WGPHH - Vào lúc 09g00 ngày 27.8.2025, tại thánh đường giáo xứ Vĩnh Thọ, trong tâm tình tri ân và thương nhớ, cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau quy tụ để hiệp dâng Thánh lễ giỗ mãn tang cho Cha cố Gioan Đặng Văn Nghĩa. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Cha Phaolo Nguyễn Quang Đĩnh – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hoá, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý Hội đồng Mục vụ các giáo xứ và đông đảo bà con giáo dân cùng hiệp thông cầu nguyện cách đặc biệt cho linh hồn cha cố nhân dịp này.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ, quý Hội đồng mục vụ các giáo xứ đã cùng nhau thắp những nén hương bày tỏ niềm tri ân và thương nhớ đến cha Gioan.


Trong bài giảng, Đức Cha Phaolo đã nói về cuộc đời linh mục của cha Gioan: “Trong suốt cuộc đời linh mục, cha cố luôn là mục tử nhân lành, mục tử mẫu mực trong đời dâng hiến, phục vụ. Mẫu mực về lòng khiêm tốn và vị tha như lời Chúa Giêsu đã dạy: “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Cha cố Gioan – vị mục tử hiền lành, đã tận hiến cả cuộc đời cho sứ vụ linh mục. Ngài âm thầm gieo hạt giống Tin Mừng, hết lòng yêu thương đoàn chiên, và luôn sống một đời trung tín với Chúa. Dấu ấn nơi ngài không chỉ nằm ở những công việc mục vụ, nhưng còn ở trái tim của một người cha, luôn kiên nhẫn, bao dung và hy sinh cho đoàn con thiêng liêng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Lê Đoài Túc, đại diện cho gia đình linh tông của cha cố Gioan Đặng Văn Nghĩa, bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới Đức Cha, quý Cha, quý thầy, quý dì cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và tưởng nhớ đến cha Gioan trong ngày giỗ hôm nay.

Trong ngày giỗ, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì món quà Ngài đã ban cho Giáo Hội qua đời sống của Cha cố. Đồng thời, chúng ta khẩn cầu cho ngài được hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa, và cho mỗi người chúng ta biết noi gương ngài mà tiếp tục bước đi trong niềm tin, niềm cậy và tình mến “Ai tin vào Ta, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).
Những hình ảnh khác: 
















