WGPHH - Thứ Tư ngày 06.8.2025, mừng lễ Chúa Hiển Dung, Giáo xứ Yên Bái hân hoan vui mừng khi có 37 em Thiếu nhi Thánh Thể được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể lần đầu tiên trong đời. Đây là dấu ấn quan trọng trong cuộc đời các em và là thành quả sau những ngày tháng siêng năng học hỏi chương trình giáo lý “Đến Bàn Tiệc Thánh”.

Vào buổi sáng, lúc 8g00, các em đã được quý thầy cô giáo lý viên và phụ huynh đưa tới nhà thờ giáo xứ để được Cha xứ, quý Thầy hướng dẫn tĩnh tâm và xét mình. Sau đó, từng em sốt sắng đến tòa giải tội lãnh nhận Bí tích Hòa Giải lần đầu tiên trong đời.
Vào buổi chiều tối, sau khi được hướng dẫn tập hát, đúng 19g30, các em thiếu nhi cùng cộng đoàn tập trung tại tiền sảnh nhà xứ để tham dự nghi thức hành hương Năm Thánh.

Sau đó, các em cùng nhau xếp hàng tiến vào nhà thờ, tham dự Thánh lễ trọng thể do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Tuyến chủ sự. Trong Thánh lễ này, 37 em được diễm phúc rước Mình Thánh Chúa lần đầu.


Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý Thầy đang giúp xứ, quý Dì thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý thầy cô giáo lý viên, các bậc phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần chia sẻ đầu lễ cũng như bài giảng, Cha xứ Giuse đã chúc mừng 37 em thiếu nhi trong giáo xứ vinh dự được lãnh nhận Bí tích Hòa giải và Rước lễ lần đầu tiên. Đó là một hồng ân Chúa ban đặc biệt cho các em trong đời sống Đức tin, cũng là niềm vui hân hoan cho gia đình các em và cộng đoàn Giáo xứ.
Chia sẻ Lời Chúa nhân ngày lễ Chúa Hiển Dung, Cha xứ đã khéo léo liên kết hình ảnh Chúa biến hình trên núi Tabor với sự biến đổi thiêng liêng mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, đặc biệt là các em nhỏ hôm nay vừa đón nhận các Bí tích khởi đầu. Những biến cố thiêng liêng này chính là dấu mốc đánh dấu sự lớn lên trong Đức tin, là bước chuyển mình để các em từng ngày trưởng thành hơn trong đời sống Kitô hữu, qua việc chuyên chăm học hỏi giáo lý và sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha cũng bày tỏ niềm hy vọng các em sẽ trở nên những mầm non tươi đẹp, một tương lai đầy hứa hẹn của Giáo hội.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm, với phần phục vụ được chính các em thiếu nhi đảm nhận: từ hát lễ, đọc sách đến đáp ca.



Giây phút linh thiêng nhất chính là khi các em xếp hàng trang nghiêm lên rước Mình và Máu Thánh Chúa, được Cha xứ trân trọng trao ban cho từng em.

Trước khi lãnh nhận phép lành với ơn toàn xá Năm Thánh, một em đại diện đã dâng lời cảm ơn Cha xứ, quý Thầy, quý Dì, Giáo lý viên và cha mẹ, là những người đã đồng hành, nâng đỡ và chuẩn bị cho các em có được một Thánh lễ thật sốt sắng và long trọng như hôm nay.



Xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ngự trị trong tâm hồn các em, gìn giữ các em trong tình yêu và ân sủng của Người. Xin cho các em luôn khao khát kết hợp mật thiết với Chúa qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ, chuyên chăm cầu nguyện và sống ngoan ngoãn, hiếu thảo trong gia đình, chăm chỉ tại trường học, và luôn biết sống yêu thương chia sẻ trong cộng đoàn giáo xứ.