WGPHH – Sáng Chúa Nhật, ngày 24/8/2025, giáo xứ Trại Vàng hân hoan chào đón Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến - Giám mục giáo phận Hưng Hóa về kinh lý mục vụ và chủ sự Thánh lễ trọng thể. Trong Thánh lễ, Đức cha đã ban Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 2 dự tòng, và ban Bí tích Thêm Sức ghi dấu ấn tín ơn Chúa Thánh Thần cho 55 em thiếu nhi. Trong bầu khí Năm Thánh 2025 - Năm Thánh của Niềm Hy Vọng, ngày hôm nay thực sự trở thành một ngày của “Niềm vui và Hy vọng” đối với giáo xứ Trại Vàng.
Niềm vui tràn ngập giáo xứ ngay từ sáng sớm. Trong tiếng trống rộn ràng và những tràng pháo tay nồng nhiệt, cộng đoàn hân hoan chuẩn bị đón vị cha chung của giáo phận.
Lúc 08g00, khi Đức cha Đaminh hiện diện giữa cộng đoàn, niềm vui như vỡ òa, và đạt tới cao điểm trong Thánh lễ, khi hai Dự Tòng lãnh nhận Bí tích Rửa tội, và 55 em thiếu nhi được đón nhận Bí tích Thêm Sức.



Trong bài giảng lễ, khởi đi từ lời mời gọi của Chúa Giêsu:
“Anh em hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào Nước Trời” (Lc 13,24), Đức cha khích lệ cộng đoàn và đặc biệt các em thiếu nhi. Ngài nhấn mạnh: để có được niềm vui hôm nay, các dự tòng và các em đã phải nỗ lực rất nhiều, vượt qua không ít cám dỗ, khó khăn trong việc đi lễ, học giáo lý mỗi sáng Chúa Nhật... Nhưng nhờ ơn Chúa, cùng với sự nâng đỡ của cha mẹ và cộng đoàn, mà những Dự Tòng và các em đã kiên trì, để rồi hôm nay được hưởng trọn niềm vui thiêng thánh.
Đức cha cũng mời gọi mọi người đừng chỉ dừng lại ở niềm vui hiện tại, nhưng hãy mở lòng ra đón nhận niềm hy vọng lớn lao cho tương lai. Với những tân tòng, hy vọng ấy là từ hôm nay, cuộc đời họ không còn đơn độc, vì họ đã được thuộc trọn về Thiên Chúa – Đấng là Tình Yêu, luôn thấu hiểu, nâng đỡ và đồng hành trong mọi biến cố của cuộc sống. Đây chính là khởi đầu của một hành trình mới: hành trình làm con cái Chúa, bước đi trong ánh sáng Tin Mừng. Với các bậc phụ huynh và em thiếu nhi vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, hy vọng ấy được thắp sáng nhờ ơn Chúa Thánh Thần, để các em kiên vững trong đức tin và lớn lên trong tình bạn với Chúa Giêsu.
Đặc biệt, Đức cha bày tỏ niềm mong ước:
“Cha hy vọng lần tới trở lại, sẽ thấy tất cả các em hôm nay đều mang trên vai mình khăn màu vàng – khăn của khối giáo lý sống đạo.” Đây không chỉ là lời nhắn nhủ, nhưng còn là động lực khích lệ để các em tiếp tục gắn bó với giáo lý, sống đạo sốt sắng, trở nên những người tốt và là ánh sáng Tin Mừng cho tha nhân. Đức cha khẳng định:
“Tất cả những em chuyên chăm học hỏi giáo lý, sống đạo cách tích cực, chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp.” 
Ngày kinh lý mục vụ khép lại trong bầu khí chan chứa niềm vui và tràn ngập hy vọng - niềm hy vọng về một cánh đồng đức tin ngày càng trổ sinh hoa trái tốt lành trên mảnh đất giáo xứ Trại Vàng thân yêu.
Một số hình ảnh:























