Thứ bảy, 27/04/2024

Thứ ba sau CN VIII TN - ĐƯỢC GẤP TRĂM

Cập nhật lúc 15:14 25/05/2015
Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”
                                                                                                      
                  Mc 10, 28-31; Hc 35, 1-12
  Bởi ông Phê-rô nghe Đức Giê-su khuyên chàng thanh niên bán hết những gì mình có rồi theo Ngài, để có được phần thưởng là sự sống đời đời, nên ông nghĩ ngợi đến lượt phần mình của các ông, mới so sánh, cân nhắc rồi lên tiếng hỏi Thầy: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” Chàng thanh niên kia cần phải bán hết những gì mình có rồi theo Đức Giê-su, để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Còn các ông đã bỏ mọi sự mà theo Thầy thì sẽ được gì đây? Ông muốn Thầy tuyên dương hay đòi đền bù phần thưởng gì cao trọng? Đây là suy nghĩ tự nhiên của con người.
Đức Giê-su trả lời ngay: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” Nghe cái phần thưởng thật lớn lao là được nhận lại gấp trăm mà thấy quá lợi. Thực tế trong đời sống dâng hiến, đã độc thân làm sao có được gấp trăm anh em với nhà cửa, ruộng đất. Nhưng ở đây phải hiểu theo giá trị phẩm chất. Khi ông Phao-lô trở lại, ông bị gia đình và bạn bè công khai chối từ. Nhưng ông đã được nhận lại hàng ngàn anh chị em tín hữu trong các cộng đoàn ở khắp nơi. Ông còn có những người con thiêng liêng là cộng sự viên đắc lực sẵn sàng cộng tác với ông trong công việc rao giảng. Thiên Chúa sẽ thưởng công xứng đáng cho những người rộng lượng cho đi. Trong bài đọc I sách Huấn ca nêu rõ: “Tuân giữ Lề Luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an… Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến Đấng Tối Cao tùy theo những gì Người ban tặng
và tuỳ theo khả năng con có. Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần.”
Khi trao tặng, dâng hiến cách vui vẻ với cả tấm lòng, có tấm lòng của Chúa để biết yêu thương, thì việc làm có giá trị hạnh phúc vĩnh cửu.
Chính những người từ bỏ mọi sự mà theo Chúa đã nhận ra giá trị hạnh phúc đích thực, sẽ say mê Chúa Ki-tô và sẽ cảm nhận mối lợi “được gấp trăm” này. Xưa nay đã biết bao nhiêu người, hàng hàng lớp lớp đã say mê bước theo con đường ấy. Trong Giáo Hội, họ sẽ cùng liên kết với nhau thành một gia đình mới, gia đình của Thiên Chúa.
Đi theo cái lợi “được gấp trăm” này là cùng với sự ngược đãi”. Đức Giê-su đã không giấu Phê-rô khi nói ra sự ngược đãi mà người theo con đường của Chúa phải trả giá. Chính Ngài như lá cờ đầu, rồi đến ông Phê-rô, Phao-lô, các tông đồ và bao lớp người tử đạo đã phải chịu biết bao gian khổ, tù đày, roi đòn, và sau cùng chịu chết để làm chứng cho Đức Kitô.
Ngày hôm nay nếu chúng con “từ bỏ mọi sự” để có Chúa, “ở lại” với Chúa, liên kết mật thiết với Chúa, chúng con sẽ được nên một với Chúa là nguồn hạnh phúc sung mãn tràn đầy. Bởi vì chúng con “được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, Đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cùng sống với Người” (1Tx 5, 9-10).
                                                                   
 
 
Én Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log