WGPHH - Đáp lại lời mời gọi sống và lan tỏa Lòng Thương Xót Chúa, cách riêng nơi những hoàn cảnh đặc biệt kém may mắn trong cuộc sống, cũng như thể hiện sự quan tâm của Caritas giáo phận đối với những người khuyết tật, sáng thứ Tư ngày 30.7.2025, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hùng - Phó Ủy ban (UB) Caritas giáo phận Hưng Hóa, cùng với quý dì Dòng Salêdiêng và Dòng Nữ Tử Bác Ái đã có buổi gặp mặt, thăm hỏi và động viên đến những người khuyết tật trong giáo xứ Trù Mật, tại Đền Đức Mẹ La Vang của giáo xứ.

Từ sáng sớm, những trường hợp khuyết tật trong giáo xứ đã được người nhà đưa dẫn, dìu dắt, để cùng quy tụ về Đền Đức Mẹ, như những đứa con chạy đến tựa nép bên tà áo Mẹ hiền, mong được Mẹ chở che hộ phù. Những thân hình không trọn vẹn về thể lý, những ánh mắt dại khờ, những nụ cười ngây ngô, bên cạnh những cậu bé tăng động, luôn vùng vẫy khỏi vòng tay người thân chạy theo rượt đuổi.

Nhưng thật ấm lòng biết bao, khi cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm, với tâm tình của người mục tử hết lòng vì đoàn chiên của mình, đã tiếp đón các em và đưa dẫn vào tận ghế ngồi.

Để tạo bầu khí vui tươi, xóa bớt đi nỗi mặc cảm về bệnh tật, quý dì đã hướng dẫn mọi người cùng cất lên tiếng hát, liên kết tình thân tình người xích lại gần nhau hơn. Tuy lời ca chẳng tròn vành rõ chữ, tiếng vỗ tay chẳng đúng nhịp theo bè, nhưng phần nào đã đem lại những tích cực ban đầu.

Sau phút thánh hóa, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm có lời chào chúc, giới thiệu quý cha, quý dì với mọi người hiện diện và mục đích buổi gặp mặt hôm nay.

Tiếp lời cha xứ, cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hùng chia sẻ tâm tình cùng mọi người, cũng như mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong cuộc sống theo hoàn cảnh của từng người. Sau đó, quý dì có lời cảm ơn cha xứ đã tạo điều kiện, để Caritas giáo phận hôm nay được đến thăm viếng, chia sẻ với mọi người trong tinh thần của những người hành hương Hy Vọng. Bên cạnh đó, để động viên tinh thần, cũng như khích lệ mọi người sống lạc quan, vui vẻ và hy vọng vào Thiên Chúa, vì Ngài thấu hiểu nỗi đau của mỗi người và Ngài Ngài yêu thương chúng ta vô bờ bến.

Tiếp theo, quý dì trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô:
“Bệnh tật và đau khổ có thể giúp chúng ta khám phá điều gì thực sự quan trọng hơn trong cuộc sống”. Quý dì cũng chia sẻ những tấm gương thực tế mà quý dì đã tiếp xúc, không chỉ là những người bệnh, mà cả những người thân trong gia đình, đã chăm sóc, nuôi nấng, không than vãn, kêu ca, nhưng tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Hơn nữa, quý dì đã truyền tải tấm gương và hình ảnh tuyệt vời, một hành trình kỳ diệu của người đàn ông không có tứ chi, vượt lên chính mình, đó là diễn giả, tác giả nổi tiếng người Australia, gốc Serbia: anh Nick Vujicic.

Trước khi kết thúc buổi gặp mặt, quý cha và quý dì đã gửi đến mỗi người bệnh một phần quà thật ý nghĩa, cùng với lời khích lệ lạc quan và tin tưởng trong cuộc sống. Sau đó, quý cha và quý dì tiếp tục đi thăm viếng, động viên những trường hợp đặc biệt tại tư gia. Buổi gặp mặt kết thúc trong niềm vui và tín thác vào Thiên Chúa quan phòng.
Một số hình ảnh khác:







