau một tháng sinh hoạt trại hè tại các cụm, trong hai ngày 02 – 03.8.2025, tại giáo xứ Vĩnh Thọ đã diễn ra chương trình tổng kết trại hè với chủ đề “Hành trình của hy vọng”. Khoảng gần 500 sa mạc sinh của Xứ đoàn Maria Goretti Vĩnh Thọ cùng nhau tham gia ngày trại đầy ắp niềm vui và ý nghĩa trong bầu khí rộn ràng, ấm áp và tràn đầy ân sủng. Đây là một hành trình đặc biệt, không chỉ dành riêng cho các em thiếu nhi, mà còn là cơ hội để tất cả mọi thành phần tham dự từ huynh dự trưởng, cho đến quý cha, quý thầy và phụ huynh – cùng nhau bước đi trong ánh sáng của niềm tin và hy vọng Kitô giáo.
Ngày trại thứ nhất Ngay từ chiều ngày 02.8.2025, sân trại đã rực rỡ sắc màu với những nụ cười, những lá cờ đội bay phấp phới, và tiếng reo hò phấn khởi của các em nhỏ. Dù thời tiết oi nóng, tinh thần hăng say và lòng nhiệt huyết vẫn rạng ngời trên gương mặt của các em bằng khởi động cử điệu bài hát chủ đề “Hành khúc hy vọng”.

Ngay sau đó là nghi thức chào cờ. Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Ninh đã khai mạc trại hè và chia sẻ câu chuyện dưới cờ, ý lực sống đầy ý nghĩa.


Bắt đầu chương trình buổi chiều thứ Bảy với phần thi Đường lên đỉnh núi Sinai đầy kịch tính và hấp dẫn. Các em có dịp ôn lại những kiến thức Giáo lý, Kinh Thánh đã được học để trả lời các câu hỏi nhanh chóng và chính xác.


Vào lúc 16g30, các đội tham gia vào phần trò chơi Team building. Qua các phần thi, trò chơi và sinh hoạt, các em được dẫn dắt để hiểu rằng hy vọng không phải là điều gì xa vời, mà rất gần gũi – hiện diện trong từng lời cầu nguyện, trong sự kiên trì vượt khó, trong tinh thần yêu thương và nâng đỡ lẫn nhau. Các trò chơi lớn không chỉ là sân chơi thi đua, mà còn là dịp để các em rèn luyện sự gắn kết, tin tưởng và tinh thần vượt qua thử thách, cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa của một hành trình sống đức tin.

Ngày trại thứ hai Thi nghiêm tập, sáng tác cử điệu Đúng 7g00 sáng ngày 03.8.2025, các đội cùng nhau thi nghiêm tập, sáng tác cử điệu. Mỗi đội lại mang cho riêng mình những dấu ấn khác nhau qua từng cách thức chạy nghiêm tập, qua từng cử điệu mà các đội đã sáng tác.
Thánh lễ Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 10h00 do Cha xứ chủ sự. Hiện diện trong Thánh lễ có quý thầy, quý ân nhân, quý thầy cô giáo lý viên, huynh dự trưởng cùng với thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn. Không khí trở nên ấm cúng và linh thiêng hơn khi tất cả cùng hướng lòng về Thiên Chúa, dâng trại hè này như một của lễ sống động, xin Người chúc lành và đồng hành trong suốt hành trình.
Khởi đi từ bài Tin Mừng, Cha Giuse mời gọi các em thiếu nhi luôn biết vui chơi trong tình yêu hiệp nhất, sống thân mật với Chúa Giê-su Thánh Thể, năng chiêm ngắm, tâm sự và phó thác mọi sự cho Chúa, hầu được Chúa nâng đỡ và bổ sức trở thành người con ngoan của Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, một bạn đại diện toàn thể Xứ Đoàn cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Cha xứ, quý Ban Hành giáo, quý phụ huynh và những người âm thầm cộng tác để chương trình và Thánh Lễ được tổ chức cách trang trọng và đầy ý nghĩa.

Hành trình sa mạc Hành trình sa mạc được bắt đầu vào buổi chiều, tái hiện lại hành trình của những người hành hương hy vọng qua các trạm thử thách đã được chuẩn bị sẵn.


Hành trình sa mạc đã gieo vào lòng mỗi người một hạt giống mới hạt giống của Hy Vọng. Và hạt giống ấy sẽ tiếp tục nảy mầm, để từ đây, chúng tôi có thể lan tỏa niềm vui, tình yêu và sự hy vọng đến những người xung quanh.
Lửa thiêng và diễn nguyện Đêm lửa trại – một khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động – đã thực sự trở thành điểm nhấn của kỳ trại. Khi ngọn lửa được thắp lên giữa màn đêm, cũng là lúc niềm hy vọng bừng sáng trong tâm hồn mỗi người.


Những tiết mục diễn nguyện, những lời chia sẻ và phút giây cầu nguyện trong ánh lửa đã khơi lên trong các em một khao khát sống tốt hơn, sống có lý tưởng và sống như ánh sáng nhỏ giữa đời.

Dù kỳ trại đã kết thúc, nhưng dư âm của nó – những lời ca tiếng hát, những bài học về đức tin, những ánh mắt rạng ngời hy vọng – sẽ còn mãi trong trái tim các em, như một hành trang vững chắc để bước tiếp trong đời sống Kitô hữu. Xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ và dẫn dắt kỳ trại diễn ra trong an bình và chan chứa yêu thương.
Xin tri ân quý cha, quý thầy, quý phụ huynh, các ân nhân và toàn thể anh chị em huynh dự trưởng - những người đã góp phần bằng tình thương, công sức và cầu nguyện để "Hành Trình Của Hy Vọng" trở thành hiện thực. Và từ hôm nay, hành trình ấy sẽ tiếp tục – không còn giới hạn trong khuôn viên trại hè – mà sẽ lan tỏa đến từng gia đình, ngôi trường, giáo xứ, và cả cộng đồng, nơi mỗi em thiếu nhi sẽ trở nên người mang hy vọng, gieo tình yêu và sống chứng tá cho Chúa giữa đời.
Những hình ảnh khác:


















