Giáo xứ Vĩnh Hoá: 57 Em Thiếu Nhi Hân Hoan Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu Trong Ngày Mừng Quan Thầy Thánh Clara
Cập nhật lúc 16:37 14/08/2025
WGPHH – Sáng Chúa Nhật, ngày 10/8/2025, trong bầu khí linh thiêng của Chúa Nhật XIX Thường niên và niềm hân hoan mừng lễ quan thầy Thánh Clara, cộng đoàn Giáo xứ Vĩnh Hoá đã quy tụ nơi ngôi thánh đường thân thương để tham dự Thánh lễ trọng thể. Trong Thánh lễ, 57 em Thiếu nhi Thánh Thể được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu tiên. Thánh lễ do Cha Phó Giuse Đỗ Văn Nguyên chủ sự đã để lại một dấu ấn thiêng liêng khó phai, tràn đầy ân sủng và niềm vui trong tâm hồn mỗi người.
Từ nhiều tháng qua, các em đã chuyên cần học hỏi giáo lý, siêng năng lắng nghe Lời Chúa, rèn luyện đời sống cầu nguyện và tập biết khiêm nhường nhìn lại chính mình. Nhờ sự hướng dẫn tận tình, các em đã được chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng để bước vào Bí tích Hoà Giải – nơi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ bày cách sâu lắng.
Khoảnh khắc được mở lòng đón nhận ơn tha thứ thật nhẹ nhàng nhưng chan chứa ân tình, trở thành một kỷ niệm thiêng liêng trong hành trình đức tin của mỗi em. Và hôm nay, giữa tiếng thánh ca vang vọng và hương trầm ngào ngạt, các em hân hoan tiến lên bàn thánh, cung kính rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên – giây phút đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên con đường trưởng thành đức tin.


Niềm vui và ơn phúc hôm nay có được là nhờ sự hy sinh âm thầm nhưng tràn đầy yêu thương: từ sự chăm sóc và đồng hành của Cha xứ, sự nâng đỡ dịu dàng của thầycô giáo lý viên, sự nhiệt huyết của anh chị huynh trưởng và các anh chị giáo lý viên, cho đến những lời cầu nguyện tha thiết của cha mẹ, ông bà và toàn thể cộng đoàn. Chính những bàn tay âm thầm ấy đã góp phần ươm mầm đức tin, giúp các em vững bước theo Chúa.
Trong tâm tình tri ân, một bạn đại diện đã nói lên lời cảm ơn tri ân quý cha, quý thầy cô và cộng đoàn đã hết lòng cầu nguyện và dìu dắt các em.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Thánh Clara, luôn hiện diện và ngự trị trong tâm hồn 57 em thiếu nhi, để các em luôn sống xứng đáng là con ngoan của Chúa, biết yêu mến Thánh lễ, siêng năng cầu nguyện, và tìm đến với Bí tích Hoà Giải mỗi khi vấp ngã, hầu đời sống các em mãi rạng ngời trong tình yêu Thiên Chúa.
Một số hình ảnh:




















BTT Giáo xứ Vĩnh Hóa