Thứ ba, 23/04/2024

Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Nhà Giáo Lý và Tượng Đài Lòng Thương Xót Chúa tại Giáo Xứ Nỗ Lực

Cập nhật lúc 22:16 13/12/2015
Thánh lễ tạ ơn khánh thành công trình xây dựng Nhà giáo lý và Tượng đài Lòng thương xót Chúa đã được cử hành trọng thể tại Giáo xứ Nỗ Lực ngày 08.12.2015.
WGPHH - Tối ngày 08.12.2015, Thánh lễ tạ ơn khánh thành công trình xây dựng Nhà giáo lý và Tượng đài Lòng thương xót Chúa đã được cử hành trọng thể tại Giáo xứ Nỗ Lực (xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).
 
Thánh lễ tạ ơn
Thánh lễ tạ ơn
Xuất phát từ tình hình thực tế: Nhà học giáo lý hiện tại đã xuống cấp, lại ở vị trí chưa thuận lợi trong khi nhu cầu giảng dạy, học tập, các hoạt động chuyên đề, chuyên sâu của các hội đoàn, nhất là lớp trẻ ngày càng cao, cần thiết phải có một cơ sở vật chất mới đáp ứng. Với sự gợi ý của Cha quản xứ, công trình được toàn thể hội viên biểu quyết thông qua tại Đại hội lần thứ 6 của Hội Giuse Nỗ Lực ngày 01.05.2015 và chính thức khởi công ngày 12.06.2015. Công trình Nhà giáo lý và Tượng đài lòng thương xót Chúa đã được thực hiện dưới sự cho phép của Bề trên Giáo phận, với sự chỉ đạo trực tiếp của Cha quản xứ, sự đồng tâm, hiệp lực của ban lãnh đạo, toàn thể hội viên và sự nhiệt tâm ủng hộ của các ân nhân.Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, công trình đã hoàn thiện theo thiết kế và đạt chất lượng như mong muốn.
 
Nhà giáo lý
Ngôi nhà giáo lý mới
Nhà giáo lý  3 tầng gồm 6 phòng học và một số phòng phụ trợ như phòng Giáo vụ. Các phòng có đầy đủ các thiết bị giảng dạy và học tập như bàn ghế, bảng đen, quạt, điện, ánh sáng... Đặc biệt mỗi phòng học, phòng làm việc đều có treo bức ảnh “Lòng thương xót Chúa” ở vị trí trang trọng nhất kèm với lời Chúa nói với Thánh nữ M. Faustina: “Những ai có lòng cậy trông, chạy đến với ảnh này; nhà nào, thành này tôn kính ảnh này, Cha sẽ tha phạt và còn che chở họ. Cha hứa rằng linh hồn nào tôn kính ảnh này sẽ không phải hư mất...”
 
Phòng học
Phòng học
Theo kế hoạch bước đầu, nhà học chỉ là 2 tầng, song với sự gợi ý và chỉ đạo của cha quản xứ và sự nỗ lực của Hội Giuse đã nâng lên 3 tầng, đồng thời bổ sung xây dựng Tượng đài lòng thương xót Chúa. Tượng đài uy nghi, tráng lệ, nghệ thuật chạm khắc tinh vi, chế tác bằng chất liệu đá quý với tổng chiều cao trên 5 mét, hướng mặt về ngôi nhà thờ chính xứ, nổi bật lên giữa một không gian khoáng đãng đã góp phần tôn thêm vẻ đẹp cảnh quan cho tổng thể khu vực nhà xứ. Từ sân quảng trường, leo lên hơn chục bậc thang đá, ở vị trí này, mỗi người có thể chiêm ngưỡng tượng Chúa và quan sát, nhìn ngắm phong cảnh bốn phương mà không lo bị che khuất tầm nhìn. Đứng dưới chân Tượng đài, ngước mắt nhìn lên, từ trái tim cực thánh Chúa, những dải ánh sáng tỏa ra từ trái tim cực thánh Người như mở rộng tấm lòng xót thương, khoan dung, đùm bọc, chở che, sưởi ấm tâm hồn mỗi người và sẵn sàng tha thứ những gì mà con chiên của Người vấp phạm.
 
