Thứ năm, 28/08/2025

SVCG Hưng Hóa: Hành Trình Thiện Nguyện Hè 2025 tại Giáo họ Khe Nhao

Cập nhật lúc 21:45 27/08/2025
WGPHH - Rạng sáng ngày 23/8/2025, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, gia đình SVCG Hưng Hóa đã cùng nhau khởi hành chuyến Thiện nguyện Hè 2025. Trên những chuyến xe băng qua núi rừng trùng điệp, lời kinh cầu vang lên tha thiết, mở đầu cho hành trình chan chứa tình yêu thương và tinh thần sẻ chia. Bao mệt nhọc của đường xa dường như tan biến trong niềm hân hoan của từng người.

Sau quãng đường dài, đoàn đã đến với Giáo họ Khe Nhao, một cộng đoàn nhỏ bé nép mình giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ. Vừa đặt chân tới nơi, các bạn sinh viên đã nhanh chóng bắt tay vào công việc. Dưới những tán cây xanh, những “đầu bếp không chuyên” hì hục nhóm lửa, sơ chế nguyên liệu, chế biến từng món ăn giản dị nhưng ấm nồng tình cảm, để rồi một bữa cơm nghĩa tình được dọn lên, chan chứa sự gắn kết.
Buổi chiều, không gian như bừng sáng với tiếng cười giòn tan của các em thiếu nhi trong những trò chơi vận động cùng các anh chị sinh viên. Khoảnh khắc hồn nhiên, vui tươi ấy đã xóa nhòa khoảng cách, kết nối trái tim bằng niềm vui trong sáng và sự chân thành. Gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời của các em là món quà tinh thần vô giá dành cho cả đoàn.

Bữa cơm tối diễn ra trong bầu khí gia đình ấm áp. Mọi người quây quần bên nhau, chia sẻ những món ăn đơn sơ nhưng chan chứa yêu thương. Tiếng cười, lời kể chuyện trong bữa ăn đã thắt chặt thêm tình huynh đệ giữa SVCG và bà con nơi đây.
Điều thiêng liêng và cao trọng nhất trong chuyến đi chính là Thánh Lễ, là suối nguồn tình yêu của Thiên Chúa, nơi nối kết những trái tim còn khô cằn. Trong bầu khí linh thiêng ấy, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn, tha thiết cầu nguyện cho hành trình Thiện Nguyện Hè 2025 của Gia đình SVCG Hưng Hóa được tràn đầy yêu thương, thấm nhuần tinh thần bác ái và học biết yêu thương tha nhân như chính Chúa Giêsu đã dạy.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất là chương trình trao quà. Những món quà được các ân nhân, thân nhân gửi gắm với cả tấm lòng, nay được trao tận tay các em nhỏ. Từng chiếc balo mới, những cuốn vở trắng tinh, những cây bút đủ màu sắc... tất cả đều mang theo hy vọng về một năm học mới thuận lợi. Những món quà nhỏ bé nhưng mang theo tình thương lớn lao, tiếp thêm động lực để các em nhỏ bước vào năm học mới với hy vọng và niềm tin, để việc ghi chép bài vở không còn là khó khăn, để các em cảm nhận được hơi ấm của tình người và sự quan tâm từ cộng đồng.

Khi màn đêm buông xuống, ngọn lửa trại bập bùng thắp sáng bầu trời vùng cao. Mọi người nắm tay nhau hát ca, cùng nhảy múa quanh ánh lửa. Lửa không chỉ sưởi ấm không gian, mà còn làm bừng cháy ngọn lửa yêu thương trong tâm hồn mỗi người.

Sáng ngày 24/8, sau một đêm nghỉ ngơi, đoàn lên đường trở về. Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm yêu thương còn mãi. Mỗi thành viên mang theo hành trang là những kỷ niệm ngọt ngào, những trải nghiệm quý giá về vẻ đẹp thiên nhiên và con người Tây Bắc, cùng bài học sâu sắc về tình yêu thương, sự sẻ chia và niềm tin vào Thiên Chúa.

Một số hình ảnh khác:

SVCG Hưng Hóa
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log