Thứ bảy, 02/08/2025

Ca đoàn Liên xứ Yên Bái Hành hương Năm Thánh và kỷ niệm 30 năm thành lập (1995–2025)

Cập nhật lúc 20:05 02/08/2025
WGPHH - Sáng ngày 01.8.2025, trong niềm vui của Năm Thánh và Thánh lễ mừng kính thánh Anphongso – quan thầy, hơn 50 ca viên cùng quý khách mời đã quy tụ tại Nhà thờ Giáo xứ Yên Bái để tham dự nghi thức hành hương Năm Thánh và hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ca đoàn Liên xứ Yên Bái (1995–2025).
Thánh lễ do Cha Phêrô Phạm Thanh Bình - Quản hạt Yên Bái chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Nguyễn Gia Huấn -  Phó Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc Giáo phận Hưng Hóa, và Cha Phêrô Nguyễn Văn Tuyển, là những người đã trực tiếp dạy nhạc cho ca đoàn trong những năm đầu thành lập; Cha Giuse Nguyễn Văn Tuyến, và Cha Giuse Nguyễn Văn Bình – Phụ trách Ban Thánh nhạc Giáo hạt Yên Bái.

Sau nghi thức hành hương tại tiền sảnh nhà xứ, đoàn tiến về nhà thờ trong tâm tình sốt sắng để hiệp dâng Thánh lễ.

Đây không chỉ là ngày mừng lễ quan thầy, mà còn là dịp hội ngộ đầy cảm động sau nhiều năm xa cách của những người từng chung một mái ca đoàn.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế chúc mừng Ca đoàn Liên xứ Yên Bái nhân dịp hành hương Năm Thánh và kỷ niệm 30 năm thành lập. Ngài ôn lại hành trình hình thành và phục vụ của ca đoàn từ năm 1995 dưới sự hướng dẫn của Cha cố Giuse Nguyễn Đình Dậu. Ca đoàn từng là điểm quy tụ các ca viên từ nhiều giáo xứ trong tỉnh Yên Bái và hoạt động sôi nổi tại Giáo xứ Yên Bái đến năm 2006, trước khi tạm ngưng vì hoàn cảnh mục vụ thay đổi. Tuy vậy, các ca viên vẫn duy trì mối liên kết và hôm nay quy tụ về Nhà thờ Yên Bái để gặp gỡ, chia sẻ và tạ ơn Thiên Chúa.

Cha Phêrô cũng xúc động nhắc lại lần quy tụ đông đủ cuối cùng của ca đoàn là trong Thánh lễ tạ ơn tân linh mục của ngài tại Bạch Hà, lúc đó khoảng 75 ca viên. Đến nay, sau 30 năm thành lập, vẫn còn nhiều khuôn mặt thân quen hiện diện, tiếp tục phục vụ trong các giáo xứ với vai trò ca trưởng, thành viên ban hành giáo hoặc hội đồng giáo xứ.

Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Gia Huấn mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Anphongso quan thầy, là người đã từ bỏ danh vọng để chọn Chúa, sống khiêm nhường, yêu mến Thánh Thể, Mẹ Maria và phục vụ tha nhân cách trọn vẹn.
Từ cuộc đời Thánh Anphong, cha mời gọi các ca viên hãy luôn "thắm mãi như ngày đầu", thắm tình yêu với Chúa và Hội Thánh qua lời ca tiếng hát; thắm tình hiệp thông với cộng đoàn qua sự yêu thương, tha thứ và chia sẻ; và thắm cả với nghệ thuật thánh, bằng lòng yêu mến và tinh thần nâng cao không ngừng trong phục vụ.
Dựa trên Lời Chúa trong ngày lễ, cha nhấn mạnh đến vai trò của mỗi người Kitô hữu là muối và ánh sáng cho đời, là những chứng nhân âm thầm nhưng thiết thực giữa một thế giới còn nhiều dối trá, gian tà. Qua câu chuyện về Mẹ Têrêsa và ngọn đèn nơi túp lều cô quạnh, cha gợi mở hình ảnh rất sống động: chỉ một ánh sáng nhỏ cũng có thể soi cả cuộc đời ai đó.
Cha Giuse Nguyễn Gia Huấn công bố Tin mừng và giảng lễ
Cha Giuse Nguyễn Gia Huấn công bố Tin mừng và giảng lễ
Cuối bài giảng, cha tha thiết mời gọi các ca viên và cộng đoàn canh tân lòng mến, sống niềm tin như muối mặn, như đèn cháy sáng, và giữ cho tình yêu với Chúa và mọi người luôn thắm như ngày đầu, như chính ý nghĩa của dịp kỷ niệm 30 năm hôm nay.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng, sốt sắng.
Phần Phụng vụ Thánh Thể
Phần Phụng vụ Thánh Thể
Phép lành toàn xá cuối lễ là món quà thiêng liêng dành cho những ai đã chuẩn bị tâm hồn sốt sắng và lãnh nhận Bí tích Hòa giải trước đó.
Tĩnh tâm - xét mình
Giây phút lắng đọng tâm hồn trong giờ tĩnh tâm - xét mình
Cuối Thánh lễ, đại diện ca đoàn dâng lời tri ân sâu sắc đến quý cha, quý khách, cùng toàn thể ca viên đã hiện diện và góp phần làm nên ngày lễ đặc biệt.

Khoảnh khắc chụp hình lưu niệm và bữa tiệc mừng kết thúc ngày hành hương trong niềm hân hoan.

 
Những hình ảnh khác:

 
BTT Giáo hạt Yên Bái
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 20/7 - 26/7/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log