WGPHH - Trong niềm hân hoan của toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, tối Thứ Sáu, ngày 15 tháng 8 năm 2025, vào lúc 19h30, tại ngôi thánh đường Giáo xứ Trại Sơn, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ để cử hành Thánh lễ trọng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Đây là một trong những đại lễ kính Đức Mẹ, đồng thời là dịp để mọi tín hữu bày tỏ lòng tri ân và tôn vinh Mẹ Maria – Đấng được Giáo Hội tuyên tín được đưa về trời cả hồn lẫn xác, hưởng vinh phúc trọn vẹn bên Chúa.
Thánh lễ do
Cha Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện – phó đặc trách giáo xứ Trại Sơn chủ sự, đồng tế có
Cha Phêrô Nguyễn Văn Ba - cha quê hương.

Tham dự Thánh lễ có
quý thầy, quý dì, cùng các ban ngành, đoàn thể và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Bầu khí trang nghiêm, linh thiêng bao trùm toàn bộ phụng vụ, chan chứa niềm vui và lòng sốt mến.

Mở đầu, Cha Vinh Sơn mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Mẹ Maria, xin Mẹ chuyển cầu cho quê hương đất nước được bình an, cho Giáo phận và Giáo xứ luôn hiệp nhất, và cho mỗi gia đình biết sống kính mến Chúa và yêu thương nhau. Lời mời gọi ấy như đánh thức tâm hồn mỗi người, thôi thúc họ sống đức tin giữa đời.
Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng Luca 1,39-56, Cha Phêrô dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm Đức Maria trong cuộc thăm viếng bà Êlisabét – hình ảnh của sự khiêm nhường và phục vụ. Ngài nhấn mạnh: mầu nhiệm Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác là phần thưởng cho đời sống tín trung và hoàn toàn phó thác nơi Thiên Chúa. Noi gương Mẹ, tín hữu được mời gọi sống khiêm nhu, quảng đại và mau mắn thực thi thánh ý Chúa.

Phần lời nguyện chung, cộng đoàn tha thiết dâng lên Mẹ những khẩn nguyện cho gia đình, giới trẻ, người đau yếu, và xin Mẹ đồng hành trên hành trình đức tin. Ca đoàn với những bài thánh ca du dương, hòa cùng lời cầu nguyện, đã đưa tâm hồn mọi người lên cao, gần gũi hơn với Chúa và Mẹ Maria.
Sau hiệp lễ, Cha Vinh Sơn thay mặt cộng đoàn cảm ơn Cha Phêrô, quý thầy, quý dì, các ban ngành đoàn thể, ca đoàn, đội trật tự và toàn thể cộng đoàn đã góp phần làm nên Thánh lễ sốt sắng. Ngài mời gọi mọi người đem tinh thần ngày lễ vào đời sống, để đức tin lan tỏa tới gia đình và xã hội.
Thánh lễ kết thúc lúc 20h45. Cộng đoàn cùng hát vang bài ca tạ ơn, gửi trọn tâm tình con thảo nơi Mẹ, xin Mẹ tiếp tục gìn giữ đoàn chiên của mình.


Ngày lễ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi tín hữu Trại Sơn: niềm vui gặp gỡ, sự hiệp nhất trong đức tin và lòng trông cậy vào Mẹ. Xin Mẹ Maria đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt Giáo xứ Trại Sơn ngày càng triển nở trong đức tin, đức cậy, và đức mến.