Thứ sáu, 01/08/2025

Giáo Xứ Vĩnh Lộc: Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Phanxico Xaviê  Tổng Kết Trại Hè “Hành Trình Của Hy Vọng”

Cập nhật lúc 10:56 31/07/2025

WGPHH - Trong Giáo hội hôm nay, người trẻ không chỉ là tương lai, mà là hiện tại sống động, là những chứng nhân đầy nhiệt huyết của Tin Mừng. Tuy nhiên, để giúp người trẻ  không bị cuốn vào guồng quay của thế giới và chuẩn bị cho các em một nền tảng vững chắc là Lời Chúa, ngày 29/7 vừa qua, Giáo xứ Vĩnh Lộc đã tổ chức ngày Tổng kết trại hè, với sự tham dự của 280 em thiếu nhi. Điểm nhấn đặc biệt trong ngày không chỉ là trò chơi hay tiếng cười, mà là những giờ phút lắng sâu vào Kinh Thánh để các em khám phá chính mình qua Lời của Thiên Chúa.



Nơi Khởi nguồn tông đồ nhỏ
Với chủ đề “Hành trình của Hy Vọng”, trại hè 2025 không chỉ là điểm đến, mà là hành trình biến đổi, nơi các em Thiếu Nhi Thánh Thể được hun đúc thành những tông đồ nhỏ vững vàng trong Đức Tin. Tại đây, các em học cách sống kỷ luật, rèn sức bền, tự lập, đồng thời xây dựng tinh thần tổ chức và trách nhiệm, rèn những kỹ năng sống động từ việc dựng trại, vượt thử thách đến hiệp thông trong tình thân ái được lồng ghép xuyên suốt. Đỉnh cao là đêm Lửa Thiêng Thánh Thể. Đây là khoảnh khắc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa Giêsu, thắp sáng trái tim, sẵn sàng bước vào một năm học mới đầy mới đầy niềm vui và hy vọng.

 
Hơn một tháng – một hành trình Đức tin & Nhiệt huyết
Từ giữa tháng Sáu đến cuối tháng Bảy, hành trình hơn một tháng của các em Thiếu Nhi Thánh Thể là chuỗi ngày khám phá, rèn luyện và thắp lửa đức tin. Mỗi tuần mang một màu sắc riêng: từ bài học nền tảng như: Bản chất, mục đích của Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, Luật sống, đến thực hành nghiêm tập theo chi tộc, ca hát, diễn nguyện… Đặc biệt, tuần cuối là cao trào với dựng trại và tổng kết không chỉ kết thúc chương trình, mà còn đánh dấu bước trưởng thành sau mùa hè ý nghĩa. Đây không chỉ là lịch sinh hoạt, mà là một hành trình khắc sâu trong tâm hồn từng em.



Bình minh Sa Mạc – khi nắng nóng không cản nổi niềm vui
Từ 6 giờ 30 sáng, bầu khí khuôn viên khu đất trại đã rộn ràng. Hơn 280 em thiếu nhi từ khắp nơi trong Giáo xứ đổ về trong đồng phục gọn gàng, ánh mắt háo hức, tiếng reo hò vang vọng giữa không gian ngập nắng. Dưới cái nắng gay gắt của tháng Bảy, không ai than phiền, không ai chùn bước vì trong từng nhịp khởi động, từng cử điệu đầu ngày, là một tinh thần mạnh mẽ: sẵn sàng sống hết mình cho Đức Kitô.
Lễ khai mạc diễn ra trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Sau phần giới thiệu Ban tổ chức, Sa Mạc Trưởng Cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng đã công bố mục đích chương trình và chính thức mở ra ngày tổng kết. Các em đồng ca bài hát chủ đề, hòa giọng trong những băng reo, khẩu hiệu, cùng hô vang lý tưởng: sống Tin Mừng, phục vụ và yêu thương.



Thi Học hỏi Lời Chúa – khi trái tim lắng nghe, trí tuệ được thắp sáng
Chương trình giờ thi học hỏi Lời Chúa được bắt đầu từ 8g45 đến 10g15, trong bầu khí nghiêm túc và đầy suy tư. Các em bước vào hành trình khám phá Kinh Thánh qua những câu hỏi về Cựu Ước, Tân Ước và cuộc đời Chúa Giêsu. Đằng sau từng gương mặt chăm chú, từng cái nhíu mày và nụ cười vỡ òa sau một câu trả lời đúng luôn ánh lên tình yêu đối với Lời Chúa, một tình yêu khởi đầu đơn sơ nhưng có thể bén lửa mãnh liệt.
Giờ phút ấy, Lời Chúa không còn là chữ nghĩa, mà là ánh sáng. Những câu chuyện về Abraham, Môsê, các môn đệ, về Thập Giá và Phục Sinh trở nên sống động, gần gũi như những người bạn đồng hành. Các em học để hiểu, để cảm, để sống, để thấy Tin Mừng là của riêng mình.
 
