WGPHH - Tam nhật Vượt qua tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục sinh của Chúa, bắt đầu từ Thánh lễ chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh, tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa và kết thúc bằng giờ kinh Chiều Chúa nhật Phục sinh. (x. Những quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và Niên lịch, 19)
Vào lúc 19g00 thứ Năm ngày 17.4.2025, trong bầu khí linh thiêng, tại chuẩn xứ Thủy Sơn, Cha Giuse Nguyễn Văn Thắng đã sốt sáng cử hành Thánh lễ Tiệc ly, tưởng niệm bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ.
Trong bữa ăn này, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác. Đặc biệt hơn cả là hình ảnh Chúa Giêsu – một người Thầy, một Thiên Chúa đã hạ mình, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ để dạy cho các ông bài học yêu thương và phục vụ.

Giảng trong Thánh lễ, cha Giuse nhấn mạnh việc Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ năm xưa vì Ngài muốn nêu gương cho các môn đệ của mình về tinh thần yêu thương phục vụ. Qua đó, Cha mong muốn mỗi người tín hữu hôm nay cũng luôn biết sống hy sinh phục bằng các việc bác ái, chia sẻ thông cảm cho nhau từ những việc nhỏ trong cuộc sống, để từ đó lan tỏa tình yêu thương như chính Chúa đã yêu thương chúng ta.
Giảng lễ xong, Cha Giuse đã lặp lại việc Chúa Giêsu đã làm năm xưa. Cha cởi áo lễ ra, lấy khăn mà thắt lưng, rồi mang nước đến và cúi xuống rửa chân cho 12 tông đồ trong chuẩn xứ. Cộng đoàn chiêm ngắm từng cử chỉ trong nghi thức, cùng với lời bài hát “Chúa mà rửa chân con sao” để thấu hiểu được sự khiêm nhường tột cùng của Chúa Giêsu qua việc rửa chân cho các môn đệ, và bài học yêu thương mà Chúa muốn nhắn gửi đến mỗi tín hữu hôm nay.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giuse kiệu Mình Thánh Chúa về nhà tạm phụ trong sự sốt sáng và linh thiêng. Sau đó, cộng đoàn thay nhau chầu Mình Thánh Chúa cho đến nửa đêm.

Một số hình ảnh:






