WGPHH - Ngày 15/8/2025, trong niềm hân hoan của toàn thể Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn Giáo họ Viễn Sơn (thuộc giáo xứ Yên Phú, giáo hạt Yên Bái, giáo phận Hưng Hóa) đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn nhân dịp mừng Bổn mạng, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập và chính thức được nâng lên hàng Chuẩn xứ. Đây là một sự kiện đặc biệt, đánh dấu hành trình trưởng thành trong đức tin và mở ra một chặng đường mới cho cộng đoàn nơi miền đất thân thương này.
Thánh lễ đồng tế diễn ra lúc 16h30 do Đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh – Giám mục Phụ tá Giáo Phận Hưng Hoá chủ sự cùng với sự hiện diện của cha xứ Giuse Cao Minh vượng, quý cha tiền nhiệm và quý cha khách.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Đức Tùng đã đọc văn thư quyết định nâng Giáo họ Viễn Sơn lên thành
Chuẩn xứ Viễn Sơn. Cả cộng đoàn đã vỡ òa trong niềm xúc động và tạ ơn, khi ước nguyện bao năm, nay đã thành hiện thực.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Đức cha Phụ tá Phaolô không ngừng mời gọi cộng đoàn suy niệm về tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời – vinh quang Mẹ nhận được chính là phần thưởng cho một đời sống khiêm nhường, tín thác và trung thành với Chúa. Ngài mời gọi mỗi người nhìn lên Mẹ hầu giữ vững đức tin giữa muôn thử thách, như Mẹ đã kiên trung bước đi trong hành trình đầy gian nan và noi gương Mẹ: sống hiền hòa, khiêm nhường, gắn bó với Chúa trong lời kinh nguyện và trong những việc nhỏ bé hằng ngày. Nhờ đó, chính đời sống của cộng đoàn dân Chúa nơi đây cũng trở thành chứng tá sống động, đưa nhiều người đến gần Chúa hơn.

Cuối Thánh lễ, vị đại điện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha Phụ tá Phaolô, quý cha, quý khách đã về tham dự Thánh lễ và cùng chung chia niềm vui trong ngày hồng ân này với Chuẩn xứ.


Sau Thánh lễ, bữa tiệc mừng thân tình và những tiết mục văn nghệ đã góp phần làm cho ngày lễ thêm trọn vẹn và ý nghĩa.
Niềm vui hôm nay không chỉ là dịp để nhớ về quá khứ, mà còn là khởi đầu cho một chặng đường mới: hành trình của một Chuẩn xứ trẻ, mang trong mình sứ mạng loan báo Tin Mừng và trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng nơi quê hương, thôn bản.
Lược sử Chuẩn xứ Viễn Sơn

Hành trình đức tin của Viễn Sơn khởi đi từ năm 1976, khi đất nước vừa thống nhất và phong trào di dân xây dựng vùng kinh tế mới diễn ra mạnh mẽ. Hơn 20 hộ dân Công giáo, phần lớn từ các huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy (Nam Định) đã rời quê hương lên lập nghiệp tại vùng Viễn Sơn. Những năm đầu đời sống đầy khó khăn, đường đi hiểm trở, sinh kế chật vật, bà con chỉ có thể nuôi dưỡng niềm tin qua những lời kinh gia đình, thỉnh thoảng mới tham dự được thánh lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh tại xứ mẹ Nhân Nghĩa.
Dẫu vậy, hạt giống đức tin vẫn không ngừng nảy mầm. Nhờ sự kiên vững của các bậc tiền nhân cùng sự hướng dẫn của các cha, đặc biệt là cha cố Phanxicô Trần Ngọc Khiết, cộng đoàn từng bước liên kết, đọc kinh cầu nguyện liên gia và có tổ chức hơn trong sinh hoạt đạo. Những thánh lễ đầu tiên, dù còn giản dị và diễn ra tại các gia đình hay cụm dân cư, đã trở thành điểm tựa tinh thần vô giá, khơi lên niềm khao khát có một nơi thờ phượng xứng hợp.
Ngày 18/12/2005, giáo họ Viễn Sơn chính thức được công nhận với tước hiệu Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đây là thành quả của biết bao hy sinh, cầu nguyện và nỗ lực không ngừng của cộng đoàn. Kể từ đó, dưới sự hướng dẫn của các cha xứ, giáo họ bước vào hành trình kiến thiết cơ sở vật chất và bồi đắp đời sống thiêng liêng. Năm 2012, ngôi thánh đường được hoàn thành, trở thành mái nhà chung quy tụ mọi người. Năm 2022, ngôi nhà mục vụ khang trang được Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Giáo phận Hưng Hoá làm phép, mở ra không gian sinh hoạt mới cho cộng đoàn.
Hai mươi năm qua là hành trình ghi dấu biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu hồng ân. Giáo họ Viễn Sơn đã đi qua những ngày gian khó, để hôm nay được sống trong niềm vui lớn lao - Chuẩn xứ Viễn Sơn. Thành quả ấy là hồng ân Thiên Chúa, là sự che chở của Mẹ Maria, Thánh Giuse; là công lao của các cha tiền nhiệm, của các bậc tiền nhân, ân nhân, thân nhân, cùng sự đồng hành của chính quyền và biết bao người thiện chí.
Những hình ảnh khác:


















