Thứ năm, 18/04/2024

Anh Chị Em Khuyết Tật Giáo Phận Hưng Hóa Hành Hương Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Hòa Bình

Cập nhật lúc 19:22 04/04/2016
Ngày 03.04.2016, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức cho 240 anh chị em khuyết tật trong toàn giáo phận tới hành hương Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình.
WGPHH: Sáng Chủ Nhật II Phục Sinh, ngày 03.04.2016, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo phận Hưng Hóa đã tổ chức cho 240 anh chị em khuyết tật trong toàn giáo phận đi hành hương Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình. Thánh lễ do Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa chủ tế, cùng đồng tế có: cha Giuse Nguyễn Trung Thoại – cha xứ giáo xứ Hòa Bình, cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc Caritas Giáo phận Hưng Hóa, cha Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thái và hai thầy phó tế.
 
Thánh lễ tại thánh đường Hòa Bình
Thánh lễ tại thánh đường Hòa Bình
Khoảng 7g00 sáng, đoàn xe đầu tiên chở anh chị em khuyết tật đã có mặt tại nhà thờ Hòa Bình và được bà con giáo dân nơi đây đón tiếp nồng hậu. Tiếp theo là các đoàn xe của nhiều giáo xứ trong giáo phận cũng lần lượt đến với ngôi thánh đường nguy nga, sừng sững vươn mình trên ngọn đồi cao và đẹp giữa thành phố Hòa Bình. Đồng hành cùng anh chị em khuyết tật luôn có người thân trong gia đình và bạn bè, cùng các cộng tác viên Caritas các giáo xứ trong giáo phận. Được biết anh chị em khuyết tật trong giáo phận được Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas giáo phận nhà luôn sát cánh bên cạnh để nâng đỡ, động viên, chăm sóc từ nhiều năm nay. Và cuộc hành hương trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này như một minh chứng diễn tả Lòng Thương Xót cách đặc biệt của Chúa đối với anh chị em khuyết tật – một phần chi thể nhiệm mầu của Giáo phận Hưng Hóa.
Đúng 9g00, cha Giuse Nguyễn Trung Thoại – chính xứ Hòa Bình ngỏ lời cùng anh chị em khuyết tật và cộng đoàn. Cha chia sẻ những khó khăn, đau khổ mà anh chị em khuyết tật đang phải đối diện hàng ngày.Trong từng lời nói của cha chất chứa bao nhiêu sự cảm thông và xúc động trước những chi thể yếu đau của thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô đang hiện diện nơi đây. Cha trích dẫn Tin Mừng trong tuần Bát Nhật Phục Sinh làm trọng tâm bài chia sẻ: “Hãy đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy” (Ga 20, 27). Cha nói: “Chúa Giêsu từ cõi chết phục sinh là Chúa Giêsu thực sự đã sống lại và các môn đệ chỉ nhận ra Thầy khi thấy những dấu đinh và vết thương cạnh sườn của Thầy. Ít phút trước, chưa thấy dấu đinh và vết thương của Chúa thì các ông “kinh hồn bạt vía” vì ngỡ đó là ma. Chỉ sau khi nhìn thấy những dấu đinh và vết thương cạnh sườn, các ông mới dám xác nhận đó là Thầy yêu dấu của mình. Giáo hội là Thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Chúa Kitô là Đầu Giáo hội. Mỗi người Kitô hữu chúng ta, dù là bất cứ ai: giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, chúng ta đều là những chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh. Nếu chúng ta không có những dấu đinh, không có những vết thương, chúng ta cũng chỉ là những con ma. Hôm nay, Uỷ ban Bác ái Xã hội tổ chức ngày hành hương cho các anh chị em khuyết tật, tôi thấy thật là ý nghĩa. Ý nghĩa để giúp cho tôi, cho mọi người nhận ra thế nào là một Đức Kitô phục sinh? Đó là khi tôi nhận ra những dấu đinh, những vết thương nơi thân thể của Người là chính anh chị em khuyết tật có mặt ở đây hôm nay. Và Chúa kêu mời tôi, kêu mời tất cả chúng ta: “hãy xỏ ngón tay vào dấu đinh, hãy chọc bàn tay vào cạnh sườn” Người với tình yêu và đức tin, nghĩa là: hãy dùng tình yêu và đức tin mà “động chạm” đến thân thể yếu đau của anh chị em đây là chi thể trong thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô”. Cha muốn chỉ cho cộng đoàn thấy rõ: anh chị em khuyết tật đây chính là những dấu đinh, những vết thương minh chứng sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh giữa chúng ta.
 
Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại gặp gỡ anh chị em
Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại gặp gỡ anh chị em khuyết tật 
Đúng 10g00, tất cả anh chị em khuyết tật và cộng đoàn dân Chúa quây quần bên tượng Lòng Chúa Thương Xót ở phía cuối nhà thờ, để chuẩn bị khai mạc nghi thức và bắt đầu cuộc hành hương. Đức cha Phụ tá Anphong Nguyễn Hữu Long đến bên cạnh, chia sẻ, động viên và chúc lành cho anh chị em khuyết tật đang hiện diện nơi đây. Từng cử chỉ, từng ánh nhìn, từng nụ cười của Đức cha đều toát lên một tình yêu lớn lao đối với những người con đau khổ này. Ngài như muốn ôm trọn vẹn, ôm tất cả những người con yếu đau này vào lòng để làm dịu bớt đau khổ, để sưởi ấm và nâng đỡ họ. Những hành động như muốn “mang vào mình mùi chiên” ấy của Đức cha đã chạm đến tâm hồn họ. Họ nở nụ cười tươi, rạng ngời hạnh phúc, họ cũng rơi những giọt nước mắt xúc động trước sự gần gũi và tình yêu mà vị chủ chăn giáo phận đang dành cho họ. Quả thật rất xúc động!
 
