Thứ năm, 25/04/2024

Câu chuyện truyền giáo - Gặp gỡ anh thợ điện

Cập nhật lúc 11:03 05/11/2022
Theo lời kêu gọi của bề trên Giáo phận, giáo xứ Sơn La tổ chức ngày Khánh Nhật Truyền giáo nhiều nơi. Có giáo họ mời được cả trăm người lương dân tham dự Thánh lễ và giao lưu. 
Sau Thánh lễ Khánh Nhật Truyền Giáo đầu tiên, quý cha được một gia đình mời dùng cơm. Nhân dịp này, gia đình một thành viên Ban hành giáo mời anh bạn đến dùng cơm cùng. Anh bạn này làm nghề điện lực. Thấy anh thợ điện đến, cha xứ bắt chuyện luôn:
  • Linh mục: Chào anh? Anh làm nghề thợ điện hả?
  • Anh thợ điện: Vâng. Sao anh biết?
  • Linh mục: Áo anh mặc là của thợ điện mà!
  • Anh thợ điện: Đúng vậy! Vội quá nên không kịp thay. Nghề này vất vả thế đấy!
  • Linh mục: Chẳng sao! Luôn luôn ở thế sẵn sàng phục vụ người khác!
  • Anh thợ điện: Làm nghề này nguy hiểm lắm! Tháng vừa rồi có bốn người chết vì điện cao thế trong huyện này !
  • Linh mục: Vậy ư? Lý do gì mà bị chết?
  • Anh thợ điện: Chặt cây, rồi vướng vào điện cao thế!
  • Linh mục: Quá nguy hiểm! Nếu cẩn trọng thì không đến mức chết như vậy!
  • Anh thợ điện: Không những nguy hiểm mà còn phải đền bù nữa! 
  • Linh mục: Phải đền bù hả?
  • Anh thợ điện: Đúng vậy! Lỗi về quản lí.
  • Linh mục: À ra vậy! Xin lỗi anh, quê anh ở đâu nhỉ?
  • Anh thờ điện: Quê Nam Định nhưng sinh ra tại Sơn La.
  • Linh mục: Nam Định nhiều nhà thờ lắm!
  • Anh thợ điện: Đúng vậy! Nhưng ông cụ nhà em không phải Công Giáo.
  • Linh mục: Vậy chắc ông cũng hiểu về Đạo Công Giáo?
  • Anh thợ điện: Ông cụ cũng hiểu chút!
  • Linh mục: Anh hiểu gì về Công Giáo không ?
  • Anh thợ điện: Không hiểu mấy!
  • Chủ nhà: Xin giới thiệu với anh, đây là cha xứ của chúng tôi.
  • Anh thợ điện: Chào cha, con không biết!
  • Chủ nhà: Con xin giới thiệu với cha đây là bạn con làm nghề thợ điện.
  • Linh mục: Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều rồi!
  • Anh thợ điện: May mắn được nói chuyện với cha! Đây là lần đầu tiên nói chuyện với một linh mục.
  • Linh mục: Có gì khác với những người anh gặp không? Nhân dịp gặp gỡ này, tôi tặng anh hai cuốn sách - Đạo Yêu Thương và Kể chuyện Kinh Thánh.
  • Anh thợ điện: Cám ơn cha! Giờ con mới biết là Đạo Yêu Thương.
  • Linh mục: Từ trước anh nghĩ Đạo thế nào?
  • Anh thợ điện: Con không để ý nhiều nhưng con nghĩ Đạo chỉ là một thói quen thôi! Đạo nào cũng là Đạo!
  • Linh mục: Vậy à! Anh nên suy nghĩ sâu hơn chút đi!
  • Anh thợ điện: Sau dịp này, con sẽ suy nghĩ nhiều hơn về Đạo và sẽ đọc hết sách cha cho để tìm hiểu thêm.
  • Linh mục: Có điều gì không hiểu anh hỏi bạn anh nhé! Bạn anh cũng ngoan Đạo đấy!
  • Anh thợ điện: Dạ cha! Cám ơn cha về cuộc gặp gỡ này!
  • Linh mục: Đối với chúng tôi – những người Công Giáo, đó là sự sắp đặt của Chúa! Xin tạ ơn Ngài!
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log