WGPHH – “Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3) là câu châm ngôn đời tu của nữ tu Maria. Suốt 25 năm qua, dì đã sống trọn vẹn lời châm ngôn ấy, luôn mau mắn thực thi thánh ý Chúa trong đời sống tận hiến, dấn thân và phục vụ.

Sáng ngày 11/8/2025, tại giáo họ Giữa Hiền, giáo xứ Hiền Quan, đã diễn ra Thánh lễ Tạ ơn mừng hồng ân 25 năm khấn dòng của nữ tu Maria Nguyễn Thị Sức thuộc dòng Đa Minh Gò Vấp.
Ngân khánh khấn dòng là dấu mốc thiêng liêng và quý báu, là dịp để nữ tu Maria cảm tạ tình thương Chúa đã tuôn đổ trên đời mình trong suốt hành trình ơn gọi. Từ những bước chân đầu tiên, dì đã chọn Dòng Đa Minh Gò Vấp để dâng hiến đời mình cho Chúa, tuyên khấn lần đầu ngày 08/8/2000 và khấn trọn đời ngày 09/8/2005 tại Nhà Mẹ Dòng Đa Minh Gò Vấp.

Hiện nay, dì đang phục vụ tại Tu xá Đa Minh Cửa Nam – Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Trong hơn hai thập kỷ qua, dì luôn sẵn sàng lên đường theo tiếng Chúa gọi, phục vụ Giáo hội và cộng đoàn nơi được sai đến, để lại nơi mỗi người chị gặp một dấu ấn yêu thương và đức tin kiên vững, dù trên hành trình ấy không thiếu gian nan, thử thách.
Hiệp dâng Thánh lễ và chung chia niềm vui với nữ tu Maria có Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý tu sĩ, gia đình linh tông huyết tộc, quý ân nhân, khách mời cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi.
Đúng 09g15, trong tiếng trống rộn ràng và giai điệu hân hoan của ca nhập lễ, đoàn đồng tế từ sân nhà thờ tiến vào thánh đường.

Đức cha Giuse chủ sự Thánh lễ, mở đầu với tâm tình vui mừng và lời mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện xin Chúa ban cho dì Maria luôn bền đỗ và hăng say làm sáng danh Chúa trên mảnh đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng thân thương.
Dựa trên Lời Chúa: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào” (Mc 5,19), Đức cha Giuse nhấn mạnh rằng dịp trở về hôm nay là cơ hội để nữ tu Maria dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tưởng nhớ tổ tiên, và chia sẻ những ân huệ, niềm vui cũng như thử thách trong hành trình 25 năm tu trì.
Ngài mời gọi cộng đoàn hãy can đảm làm chứng cho Chúa qua đời sống cầu nguyện, sự thánh thiện, tình yêu thương và tinh thần hy sinh phục vụ, để đức tin được lan tỏa đến những người chưa nhận biết Chúa.
Trước khi kết thúc, nữ tu Maria đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, chủng sinh, thân nhân, ân nhân, khách mời cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc liên hoan tại khuôn viên nhà thờ giáo họ Giữa Hiền. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên nữ tu Maria như Ngài đã luôn gìn giữ và đồng hành trong suốt 25 năm qua. Xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse luôn nâng đỡ và gìn giữ dì trong đời sống thánh hiến.
Một số hình ảnh: 