Cộng đoàn quây quần bên tượng Lòng Chúa Thương Xót
Cộng đoàn quây quần bên tượng Lòng Chúa Thương Xót
Sau nghi thức khai mạc do cha Giuse Nguyễn Trung Thoại chủ sự, đoàn hành hương đi qua “Cửa Thương Xót” tiến vào Nhà Chúa trong niềm hân hoan vui sướng. Những ánh mắt ngơ dại, những con người bé nhỏ ngồi trên xe lăn, những thân thể mềm oặt trên tay người thân và những bước chân tập tễnh, đau đớn, khó nhọc của anh chị em khuyết tật như in sâu vào tâm hồn cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Chắc chắn lúc này Chúa đang mỉm cười và dang rộng vòng tay ôm ấp họ vào lòng, vào trái tim xót thương vô biên của Chúa.
 
Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại khai mạc
Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại khai mạc
Trong bài giảng lễ, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long nhấn mạnh sự hiện diện của anh chị em khuyết tật như là dấu chỉ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Ngài nói: “anh chị em khuyết tật đang được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô đau khổ. Anh chị em hãy mang lấy đau khổ ấy để kết hiệp với Chúa”. Ngài cũng nhắc nhở cộng đoàn: “chúng ta phải xác tín với nhau rằng: tất cả chúng ta đều cần Lòng Thương Xót của Chúa; chúng ta cần được Chúa thương xót và anh chị em khuyết tật là người được Chúa thương xót hơn hết”. Đức cha cũng trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Phaolo VI: “mỗi một con người là một nẻo đường dẫn tới Thiên Chúa” để nhấn mạnh đến ơn gọi riêng của mỗi người. Với Thiên Chúa, mỗi con người là một huyền nhiệm. Chúa đặt để mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều được mời gọi đến với Thiên Chúa. Đừng bao giờ nhìn vào anh chị em khuyết tật mà nghĩ đó là do Chúa phạt, nhưng hãy nhìn với cái nhìn đức tin: Họ hiện diện là để tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện. Đức cha cũng nhắn nhủ tới những người thân, những người đang phục vụ, chăm sóc anh chị em khuyết tật: Hãy phục vụ họ như đang phục vụ cho Chúa; Hãy trao cho họ tình thương của Chúa; Thiên Chúa đã quá độ trong tình thương đối với chúng ta thì chúng ta đừng e ngại trong tình thương với anh chị em mình. Quả thực nhiều khi, chúng ta chưa đủ lòng thương xót với anh chị em đang sống bên cạnh chúng ta. Đức cha nhắc đi nhắc lại nhiều lần về sự hiện diện của anh chị em khuyết tật như dấu chỉ của Lòng Thương Xót Chúa đối với loài người chúng ta và anh chị em khuyết tật là những người được Chúa thương yêu nhiều, được Chúa thương xót nhiều nhất. Điều đó chứng tỏ những anh chị em khuyết tật có một vị trí không nhỏ trong trái tim của Đức cha.
 
Đức cha Anphong giảng lễ
Đức cha Anphong giảng lễ
Sau phần hiệp lễ, cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc Caritas Giáo phận Hưng Hóa có đôi lời cám ơn Đức cha Anphong và quý cha đồng tế cùng quý ân nhân xa gần. Cha cũng cám ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của cha xứ Giuse Nguyễn Trung Thoại và bà con Giáo xứ Hòa Bình. Đặc biệt, cha cám ơn sự hiện diện đầy xúc động của anh chị em khuyết tật và thân quyến của họ trong Thánh lễ hôm nay.
 
Cha Anh cám ơn Đức Cha và cộng đoàn
Cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh cám ơn Đức cha và cộng đoàn
Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức cha Anphong có những chia sẻ và lời kêu gọi cầu nguyện cho các thai nhi vô cùng xúc động. Ngài nhắc cho cộng đoàn biết và ý thức về một thực trạng vô cùng đau lòng ở Việt Nam chúng ta, đó là tỷ lệ phá thai đứng hàng đầu trên thế giới, trong đó có cả người Công giáo. Ngài mạnh mẽ nói: “Chúng ta đừng bao giờ phạm tội ác ghê sợ này vì bất cứ lý do gì”, “nếu bạn nào, gia đình nào không nuôi được con, hãy mang đến cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nuôi dạy chúng nên người”. Rất mong sau Thánh lễ này, mỗi người, mỗi gia đình ý thức hơn để không còn thai nhi nào bị giết hại nữa. Và như lời Đức cha đã kêu gọi, mỗi người chúng ta hãy chung tay cộng tác vào việc bảo vệ sự sống. Khi chúng ta biết bất cứ ai đang mang thai mà không thể nuôi con hay có ý định phá thai thì hãy khuyên họ giữ lại thai nhi đó, họ không thể nuôi con hay không muốn nuôi con thì hãy mang đến cho Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas để các em có quyền sống và quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng như bao đứa trẻ khác. Xin đừng bao giờ phá thai, cũng đừng bao giờ làm ngơ khi biết một thai nhi đang có nguy cơ bị giết mà không ra tay cứu giúp.
Thánh lễ kết thúc trong niềm xúc động nghẹn ngào từ lời nhắn nhủ của vị chủ chăn. Sau Thánh lễ, đoàn hành hương chụp hình lưu niệm phía trước nhà thờ và nhận quà từ các vị ân nhân.
 
Tấm hình lưu niệm của anh chị em khuyết tật với Đức cha Anphong và cha xứ Giuse
Tấm hình lưu niệm của anh chị em khuyết tật với Đức cha Anphong và Quý cha

Một số hình ảnh khác:

BTT Giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log