Tượng đài Chúa thương xót
Tượng đài lòng thương xót Chúa
Dòng Sông Thao (tên gọi của Sông Hồng tính từ địa giới huyện Hạ Hòa tiếp giáp với tỉnh Yên Bái đến hết địa phận Thành phố Việt Trì) êm đềm, uốn lượn chảy về xuôi như nhắc nhớ ta về một mốc son lịch sử hơn 4 thế kỷ trước, khi các bậc truyền giáo tiền bối đã mượn con đường thủy này để mở mang Nước Chúa. Diễm phúc thay cho mảnh đất được đón các ngài dừng lại bến bờ này và gieo xuống đây “hạt cải Tin Mừng” nhỏ bé để ngày hôm nay đã trở thành cây lớn tốt tuơi, sinh hoa kết trái mà nói theo Kinh Thánh là “chim trời có thể đến trú ngụ được”! Phóng tầm mắt về phía thượng nguồn, ta có thể nhìn thấy nơi dòng Sông Đà bắt nhập với Sông Hồng, nhắc nhớ về một dấu tích lịch sử Tòa Giám mục Hưng Hóa trước năm 1950 của thế kỷ trước. Xuôi theo dòng sông, ta có thể ngắm nhìn Ngã Ba Hạc mênh mông sóng nước, nơi giao lưu kỳ thú của 3 dòng: Lô giang, Đà giang và Thao giang mà học giả Nguyễn Bá Lân (1701-1785) đã ca ngợi trong tác phẩm nổi tiếng “Ngã Ba Hạc phú”: “Xinh thay Ngã Ba Hạc!Vui thay Ngã Ba Hạc! Dưới hẹp một dòng, trên chia ba ngác!Ngóc ngách khôn đo rộng hẹp! Mênh mang nào biết nông sâu...!”Lướt nhìn về hướng nam; 3 ngọn Tản Viên sừng sững; hướng mắt về phía Bắc, dãy Tam đảo trải dài bập bềnh mây. Ở tầm nhìn gần hơn, ta có thể chiêm ngưỡng Núi Hùng – nơi thờ cúng Tổ tiên Đất Việt với những ngọn đồi nhấp nhô vây quanh tượng trưng cho đàn voi chầu về Đất Tổ. Thành phố ngã ba sông trải dài, nổi bật trên bầu trời ngọn tháp Thánh đường Giáo xứ Tiên Cát. Phong cảnh thật là ngoạn mục! Tuy giá trị kinh phí toàn bộ công trình lên tới trên 1,7 tỷ đồng nhưng đã tạo ra một tổng thể hết sức phù hợp với không gian, cảnh quan và công năng sử dụng cho hiện tại và tương lai lâu dài. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Giuse Nỗ lực (01.05.1990 – 01.05.2015), thể hiện tinh thần Đức tin của toàn Hội kính dâng lên Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse - Đấng bảo trợ Hội, người được tôn vinh danh hiệu cao quý là “Người công chính”, tấm gương ngời sáng cho các bậc gia trưởng từ xưa đến nay noi theo. Công trình hoàn thành lại đúng vào dịp Giáo hội hoàn vũ cũng như toàn nhân loại đón mừng kỷ niệm lần thứ 2015 ngày Chúa Giáng sinh, Năm thánh Lòng Chúa thương xót, Năm Phúc Âm hóa đời sống xã hội nên càng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hơn.
Đúng 18 giờ 15 phút, trong tiếng kèn đồng vang rền, hơn 300 hội viên Hội Giuse Giáo họ Nỗ Lực, nến sáng lung linh trên tay, long trọng rước đoàn đồng tế từ thánh đường nhà xứ ra quảng trường nhà giáo lý. Hàng nghìn ánh mắt hướng về đoàn rước, dẫn đầu là  Đức cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long, tiếp sau ngài là Cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, Cha quản xứ Giuse Nguyễn Viết Hiệp, Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến và Cha Giuse Đỗ Tiến Quyền.

