WGPHH – Trong tâm tình tôn kính và yêu mến Mình Máu Thánh Chúa, vào lúc 19g30 thứ Bảy, ngày 21.6.2025, cha xứ Giuse Nguyễn Xuân Trường cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Vân Đồn đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, kết hợp với cuộc rước cung nghinh Thánh Thể đầy sốt sắng.
Thánh lễ trọng thể được tổ chức tại một gia đình giáo dân thuộc giáo họ Bảo Hựu, cách nhà thờ giáo xứ khoảng 2km.
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa sâu xa của ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa – mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chính tình yêu Đức Giêsu Kitô – một tình yêu vô cùng cao quý, đã hiến ban chính thân mình làm của ăn thiêng liêng, nuôi dưỡng linh hồn con người qua Bí tích Thánh Thể.
Trong bài giảng, cha xứ Giuse đã cho cộng đoàn thấy được tình yêu vô biên của Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Vì yêu mà Chúa đã lập Bí Tích Thánh Thể hay còn gọi là Bí Tích Tình Yêu. Từ đó, cha mời gọi mọi người hãy luôn gắn bó với Chúa Giêsu qua Bí Tích Thánh Thể, và hãy tập cho mình biết yêu như Chúa đã yêu, yêu đến cùng và dám sống cho người khác.

Sau Thánh lễ, cuộc cung nghinh Thánh Thể diễn ra cách long trọng, thể hiện sự hiệp nhất, đồng lòng của giáo dân với chủ chăn. Sự sốt sắng và lòng đạo đức hiện lên trên khuôn mặt từng người, từ cụ già cho tới các em nhỏ, làm cho cuộc rước không chỉ là cung nghinh bề ngoài nhưng xuất phát từ những con tim chân thành và yêu thương.



Đến 21g15, đoàn rước về tới nhà thờ giáo xứ. Tại đây, cộng đoàn cùng sốt sắng bước vào giờ chầu Thánh Thể, với các bài suy niệm xoay quanh tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, đặc biệt là tình yêu được biểu lộ rõ nhất nơi Bí tích Thánh Thể. Mọi người được mời gọi sống xứng đáng khi tham dự Thánh lễ, rước lễ và đem tình yêu Thánh Thể ấy lan tỏa trong đời sống thường ngày qua sự hiệp nhất, phục vụ và bác ái huynh đệ.


Thánh lễ, cuộc rước và giờ chầu kết thúc vào lúc 21g45. Cộng đoàn ra về trong niềm tin yêu cảm mến, tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng vẫn luôn ở lại, hiện diện, dưỡng nuôi và biến đổi từng tâm hồn trong hành trình đức tin.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết yêu như Chúa yêu, sống như Chúa sống – luôn sẵn sàng cho đi, phục vụ và hiến thân vì tha nhân. Những hình ảnh khác: 







