Thứ sáu, 15/08/2025

Giáo xứ Dị Nậu: Mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và 38 em hân hoan lãnh nhận Hồng ân Xưng tội – Rước lễ lần đầu

Cập nhật lúc 12:10 15/08/2025
WGPHH – Tối thứ Năm, ngày 14/8/2025, trong niềm hân hoan cùng toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Vọng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn Giáo xứ Dị Nậu đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn, ghi dấu một sự kiện thiêng liêng đặc biệt: 38 em thiếu nhi hân hoan lãnh nhận Hồng ân Xưng tội và Rước lễ lần đầu.


Để xứng đáng rước Chúa vào lòng, vào lúc 15g00 cùng ngày, các em cùng cha mẹ đã quy tụ tại nhà thờ tham dự buổi tĩnh tâm và xét mình do thầy phó tế Giuse Lê Kim Quý và quý dì hướng dẫn. Trong bầu khí lắng đọng, các em được khơi gợi ý thức về ý nghĩa cao quý của Bí tích Thánh Thể và tầm quan trọng của việc giao hòa với Chúa. Sau đó, cha xứ Giuse Hà Minh Trọng đã ban Bí tích Hòa giải cho cả các em và quý phụ huynh. Lần đầu tiên, những tâm hồn nhỏ bé ấy quỳ gối trước tòa giải tội, thành tâm dâng lên Chúa những lỗi lầm và thiếu sót của mình. Giây phút ấy không chỉ là một hành động can đảm, mà còn là minh chứng sống động cho niềm tin đơn sơ nhưng sâu sắc vào tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Trước Thánh lễ, vào lúc 19g30, các em nghiêm trang xếp hàng ngay ngắn, cùng cộng đoàn tham dự cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ quanh khuôn viên nhà thờ, do thầy phó tế Giuse Lê Kim Quý chủ sự.

Tiếng trống, tiếng kèn hòa quyện với lời kinh, tạo nên bầu khí trang nghiêm và linh thiêng, như đưa lòng người đến gần hơn với Mẹ Maria.


Kết thúc cuộc cung nghinh kiệu Đức Mẹ, các em tay nâng ngọn nến sáng, sánh bước bên cha mẹ rước cha chủ tế tiến vào nhà thờ dâng Thánh lễ. Khoảnh khắc ấy thật ấm áp và ý nghĩa, khi con và cha mẹ cùng nhau bước đi trong ánh sáng đức tin.

Thánh lễ được cử hành lúc 20g15 do cha xứ Giuse chủ tế, với sự hiệp thông của thầy phó tế, quý dì, các giáo lý viên, huynh trưởng, phụ huynh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Mọi người cùng chung tâm tình tạ ơn, hiệp lời cầu nguyện đặc biệt cho 38 em được lãnh nhận hồng ân trọng đại trong ngày lễ này.

Dựa trên đoạn Tin Mừng trong ngày lễ vọng Mẹ Lên Trời, thầy phó tế Giuse nhấn mạnh: Phúc thật của Đức Maria không chỉ đến từ mối liên hệ huyết thống với Chúa Giêsu, mà quan trọng hơn cả là vì Mẹ đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa một cách trọn vẹn.

Ngay từ biến cố Truyền Tin, Mẹ đã khiêm tốn thưa “Xin vâng”, đón nhận sứ mạng cao cả Thiên Chúa trao phó. Mẹ không chỉ lắng nghe bằng tai, mà còn ghi nhớ và suy niệm trong lòng, để rồi biến Lời Chúa thành hành động cụ thể trong từng biến cố của cuộc đời. Cả cuộc đời Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo của sự vâng phục, ngay cả trong những giây phút thử thách tận cùng, khi đứng dưới chân Thập giá. Biến cố Mẹ Hồn Xác Lên Trời chính là phần thưởng xứng đáng và là sự viên mãn cho một đời sống đặt Lời Chúa làm trung tâm, đồng thời là bảo chứng cho niềm hy vọng vào sự sống đời đời của mỗi Kitô hữu.



Từ đó, thầy mời gọi cộng đoàn hãy noi gương Mẹ, biết lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, vì chính việc sống Lời Chúa mới đem lại phúc lành đích thực và dẫn ta đến sự sống viên mãn trong Thiên Chúa.

Sau lời nguyện tín hữu, cộng đoàn bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng.
Lời nguyện tín hữu
Một em thiếu nhi đại diện cộng đoàn đọc lời nguyện tín hữu
Trong nghi thức dâng của lễ, các em thiếu nhi đại diện cộng đoàn tiến lên bàn thờ, gửi gắm nơi lễ vật những ước nguyện chân thành, cùng hợp nhất với hy lễ của Đức Kitô để trở nên của lễ đẹp lòng Thiên Chúa Cha.
Nghi thức dâng của lễ
Khi bước vào phần Rước lễ, từng em cung kính tiến lên, có cha mẹ sánh bước hai bên, mở rộng tâm hồn đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng và cảm động, bởi lần đầu tiên các em được cảm nghiệm sự hiện diện nhiệm mầu của Chúa Giêsu Thánh Thể trong chính tâm hồn mình.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện đã thay lời các bạn dâng lời tri ân sâu sắc tới cha xứ, thầy phó tế, quý dì, các giáo lý viên, huynh trưởng và toàn thể cộng đoàn, là những người đã tận tâm đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt các em trên hành trình đức tin.

Tâm tình ấy được gói trọn trong những bó hoa tươi thắm: bó hoa trắng dâng lên thầy phó tế, tượng trưng cho tâm hồn trong sáng và lòng chân thành; và bó hoa hòa quyện sắc trắng - đỏ dâng lên cha xứ, biểu trưng cho sự tinh tuyền, tình yêu, lòng kính trọng và niềm biết ơn sâu đậm của các em.
Thánh lễ khép lại lúc 21g30 trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm hân hoan. Các em cùng cha mẹ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ bằng những bức hình kỷ niệm với cha xứ và thầy phó tế.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, gìn giữ các em trong sự trong trắng và tình yêu, để mỗi lần rước Chúa đều là một lần gặp gỡ đầy ân sủng, dẫn các em bước vững vàng trên con đường nên thánh.

Những hình ảnh khác:


BTT Giáo xứ Dị Nậu
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log