Thứ bảy, 20/04/2024

Mình Máu Thánh Chúa - Suối Nguồn Xót Thương

Cập nhật lúc 14:02 06/06/2021

ÔI BÍ TÍCH NHIỆM MẦU!

Chuyển từ bài viết của Thánh Tô-ma A-qui-nô, Linh mục, Tiến Sỹ Hội Thánh,
về Cao Quý và Lạ Lùng Thay Bữa Tiệc Của Chúa 
- Bài đọc II Kinh Sách Lễ Mình và Máu Chúa Ki-tô

Thiên Chúa yêu thương con người
Cho Con Một Chúa mặc đời phàm nhân
Hầu nhân loại được thông phần
Nhận thần tính Chúa, ngàn lần không phai.

Trên thập giá cứu trần ai
Con Một Thiên Chúa hoà giải cứu đời
Giải thoát tội lỗi ai ơi!
Tẩy sạch vương vấn, rạng ngời trao ban.

Ôi hồng ân mãi tuôn tràn
Dưới hình bánh rượu, ân ban nuôi hồn
Chính Mình và Máu trường tồn
Cho con sự sống, suy tôn lòng thành.

Cao quý, lạ lùng tường anh
Bữa tiệc cứu độ, long lanh ngọt ngào!
Còn gì sánh ví dường bao,
Tiệc Chiên Thiên Chúa, Người trao gọi mời?

Chẳng phải bê, cừu người ơi,
Mà Con Một Chúa, muôn đời lễ dâng!
Ôi tình yêu đượm thánh ân
Con đây thờ kính, ân cần nguyện xin.

Bí tích huyền diệu uy linh,
Đức tin thay thế ánh nhìn giác quan.
Tâm hồn ân huệ chứa chan
Tẩy sạch tội lỗi, bình an cõi lòng.

Đỡ nâng, nâng đỡ cậy trông
Hầu sinh ơn ích, một lòng ủi an.
Cầu cho kẻ sống hân hoan
Người lìa cõi thế, thưởng ban Nước Trời.

Hội Thánh hằng ngày sống Lời
Cử hành Mầu Nhiệm muôn đời huyền siêu.
Ngọt ngào Bí Tích tình yêu
Hồn con cảm mến bao nhiêu cho vừa!

Lòng này thảo kính xin thưa:
“Tạ ơn Thiên Chúa, nắng mưa sớm chiều.
Bao la nguồn mạch tình yêu
Giê-su yên ủi, đưa dìu con thơ.”

Người ơi xin chớ thơ ơ,
Năng đến lãnh nhận, tôn thờ Chúa ta!
Mặc dù về cùng Chúa Cha,
Người vẫn luôn mãi với ta hằng ngày.

Ngự trong hình bánh, rượu đây
Trở nên lương thực ngất ngây tâm hồn.
Hỡi ai gánh nặng đau buồn
Tựa nương bên Chúa, mãi luôn bình an!


RƯỚC CHÚA VÀO LÒNG

Mỗi lần con rước Chúa vào lòng
Tâm hồn con ngước trông lên Chúa
Ngày tháng qua dẫu tàn úa
Chúa hằng dìu dắt dẫn đưa con thơ.

 

Lặng yên ngôi nhà thờ đứng nhìn
Dưới nắng chiều soi mình rêu phong.
Trong nhà tạm, Chúa đợi trông
Dang tay ôm lấy, ước mong con hiền.

 

Cuộc đời này triền miên bao nỗi
Lắm u hoài thay đổi nhân sinh
Vẫn từng ngày hiến thân mình
Trao ban sức sống trọn tình cho con.

 

Tháng năm trôi chỉ còn ký ức
Chúa mãi chờ đánh thức hồn con
Không có Chúa, con héo hon
Thiêng liêng rước Chúa, chẳng còn buồn lo.

 

NGUỒN SỐNG DẠT DÀO
Cảm hứng từ tác phẩm
‘Ngài Quả là Nguồn Sống
của Thánh Bonaventura.

Chúa xuống thế làm người
mặc lấy phận hèn yếu
ơn sủng tuôn đổ tràn
m con Chúa từ nhân.
Từ cạnh sườn Giê-su
chịu treo trên Thập giá
máu cùng nước chảy ra
giá chuộc cứu muôn loài.
Nơi sâu thẳm Thánh Tâm
sự sống mới dạt dào,
nguồn cội các Bí tích,
Hội Thánh dệt hình hài,
nhiệm mầu nên ứng nghiệm.
Lưỡi đồng đâm thấu qua
nương long Ngài tung cửa
mở toan mạch sống trào
vọt lên suối tình yêu.
Thức dậy bạn tình ơi!
như chim câu làm tổ
cạnh bờ hồ suối trong,
như chim sẻ tìm được
mái ấm ngụ thanh bình.
bạn thức không ngơi nghỉ
như chim gáy ghé nhìn,
uống no thoả mạch suối
nguồn cứu độ trào tuôn.
Người chính nước hằng sống
đổ tràn trề hồn tôi,
tưới gội đất khô cằn
bỗng hoá thành phì nhiêu.
Hỡi linh hồn tận hiến,
là ai chẳng nữa!
mau chạy đến suối nguồn
ng xót thương vô hạn,
tăm tối nên tỏ tường,
nung nấu niềm khát khao
đem hết lòng nhiệt huyết
ca vang, gọi lên Người:
“Ôi vẻ huy hoàng Chúa,
Đấng tối cao khôn dò.
Ôi ánh sáng vĩnh cửu
rực rỡ, mãi tinh tuyền.
Ôi sự sống chan chứa,
tăng sinh lực dồi dào.
Ôi nguồn mạch sự sáng
soi chiếu khắp muôn loài,
giữa ngập tràn tinh tú
muôn vạn trạng thiên hình
mãi chói ngời lân ái
trong vĩnh cửu huy hoàng
bình minh tiên khởi sự”. 


SUỐI NGUỒN XÓT THƯƠNG

Lòng Chúa thương, tuôn trào như sương mai
Đưa con tiến bước xây dựng tương lai
Gạt bỏ mọi sầu vương, nỗi sợ hãi
Cùng Chúa ra đi giảng truyền mãi hoài.

 

Lòng Chúa thương, bao la hơn đại dương
Mãi dâng trào, làm chốn con tựa nương
Xua tan hết đời con bao vấn vương
Vững tâm nơi Người, sống trọn yêu thương.

 

Lòng Chúa thương, tưới gội hồn con thơ
Ngân nga diễm tình ca không bến bờ
Nâng con bước, vượt bao nỗi bơ vơ
Về chốn an bình, suối nguồn hằng mơ.

 

Lòng Chúa thương hải hà ôm ấp con
Vượt trùng khơi, vạn nẻo đồi núi non
Dù đời bao sóng gió, chẳng hao mòn
Mãi trọn tình, che chở, ủi an con.                                           

Lm. Xuân Hy Vọng
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Yêu mến “NGƯỜI NHÀ CHÚA”
Yêu mến “NGƯỜI NHÀ CHÚA”
Xin Chúa cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh được lớn mạnh lên trong hành trình ơn gọi của mình nhờ việc đào tạo. Xin Chúa đốt lên trong họ ngọn lửa mến nhiệt thành và cho mỗi người chúng con luôn thao thức, cầu nguyện, đồng hành và nâng đỡ những người được tuyển chọn trong vườn nho thiêng của Giáo hội.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log