Thứ bảy, 18/05/2024

Thứ ba sau CN XIV - XIN THỢ GẶT

Cập nhật lúc 10:23 05/07/2015
Người ta đem đến cho Đức Giê-su một người bị quỷ câm ám. Người trục xuất quỷ, người câm được chữa lành và nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!”
                       
                    Mt 9, 32-38; St 32, 23-32
  WGPHH: Người ta đem đến cho Đức Giê-su một người bị quỷ câm ám. Người trục xuất quỷ, người câm được chữa lành và nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” Người yêu kẻ ghét, cũng một phép lạ Người vừa thực hiện, đám đông dân chúng thì kinh ngạc mà khen ngợi rằng “chưa hề thấy” và họ nhận ra Người là Đấng Mê-si-a. Còn người Pha-ri-sêu thì ghen ghét bẻ queo, cắt nghĩa xấu rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”. Những con người đơn sơ trong sáng, chân thành, không thành kiến thì dễ nhận ra và đón nhận Đức Giê-su. Còn những người tự mãn về công trạng của mình, không cần hoán cải, không cần cứu chữa làm sao nhận ra và đón nhận Người?
“Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.”
   Tin Mừng hôm nay ghi lại nỗi lòng và mọi việc mà Đức Giê-su- một Đấng Mê-si-a đã làm cho dân chúng. Người trừ quỷ, rao giảng khắp nơi, chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Người không thi hành ý muốn của Cha theo cảm xúc khi đối phương khen chê, không dừng lại cho đám đông tán thưởng tôn vinh, cũng không nặng lòng vì sự chê bai, đố kỵ của nhóm biệt phái, nhưng tiếp tục lên đường để giảng rao. Đây là bài học cho mỗi chúng con trên bước đường loan báo Tin Mừng hôm nay. Người tận tâm tận lực hết mình chỉ vì “chạnh lòng thương”. Chúng con làm môn đệ của Thầy Giê-su hôm nay cũng phải biết sống với cảm xúc ấy của Thầy, mà biết hành động vì người khác đang “lầm than vất vưởng”. Nhưng hôm nay tôi có lầm than vất vưởng không? Chắc chắn tôi còn lầm than vất vưởng lắm: lòng rỗng tuyếch như sa mạc hoang vu cằn cỗi, mệt mỏi chán chường chẳng còn muốn dấn thân… Chỉ có Thầy Giê-su, vị Mục tự nhân lành luôn “chạnh lòng thương” mới tận tình chăm sóc riêng biệt làm cho tôi được no thỏa, hạnh phúc và thêm lửa nhiệt tình mà tiếp tục bước đi. Nếu không có Chúa làm chủ trong tâm hồn, vắng Người thì thật đáng thương vô cùng.
Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
Hôm nay mỗi chúng con là môn đệ của Thầy Giê-su, cùng thao thức với Thầy khi nhìn lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, làm sao để ơn cứu độ đến với hết mọi người? Chúng con cần cầu nguyện, nhận ra ơn gọi riêng của mình là được sai đi cộng tác với Chúa để gặt lúa về. Cùng với ơn Chúa Thánh Thần, trong Chúa chúng con được sức mạnh để “lên đường” theo ơn gọi riêng của mình. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Chỉ người giáo dân mới có thể đem Tin Mừng vào mọi ngõ ngách của cuộc sống trần thế”.
Lạy Chúa, xin cho con biết hành động trong Chúa, chân thành và ngay thẳng, không tùy thuộc vào những lời khen chê trong chốc lát, nhưng đặt tất cả vào tình yêu Chúa. Quanh con đang còn bao người cần cảm nghiệm được tình yêu Chúa. Có lãnh nhận là có phân phát, vì con đã được lãnh nhận nhưng không, xin cho con cũng biết cho đi nhưng không, sẵn sàng phân phát tất cả. Ước gì qua cuộc sống của con mà người khác được đón nhận tình yêu của Chúa. Amen.
                                                          
 
 
  
 
 
 
Én Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log