Thứ sáu, 08/08/2025

Thánh Lễ Xưng Tội Và Rước Lẽ Lần Đầu Tại Giáo Xứ Tạ Xá

Cập nhật lúc 16:42 08/08/2025
WGPHH - Thứ Năm, ngày 07.8.2025, giáo xứ Tạ Xá đã long trọng tổ chức Thánh Lễ xưng tội và Rước lễ lần đầu cho 178 em thiếu nhi trong liên xứ Tạ Xá. Để có được thành công đó, các em đã trải qua nhiều năm học giáo lý và sống đức tin.

Hành trình học giáo lý không chỉ là những giờ lên lớp, mà còn là chuỗi tháng ngày nỗ lực bền bỉ: các em đã trải qua nhiều kỳ thi giáo lý, thi kinh nguyện, thi viết, thi vấn đáp. Mỗi kỳ thi là một lần các em thêm vững vàng trong đức tin, hiểu sâu hơn về các bí tích, và thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Càng gần đến ngày trọng đại, không khí càng thêm linh thiêng và háo hức. Trong suốt tuần lễ cao điểm, các em được tập nghi thức xưng tội, rước lễ, cung cách phụng vụ, xếp hàng, hát lễ và cung kính khi đến gần bàn thờ Chúa. Những ánh mắt nghiêm túc, những nụ cười hồi hộp là dấu chỉ của niềm vui thánh thiêng đang trào dâng trong lòng các em.
Buổi sáng ngày 07.8.2025, các em thiếu nhi cùng quý phụ huynh từ các chuẩn xứ đã tề tựu tại nhà thờ giáo xứ Tạ Xá để tham dự nghi thức xưng tội. Lần đầu tiên trong đời, các em bước vào tòa giải tội, can đảm mở lòng để nói lên những thiếu sót, những tội lỗi, xin Chúa tha thứ và đón nhận ơn lành qua Bí tích Hòa Giải. Đặc biệt, quý phụ huynh cũng được mời gọi cùng xưng tội, như một hành động cụ thể để đồng hành đức tin với con cái mình.
Đến 19g30 cùng ngày, thánh lễ được cử hành long trọng tại nhà thờ giáo xứ Tạ Xá, với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý phụ huynh và toàn thể các em thiếu nhi. Các em trong bộ lễ phục Thiếu nhi Thánh Thể, tay cầm nến sáng, tiến bước vào ngôi thánh đường trong bầu khí linh thiêng, với tiếng hát và tâm hồn tràn đầy hân hoan.

Thánh lễ được cử hành cách sốt sắng do Cha xứ Phaolô Nguyễn Quốc Anh chủ tế, và cha phó Giuse Nguyễn Thế Tài đồng tế.

Trong bài giảng, cha phó Giuse dùng những lời lẽ gần gũi và cảm động để giúp các em hiểu: hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày các em lần đầu tiên đón rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu vào lòng. Đó là hồng ân cao trọng mà các em được Thiên Chúa ban. Và để có kết quả như hôm nay, các em phải biết tạ ơn, tạ ơn Chúa, và cám ơn mọi người nhất là cha mẹ đã dạy dỗ, hướng dẫn các em.
Cha Giuse Nguyễn Thế Tài công bố Tin mừng và giảng lễ
Cha Giuse Nguyễn Thế Tài công bố Tin mừng và giảng lễ
Giây phút các em tiến lên rước lễ lần đầu thật trang nghiêm. Những bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt trong sáng, và nét mặt thánh thiện được toát lên nơi chính mỗi em thiếu nhi.

Cuối thánh lễ, một em thiếu nhi đại diện cho 178 em được Rước Lễ lần đầu đã xúc động dâng lời cảm ơn: cảm ơn quý Cha, quý Dì, các thầy cô giáo lý viên, quý phụ huynh và toàn thể cộng đoàn đã yêu thương, đồng hành và hy sinh rất nhiều cho các em trong suốt thời gian qua. Những tâm tình đơn sơ là lời cảm tạ chân thành từ trái tim non trẻ của cả tập thể thiếu nhi.

Sau đó, cha xứ Phaolô cũng dành những lời dặn dò đầy tâm huyết: “Cha mừng vì hôm nay các con đã rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Hãy nhớ siêng năng tham dự thánh lễ, nhất là lễ thiếu nhi mỗi Chúa nhật. Đừng bao giờ bỏ lễ, đừng bao giờ xa rời Chúa. Và mỗi lần rước Chúa, hãy rước với cả lòng yêu mến – không chỉ hôm nay, mà suốt cả cuộc đời.”

Thánh lễ kết thúc trong bầu khí thiêng liêng, vui tươi và đầy hồng ân. Các em ra về với niềm vui, hạnh phúc, và hơn hết, là ngọn lửa tình yêu của Chúa đang bừng sáng trong tâm hồn các em – những “người con” của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Những hình ảnh khác:



Thầy Giuse Nguyễn Đức Anh
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log