 
Đoàn rước
Đoàn rước tiến ra lễ đài
Trên đường tiến ra lễ đài, Đức cha phụ tá thân ái giơ tay vẫy chào cộng đoàn. Đức cha đã cúi xuống xoa nhẹ những mái đầu trẻ thơ cứ quấn quýt quanh mình như không muốn rời. Ngắm nhìn khuôn mặt hiền từ với nụ cười đôn hậu nhưng không kém phần rạng rỡ của ngài, ai ai cũng cảm thấy sự gần gũi, thân thương của Đấng Bề trên Giáo phận - người đã từng nhận nơi đây là quê hương của mình trong dịp lễ tạ ơn tại Giáo xứ sau ngày lễ tấn phong Giám mục cách đây hơn 2 năm (06.09.2013). Trong bầu khí vừa trang trọng, vừa thân tình này, mỗi người Kitô hữu càng cảm nhận sâu xa hơn về khẩu hiệu hành động mà ngài đã chọn cho sứ vụ tông đồ của mình là “Mang vào mình mùi chiên” theo tinh thần mà Đức Thánh Cha Phanxicô từng kêu gọi và mong đợi nơi những “mục tử tốt lành”của Chúa.
Đoàn chủ tế tiến vào giữa quảng trường và dừng lại trước Nhà giáo lý. Đức Giám mục phụ tá, Cha Tổng đại diện, Cha quản xứ, đại biểu Hội Giuse, Ban hành giáo đã long trọng cắt băng khánh thành trong niềm hân hoan của cả cộng đoàn và ánh sáng rực rỡ của dàn pháo hoa điện. Tiếp đó, Đức Giám mục đã long trọng làm phép cung nghinh Tượng đài Chúa thương xót. Bầu không khí lúc này dường như lắng xuống. Mỗi người đều muốn tâm hồn mình tĩnh lặng lại giây phút để đón nhận, cảm nghiệm, tri ân tình thương yêu mà Đức Kitô đã giành cho nhân loại. Trời đã sang đông, những làn gió đông bắc khá lạnh từ phía hạ lưu sông Hồng thổi tới, nhưng mỗi người đứng đây, dưới chân Chúa, vẫn thấy lòng mình ấm áp lạ thường.

 
Chuẩn bị cắt băng khánh thành
Giây phút chuẩn bị cắt băng khánh thành
Đứng trên lễ đài, Đức Giám mục giơ tay ban phép lành cho toàn bộ công trình. Cha Tổng đại diện và Cha quản xứ Giuse đi từng phòng rảy nước thánh. Tiếng kèn đồng, tiếng hát của ca đoàn lại vang lên, dàn pháo hoa rực sáng, cộng đoàn vui mừng, hân hoan vì mảnh đất này đã được thánh hóa.
 
Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp đi rảy Nước Thánh
Cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp đi rảy Nước Thánh
Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục bày tỏ niềm vui phấn khởi của ngài được chứng kiến tận mắt một công trình không chỉ có giá trị lớn về cơ sở vật chất mà lớn lao hơn chính là giá trị về tinh thần Đức tin, Đức cậy và Đức mến Thiên Chúa. Từ những lớp học này, dưới Tượng đài này, mỗi Kitô hữu, đặc biệt là lớp trẻ, sẽ hiểu Chúa hơn, yêu mến và cậy trông Chúa hơn và Lời Chúa chắc chắn sẽ được lan tỏa rộng hơn, xa hơn, đến với nhiều tâm hồn hơn! ngài cho cộng đoàn biết: chính hôm nay, tại Rôma, Đức thánh cha Phanxicô đã long trọng khai mạc Năm thánh lòng Chúa thương xót, vì thế mà việc tổ chức lễ khánh thành công trình này càng giàu thêm ý nghĩa.
Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục đã phân tích sâu hơn về tình thương của Chúa dành cho nhân loại qua bài Tin Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Với chủ đề nhỏ “Một người mẹ thương con thì nên chuẩn bị hành trang cuộc đời cho con cái mình từ lúc nào: Từ khi cất tiếng khóc chào đời? Từ trước 20 năm? Sau 20 năm?...Mặc dù có nhiều lý lẽ, nhiều ý kiến tranh luận khác nhau (tùy theo hoàn cảnh, trường hợp, con người cụ thể) nhưng tựu trung lại vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Chính vì vậy mà chúng ta - những người Kitô hữu - cần phải suy ngẫm về tình thương của Chúa qua cuộc đời Đức Maria và công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu. Chúa rủ lòng thương nhân loại ngay từ khi ông bà nguyên tổ Adam, Eva phạm tội nên đã chuẩn bị “một Eva thứ hai” để “gỡ tội” cho loài người. Vì thế, Chúa đã chọn lựa và gìn giữ Đức Mẹ không hề mắc tội mà tổ tông truyền lại, để cộng tác đắc lực với con mình là Đức Kitô - Đấng đã chết trên thập giá để cứư rỗi nhân thế. Tình thương của Đức Mẹ cũng chính là tình thương của Chúa và luôn dành cho mỗi con người, bất kể là ai, dù thánh thiện hay lầm lỗi. Phân tích, giải nghĩa từ “thương xót” trong cụm từ “Lòng thương xót Chúa”, Đức Giám mục viện dẫn những lời giảng dạy và việc làm của Chúa được chép trong Kinh Thánh để nhấn mạnh một điều chắc chắn rằng: Chúa không bỏ rơi một ai, miễn là người đó biết ăn năn sửa chữa lỗi lầm và chạy đến với Ngài. Vì thế, trong Năm Thánh này, mọi người chúng ta hãy cố gắng nghe, hành động theo Lời Chúa, chạy đến với Chúa trong Bí tích Hòa Giải để đón nhận lòng thương xót và tình yêu của Chúa một cách tích cực và trọn vẹn. Cùng với việc ghi nhận, biểu dương những thành quả mà Giáo họ, đặc biệt là Hội Giuse đạt được, Đức Giám mục đặt niềm tin tưởng vào sự thăng tiến bền vững của Nỗ Lực - một Giáo xứ đã có bề dày truyền thống Đức tin từ hơn 400 năm nay. Đức cha lưu ý cần phải phát huy tác dụng tích cực trong việc giảng dạy và học tập Giáo lý, nhất là với lớp trẻ, để các em có đủ hành trang sống Đạo, giữ Đạo và mở mang Nước Chúa trong mọi hoàn cảnh, góp phần xây dựng Giáo hội vững bền, thánh đức, xã hội lành mạnh và tươi đẹp hơn.
Dức Cha giảng lễ
Đức Cha phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long giảng lễ
Thánh lễ tạ ơn mừng khánh thành Nhà giáo lý và Tượng đài Lòng thương xót Chúa đã được cử hành long trọng và sốt sắng.
Cuối Thánh lễ, đại diện Hội thánh Giuse đã trình bày bản báo cáo tổng kết, cảm ơn Đức cha, Quý cha, Quý đại biểu, Quý ân nhân đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ và đồng hành cùng Hội trong suốt thời gian xây dựng đến hoàn thành, đặc biệt là sự hiệp dâng Thánh lễ hôm nay; đồng thời bàn giao công trình cho Ban hành giáo quản lý, sử dụng.
Trong bầu khí phấn khởi và tri ân, các vị đại diện Hội đồng Giáo xứ, Giáo họ, Hội đoàn Giuse đã dâng tặng Đức cha Anphong và Quý cha đồng tế những bó hoa tươi thắm, cùng với những tràng vỗ tay giòn giã của cộng đoàn.

 
Giáo xứ Nỗ Lực tặng hoa Đức Cha và Quý Cha
Giáo xứ Nỗ Lực tặng hoa Đức Cha và Quý Cha
Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, Hội Giuse kết hợp với Ban hành giáo đã tổ chức buổi đón tiếp Quý cha, Quý thầy, Quý dì, Quý ân nhân, các bậc cao niên, các nhà lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại, đại biểu các hội đoàn... tới thăm quan công trình, chụp ảnh lưu niệm và chung vui liên hoan mừng lễ khánh thành.

Một số hình ảnh khác:

                                                                                   
Gioan Hoan (Ban MVTT)
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log