WGPHH – Sáng Chúa Nhật, ngày 03/8/2025, bầu khí tại Giáo xứ Vân Du tràn ngập niềm vui và thánh thiện khi 45 em thiếu nhi hân hoan đón nhận Hồng Ân Rước Lễ Lần Đầu. Thánh lễ do cha chính xứ Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái chủ sự, cùng đồng tế với cha phó Gioan Vũ Ân.

Vào lúc 08g00 sáng, các em thiếu nhi cùng với bố mẹ xếp hàng ngay ngắn, trang nghiêm rước đoàn đồng tế tiến vào nhà đa năng để hiệp dâng Thánh lễ.

Trước ngày trọng đại này, vào lúc 07g30 thứ Bảy, ngày 02/8, các em đã được cha phó Gioan ban Bí tích Hòa Giải. Lần đầu tiên quỳ gối nơi tòa giải tội, các em mang trong lòng nhiều tâm trạng: bỡ ngỡ, lo lắng nhưng cũng đầy xúc động khi cảm nhận được tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Sau giờ xưng tội, sự bình an hiện rõ trên từng gương mặt thơ ngây trong sáng.


Đặc biệt, để đồng hành và làm gương đức tin cho con cái, cha phó Gioan đã mời gọi các bậc phụ huynh xưng tội từ thứ Ba, ngày 29/7/2025. Buổi sáng, các ông bố được lắng nghe bài chia sẻ tĩnh tâm của cha phó và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Buổi chiều, thầy Giuse Trần Văn Thuận chia sẻ cùng các bà mẹ, trước khi cha phó Gioan ngồi tòa giải tội. Những giờ phút tĩnh lặng giúp các bậc cha mẹ hồi tâm, từ đó trở thành chỗ dựa thiêng liêng cho con mình.
Giảng trong Thánh lễ, cha phó Gioan gợi mở suy tư từ câu lời Chúa:
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam...” Bằng những câu hỏi gần gũi, thực tế, cha nhẹ nhàng dẫn dắt các em nhận ra những nguy cơ của lòng tham như trộm cắp, dù nhỏ nhưng có thể khiến tâm hồn mất đi sự bình an, và cản trở con đường nhân đức.

Cha nhắn nhủ các em rằng, khi lỡ phạm lỗi, hãy mau chạy đến với Bí tích Hòa Giải để được tha thứ và đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể với tâm hồn trong sạch.

Cộng đoàn hiện diện tham dự Thánh lễ sốt sắng, hiệp lời cầu nguyện cho các tâm hồn nhỏ bé trong ngày hồng ân, và cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện chân thành của chính mình.

Phần hiệp lễ, từng em nghiêm trang tiến lên rước Mình và Máu Thánh Chúa, một khoảnh khắc linh thiêng khi lần đầu tiên được Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào lòng.


Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, một em đại diện dâng lời tri ân quý cha, thầy xứ và các thầy cô giáo lý viên. Tâm tình tri ân được trao gửi nơi bó hoa tươi thắm và những tràng pháo tay nồng nhiệt từ cộng đoàn.


Thánh lễ kết thúc vào lúc 09g00. Sau đó, các em cùng nhau lưu giữ kỷ niệm qua những tấm hình và chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc nhỏ với bánh pizza và trà sữa ngọt ngào. Những món quà giản dị nhưng chan chứa yêu thương, như lời chúc mừng và vòng tay ấm áp mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con cái trong ngày hồng phúc này.



Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, gìn giữ và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của các em, qua lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của gia đình, giáo xứ và cộng đoàn.
Những hình ảnh khác:












