WGPHH – Hòa cùng niềm vui của toàn thể Giáo Hội trong ngày mừng kính Thánh Gioan Tẩy Giả, vào lúc 20g00 thứ Ba, ngày 24 tháng 6 năm 2025, cộng đoàn giáo họ Cần Kiệm đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế và là Quan thầy của giáo họ.

“Thánh Gioan Tẩy Giả” không chỉ đơn thuần là một tên gọi, mà còn là một
“tiếng gọi từ trời cao” được Thiên Chúa truyền ban. Trong tiếng gọi ấy, Thiên Chúa bày tỏ tình thương, lòng tín nhiệm và sứ mạng đặc biệt Thiên Chúa trao ban.

Trong bài giảng lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Trung Thông nhấn mạnh: cuộc đời thánh Gioan Tẩy Giả có thể ví như dòng nước luôn âm thầm chảy, dẫn dắt người khác về với Chúa. Khi dân chúng đổ xô đến nghe ông rao giảng, ông không quy tụ họ về cho mình mà luôn nói:
“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (x. Ga 3, 30). Thánh Gioan sống để làm “biển chỉ đường”, can đảm làm chứng cho sự thật, dẫu phải trả giá bằng chính mạng sống mình.
Từ mẫu gương đó, cha Giuse mời gọi cộng đoàn về sứ vụ của người Kitô hữu hôm nay – là sống như thánh Gioan Tẩy giả: Khiêm nhường, trung tín và âm thầm dẫn lối người khác đến với tình yêu Thiên Chúa. Mỗi hành động tử tế, mỗi lời nói chân thành, mỗi hy sinh nhỏ bé đều là một lời chứng sống động, một “tiếng gọi từ trời” để người khác nhận ra Chúa đang hiện diện giữa đời thường.
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiện, để lại nơi mỗi người tham dự niềm xác tín mạnh mẽ về ơn gọi và sứ mạng của mình trong đời sống Đức tin.
Nguyện xin Thánh Gioan Tẩy Giả – vị Tiền Hô can đảm – luôn đồng hành, chuyển cầu và nâng đỡ cộng đoàn giáo họ Cần Kiệm trên hành trình đức tin, để mỗi người biết noi gương ngài sống can đảm, khiêm hạ và kiên trung làm chứng cho Tin Mừng trong chính cuộc đời mình.
Một số hình ảnh khác:













