Thứ năm, 26/06/2025

Hiệp Đoàn Phêrô Néron Bắc – Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I Horeb 49: “Vươn Lên”

Cập nhật lúc 08:35 26/06/2025
 
WGPHH – Horeb là nơi ông Môsê đã gặp gỡ Thiên Chúa giữa bụi gai bốc cháy – nay trở thành điểm hẹn linh thiêng cho 90 sa mạc sinh đến từ các xứ đoàn trong Hiệp đoàn Phêrô Néron Bắc – Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ trong Sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng cấp I: HOREB 49 – Vươn Lên, diễn ra từ ngày 17 đến 20/6/2025 tại giáo xứ Phượng Vĩ.

Với ước mong đào tạo nên những Huynh Trưởng sống đức tin vững mạnh, nhiệt huyết và dấn thân phục vụ, sa mạc được khởi đầu bằng nghi thức chào cờ khai mạc và phần kiểm tra tiền sa mạc, đánh dấu hành trình rèn luyện kỷ luật, hiệp nhất và tinh thần phục vụ dưới sự đồng hành của Cha Sa mạc trưởng Giuse Hoàng Trọng Tuấn và Cha Tuyên úy sa mạc Giuse Đỗ Văn Đại.
Nghi thức chào cờ khai mạc
Nghi thức chào cờ khai mạc
Trong suốt 4 ngày huấn luyện, các sa mạc sinh được đào tạo toàn diện qua các bài khóa lý thuyết và thực hành: hàng đội, nghiêm tập, cử điệu, mật thư, nghi thức thăng tiến, sinh hoạt và nền tảng Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Trên hết, các bạn được mời gọi sống bốn ý lực nền tảng: Cầu nguyện – Rước lễ – Hy sinh – Làm Tông đồ, để trở nên những Huynh Trưởng vừa có chuyên môn vững chắc, vừa thấm nhuần tinh thần Phong trào.

Điểm nhấn đặc biệt của sa mạc là những khoảnh khắc thiêng liêng bên Chúa Giêsu Thánh Thể qua các giờ chầu, viếng Chúa và Thánh lễ hằng ngày – nơi các sa mạc sinh được lắng đọng tâm hồn, gặp Chúa và gặp lại chính mình.
Chầu Thánh Thể
Chầu Thánh Thể
Đêm lửa thiêng và hành trình sa mạc đã thắp lên nơi các bạn tinh thần hiệp nhất, khả năng ứng dụng thực tiễn và ngọn lửa dấn thân phục vụ.
Lửa thiêng Thánh Thể
Lửa thiêng Thánh Thể
Thánh lễ bế mạc do Cha Giuse Đỗ Văn Đại chủ tế, cùng với sự tham dự của quý Cha, quý Thầy Trợ úy, quý Trưởng và cộng đoàn giáo xứ Phượng Vĩ.

Trong bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB, đã nhấn mạnh hình ảnh “kho tàng trên trời” như lời mời gọi tha thiết gửi đến từng người Huynh Trưởng hãy sống đơn sơ, tránh xa tội lỗi và hiến dâng trọn trái tim cho sứ mạng dìu dắt thiếu nhi đến với Chúa.
Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB giảng lễ
Cha Giuse Nguyễn Văn Toàn, SDB giảng lễ
Sau Thánh lễ, nghi thức trao khăn diễn ra trong bầu khí thiêng liêng và trang trọng. 90 sa mạc sinh chính thức nhận lãnh chiếc khăn Huynh Trưởng – biểu tượng của lời hứa và sứ mạng “Xông pha không cần báo đáp”.
Nghi thức trao khăn
Nghi thức trao khăn
Sa mạc khép lại, nhưng hành trình nên Huynh Trưởng đích thực mới bắt đầu. Ước mong ngọn lửa đức tin được thắp lên tại Horeb 49 sẽ mãi cháy sáng trong tâm hồn các bạn, để các Huynh Trưởng tiếp tục “vươn lên” trên hành trình thiêng liêng, quảng đại dấn thân và trở nên những người dẫn dắt thiếu nhi đến gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể.
Trong tâm tình Năm Thánh 2025, nguyện xin Thiên Chúa ban cho các Huynh Trưởng lòng can đảm lên đường, trái tim tràn đầy hy vọng và ơn gọi trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Một số hình ảnh khác: 

 
BTT Hiệp Đoàn Phêrô Néron Bắc
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 08/6 - 14/6/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log