WGPHH - Cùng với Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ Hoàng Xá bước vào Tuần Thánh - tuần lễ quan trọng của Năm Phụng vụ, khởi đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá.
Vào lúc 19g30, ngày 13.4.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Hoàng Xá, cha Antôn Vũ Thái San đã chủ tế Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh - tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô.
Tham dự Thánh lễ có thầy mục vụ Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến, quý Dì Mến Thánh Giá cộng đoàn Hoàng Xá và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.
Mở đầu nghi thức làm phép lá tại cuối nhà Đa Năng, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn mừng kỷ niệm ngày Đấng Cứu Thế hân hoan tiến vào thành Giêrusalem để hoàn tất cuộc Vượt qua, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.
Cha xứ Antôn cử hành nghi thức làm phép lá |
Sau nghi thức làm phép lá, Cha chủ tế cùng đoàn rước, với cành lá trên tay, cộng đoàn vừa đi vừa tung hô: “Vạn vạn tuế Con Vua Đavít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.
Rước lá |
Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ bài Thương Khó của Chúa Giêsu, Cha Antôn giúp cộng đoàn thấy được sự đối lập giữa niềm vui và sự đau khổ, dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu.
Khi Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem dân Do Thái trải áo, chặt cành cây trải xuống đường để cho Chúa đi, tôn vinh, tung hô Chúa là Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến.
Niềm vui chưa được bao lâu thì cũng chính những con người đó họ lại làm ngược trở lại. Thay vì chặt cành cây trải xuống đường, thì lại chặt cành cây làm thành cây thập giá cho Chúa vác. Thay vì tung hô Chúa là Vua thì lại tố cáo Chúa như tên phản loạn “đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá”. Thay vì cởi áo để trải xuống đường, thì lại lột áo của Chúa ra. Qua đó cho chúng ta thấy được sự thật phũ phàng, dân chúng muốn đưa Chúa Giêsu đến đỉnh cao vinh quang của trần thế, nhưng vinh quang của trần thế là vinh quang của sự giả tạo, dối trá, nhất thời và sau đó chính họ hạ bệ chúa Giêsu xuống.
Chúa Giêsu chọn con đường thập giá, ngài muốn đi qua con đường tự hạ: Chúa Giêsu đã sẵn sàng để người ta đánh đòn, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa chở đồ, Ngài đón nhận đường khổ giá, con đường tự hạ đến tột cùng, bằng cách vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá, con đường đó lại đưa Ngài lên tới đỉnh cao của vinh quang là sự Phục Sinh của Ngài.
Cha Antôn mời gọi mỗi người hãy đi vào con đường thập giá Chúa Kitô, đón nhận những đau khổ trong cuộc sống. Chúng ta sẽ vượt qua đau khổ đó bởi vì niềm hy vọng của chúng ta là ở chính Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, là Đấng đã trải qua đau khổ và tiến tới sự Phục Sinh vinh hiển.
Trong những ngày Tuần Thánh này, chúng ta cùng suy gẫm về Lời Chúa, suy ngẫm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu, các tông đồ cũng thay lòng đổi dạ: Giuđa dùng nụ hôn để bán thầy mình; Phêrô trước đó thề sống chết với Thầy, nhưng sau lại chối Thầy. Đó cũng là bài học cho mỗi người chúng ta. Nhiều lần chúng ta phản bội Thiên
Chúa như Giuđa đó là lúc chúng ta mất đức tin, chúng ta sống nghịch lại đời sống đức tin. Nhiều lần chúng ta chối Chúa như Phêrô, điều quan trọng là chúng ta nhận ra thiếu sót đó để chúng ta trở về với Chúa hay không? Nhưng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha và cho nhân loại đã làm cho mọi đau khổ có giá trị ơn cứu độ.
Kết thúc thúc bài giảng, cha Antôn mời gọi cộng đoàn suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu để thêm lòng yêu mến thánh giá Chúa hơn. Vì càng yêu mến thánh giá Chúa, chúng ta cũng kính trọng và chấp nhận thánh giá của anh chị em chúng ta.
Cha xứ Antôn giảng lễ |
Cộng đoàn tham dự thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng.
Cộng đoàn tham dự Thánh lễ |
Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã chết để cứu độ nhân loại ban ơn tha thứ và giúp các tín hữu theo Chúa đến cùng trên con đường Thương Khó, để cuối cùng được sống lại trong Vinh quang cùng với Chúa.
Một số hình ảnh khác:









