“Chúa Đi Giữa Chúng Con” – Đêm Cung Nghinh Thánh Thể Và Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Tại Giáo Xứ Vĩnh Lộc
Cập nhật lúc 10:58 01/07/2025
WGPHH - Trong ánh sáng của niềm tin và tình yêu đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (27/6/2025), đã trở thành một dấu ấn thiêng liêng tại giáo xứ Vĩnh Lộc. Từ buổi chầu sớm tinh mơ lúc 05g30 sáng cho đến cuộc cung nghinh Thánh Thể giữa cơn mưa nhẹ buổi tối, và thánh lễ long trọng lúc 21g00 – tất cả đều là hành trình đức tin, là lời tuyên xưng: Chúa đang ở giữa dân Người.
CHẦU THÁNH THỂ - CUỘC GẶP GỠ SÂU LẮNG GIỮA CON NGƯỜI VỚI THIÊN CHÚA
Ngay từ sáng sớm, cộng đoàn giáo xứ đã quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu thánh thiêng. Các giáo họ, các hội đoàn thay phiên nhau chầu Mình Thánh Chúa Kitô trong suốt cả ngày. Trong ánh nến nhẹ nhàng và những bài suy niệm, mỗi người thầm dâng lên Chúa những tâm tư thao thức, và xin Chúa chúc lành cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đoàn và cho thế giới được sống trong bình an, yêu thương và sự quan phòng của Ngài. Vì thế, đó không chỉ là những giờ chầu, mà còn là những cuộc gặp gỡ sâu lắng giữa con người với Thiên Chúa.

Nhìn lên tấm bánh nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu tự hiến, mỗi người nhận ra rằng: tình yêu đích thực không cần phô trương, nhưng cần chân thành và bền bỉ. Trong thinh lặng, mỗi tín hữu sẽ học được cách yêu như Chúa yêu – yêu bằng một trái tim không đòi hỏi, nhưng luôn quảng đại. Giữa dòng đời vội vã, giờ chầu chính là khoảng lặng quý giá để mỗi tín hữu được nghỉ ngơi trong trái tim Chúa, để tìm lại bình an và định hướng cho cuộc sống.

CUNG NGHINH THÁNH THỂ – NHỮNG BƯỚC CHÂN TRONG MƯA
Đến 19g45, cuộc cung nghinh Thánh Thể được cử hành cách long trọng quanh khuôn viên giáo xứ. Mình Thánh Chúa Kitô được kiệu cao một cách trang nghiêm, đi trong tiếng hát Thánh ca vang vọng, tạo nên bầu khí linh thiêng, sốt sắng và đầy tôn kính.


Bất ngờ, trời đổ mưa. Một cơn mưa nhẹ nhưng đủ để thử thách đức tin, nhưng không ai lùi bước. Mọi người vẫn bước đi trong mưa, trong thinh lặng, trong niềm xác tín sâu xa rằng: Chúa đang cùng đi với chúng con.

Hình ảnh Mình Thánh Chúa Kitô lặng lẽ đi giữa cộng đoàn càng trở nên cảm động hơn bao giờ hết. Chúa không che chắn cho đoàn con khỏi ướt, nhưng chính Người đang ở giữa cơn mưa, đang cùng chịu với con cái mình. Một sự hiện diện đầy yêu thương và đồng hành. Chúa không ngồi trên ngai cao, không ẩn mình trong đền thờ, mà đang ở giữa những giọt mưa ướt áo, giữa những mảnh đời còn nhiều vất vả.


THÁNH LỄ – TÌNH YÊU TỰ HIẾN ĐƯỢC TÔN VINH
Khi đoàn rước tiến vào nhà thờ, thánh lễ bắt đầu lúc 21g00 trong không khí trang nghiêm. Trước khi dâng Thánh Lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng dâng bản xứ cho Trái Tim Chúa Giêsu.
Đoàn rước tiến vào Nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ Hơn lúc nào hết, có lẽ đây là khoảnh khắc ngài xúc động hơn cả, vì ý thức trách nhiệm với đoàn dân được Chúa trao phó. Với tất cả niềm tin tưởng, cậy trông và phó thác, Cha dâng lên Trái Tim Chúa toàn thể giáo xứ – từng người, từng gia đình, từng linh hồn đang bước đi trong ánh sáng lẫn trong những bóng tối cuộc đời. Xin Trái Tim Chúa trở nên mái ấm cho những ai lạc lối, nguồn ủi an cho những ai khổ đau, và là suối nguồn sống để mỗi người trong giáo xứ luôn biết yêu thương, tha thứ và phục vụ nhau.
Trong bài giảng, cha Giuse chia sẻ đầy tâm tình: Trái Tim Chúa bị đâm thâu để Máu và Nước được chảy ra, để tuôn trào yêu thương. Một trái tim không oán trách, không khép kín, nhưng luôn rộng mở để ôm lấy nhân loại, đặc biệt là những ai yếu đuối và tội lỗi. Chúa không yêu chúng ta bằng lý trí, mà bằng cả trái tim – một tình yêu không điều kiện, không giới hạn. Và hôm nay, Chúa chỉ khát khao một điều: chính trái tim của chúng ta – không cần phải hoàn hảo, chỉ cần chân thành. Vậy chúng ta có dám mở lòng ra để yêu như Chúa yêu? Dám thứ tha như Chúa thứ tha? Dám để trái tim mình cũng bị "đâm thâu" vì người khác?

TRÁI TIM MỞ RA – CÒN LẠI LÀ TÌNH YÊU
Thánh lễ khép lại, cộng đoàn ra về trong đêm khuya, nhưng trong lòng ai cũng rộn ràng một điều gì đó rất thiêng liêng, như thể chính Trái Tim Chúa vẫn đang đập trong từng nhịp sống.
“Chúa đi giữa chúng con” là một trải nghiệm sống động trong từng khoảnh khắc của ngày lễ. Và chắc chắn, dù mưa hay nắng, dù vui hay buồn, Chúa vẫn luôn âm thầm bước đi cùng chúng ta giữa cuộc đời.
Những hình ảnh khác:












BTT Giáo xứ Vĩnh Lộc