Lều trại và bữa ăn
Sau phần thi học hỏi Lời Chúa, các đội bắt tay dựng lều và trang trí trại. Dưới bầu trời nắng nóng, những mái lều đủ màu sắc lần lượt hiện lên như dấu chỉ của tình bạn, của sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Dù mệt, dù vướng mắc nhưng không ai rời bỏ đội mình vì hơn cả kỹ năng, các em đang học bài học quý giá về tinh thần tập thể và lòng kiên nhẫn.
Giờ thi nấu ăn cũng mang lại sự thư giãn nhưng cũng đầy cảm hứng. Dưới đôi tay vụng về nhưng đầy cố gắng, những món ăn giản dị được hoàn thành và cùng nhau thưởng thức. Hương thơm không chỉ đến từ món ăn, mà từ tiếng cười, từ ánh mắt sẻ chia, từ tình cảm chân thành giữa những người bạn đồng hành.

 
Hành trình Sa Mạc – vượt qua nắng, vượt qua mình
Buổi chiều, khi mặt trời như đổ lửa xuống đất trại thì cũng là lúc Hành Trình Sa Mạc bắt đầu. Các em vượt qua từng trạm thi: trò chơi vận động, thử thách trí tuệ, những tình huống bất ngờ đòi hỏi sự phối hợp, lòng dũng cảm và tinh thần đồng đội. Có những chướng ngại khiến bước chân run rẩy, có lúc tưởng chừng như muốn dừng lại. Nhưng với tinh thân đồng đội đã giúp vực dậy ý chí của nhau.
Hành trình này không chỉ đo lường thể lực, mà còn thử thách lòng tin, nơi mỗi em phải đối diện với sự mỏi mệt của chính mình để tiếp tục. Sau khi vượt qua trạm cuối cùng, gương mặt ai cũng lấm lem bụi, áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt thì rực sáng bởi các em biết: mình đã chiến thắng. Không phải chiến thắng trò chơi mà là chiến thắng chính mình.

 
Thánh Lễ – cao điểm của Mầu nhiệm tạ ơn và sứ mạng
Buổi tối, trong không gian thánh đường cổ kính, các em quy tụ bên nhau trong Thánh Lễ Tạ Ơn như một hồi kết đẹp cho hành trình của một ngày dài
Chia sẻ trong Thánh Lễ, được khởi đi từ đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Luca, Cha chủ tế Giuse nhắn nhủ các em thiếu nhi: Hãy sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể như chị Maria, nhiệt thành phục vụ như chị Macta để từ đó biết lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong môi trường các em hiện diện.

 
Hoan ca – Diễn nguyện: khi lời hát chạm vào cõi lòng
Từ 20g30 đến 22g30, khuôn viên đất trại lại một lần nữa bừng sáng, không phải bởi ánh đèn, mà bởi ánh sáng từ trái tim người trẻ. Chương trình Hoan ca Diễn nguyện chính thức diễn ra như một điểm nhấn khép lại hành trình Sa Mạc, đồng thời mở ra cánh cửa hy vọng cho tuổi trẻ đang lớn lên trong Đức Tin.
Đêm diễn nguyện không khép lại bằng tiếng vỗ tay mà bằng lời cầu nguyện đầy xúc động, như thể mỗi tâm hồn đều đang nói chuyện riêng với Chúa. Trong khoảnh khắc đó, mọi mệt nhọc đều tan biến. Điều còn lại là tình yêu với Thiên Chúa, với anh chị em xung quanh, và yêu lý tưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Chính tình yêu ấy là động lực để các em những người trẻ hôm nay bước ra khỏi vùng an toàn, để đem hy vọng đến cho cuộc đời bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chan chứa ánh sáng Tin Mừng.

 
Lời kết – Khi hy vọng trở thành hành động
Ngày Tổng kết trại hè khép lại không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Hành trình của hy vọng không dừng lại ở đất trại, mà lan rộng trong lớp học, trong gia đình, nơi Giáo xứ và nơi mỗi hành động yêu thương nhỏ bé hằng ngày. Mỗi em thiếu nhi trở về với ngọn lửa Đức Tin đã lãnh nhận, sẵn sàng thắp sáng ngôi nhà, lớp học, cộng đoàn như Chúa mong muốn. Người trẻ không còn là phong trào nữa, mà là hiện tại đầy sáng chói của Giáo hội, trao gửi hy vọng cho tương lai.
 
Một số hình ảnh:
 

 
 BTT Giáo xứ Vĩnh Lộc
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 20/7 - 26/7/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log