WGPHH - “Lần đầu tiên, Chúa đến viếng thăm hồn con. Ôi phút giây êm đềm, được rước Chúa trong cuộc đời...” Lời ca trong bài hát “Được rước Chúa” của Linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy đã diễn tả trọn vẹn tâm tình và niềm hân hoan của cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Thọ, đặc biệt nơi 46 em thiếu nhi được lãnh nhận hồng ân Rước Lễ Lần Đầu trong Thánh lễ sáng Chúa Nhật, ngày 24.8.2025, tại nhà thờ giáo xứ.
Thánh lễ do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Ninh chủ sự, đồng tế có cha cố Giuse Nguyễn Thái Hà, cùng sự tham dự đông đảo của phụ huynh, người thân, quý thầy cô giáo lý viên và cộng đoàn dân Chúa.

Trước đó, vào chiều ngày 22.8.2025, các em đã sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, lần đầu tiên được Chúa thứ tha và cảm nhận sâu sắc lòng thương xót của Ngài. Qua đó, tâm hồn các em trở nên trong sạch, sẵn sàng để rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng lần đầu tiên – một hồng ân cao cả và trọn vẹn.
Trong bài giảng, khởi đi từ bài Tin Mừng Chúa nhật XXI (TNC) cha chủ tế mời gọi các em thiếu nhi biết từ bỏ mọi sự để “qua được cửa hẹp”, chính là từ bỏ những thói hư tất xấu để được đến với Chúa và đón nhận những ân sủng của Ngài. Cha xứ cũng ân cần nhắn nhủ các em hãy luôn giữ tâm hồn đơn sơ, trong trắng như hôm nay, luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và siêng năng tham dự Thánh lễ, sống đẹp lòng Chúa qua việc vâng lời, siêng năng học giáo lý và yêu thương mọi người.

Các em tham dự Thánh lễ nghiêm trang và sốt sắng, như những "thiên thần nhỏ" quây quần bên Bàn Tiệc Thánh.


Giây phút các em tiến lên rước Mình Thánh Chúa lần đầu tiên, ánh mắt rạng rỡ, gương mặt thánh thiện chắc chắn sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên trong hành trình đức tin của các em.


Thánh lễ kết thúc trong bầu khí trang nghiêm, sốt mến nhưng cũng đầy hân hoan. Sau Thánh lễ, quý cha và quý vị đại diện đã có những lời chúc mừng và trao tặng những món quà nhỏ ý nghĩa dành cho các em.


Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ngự trị trong tâm hồn các em, gìn giữ các em luôn trong sạch, thánh thiện và lớn lên mỗi ngày trong tình yêu của Chúa và Mẹ Maria.
"Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ngự vào lòng con hôm nay và ở lại với con mãi mãi." Một số hình ảnh khác:













