WGPHH - Hòa cùng bầu khí linh thiêng và tràn đầy hồng ân của tháng Hoa – tháng đặc biệt dâng kính Mẹ Maria, cộng đoàn giáo xứ Mộc Hoàn hân hoan tổ chức buổi rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ, đồng thời mừng kính Thánh Giacôbê – vị Thánh quan thầy của giáo họ Mộc Hoàn.

Vào lúc 19g00 thứ Bảy, ngày 03/5/2025, toàn thể cộng đoàn đã quy tụ trong khuôn viên thánh đường và bắt đầu cuộc rước với lòng sốt mến và trang nghiêm, cùng hiệp dâng những đóa hoa tươi thắm – biểu tượng cho lòng yêu mến, tri ân và tôn kính đối với Mẹ Maria – người Mẹ hiền luôn đồng hành, nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức tin.



Sau cuộc rước kiệu, cộng đoàn cùng hợp với đội hoa giáo họ Mộc Hoàn dâng lên Đức Mẹ vãn hoa sốt sắng. Ngoài sự góp mặt của các chị, các mẹ, và các em thiếu nhi, cha Phó Giuse Nguyễn Ngọc Bích cũng góp mặt trong đội hoa. Những cánh hoa và điệu vũ đơn sơ nhưng chứa đựng cả tâm tình yêu mến, được dâng lên Mẹ qua những điệu múa mềm mại và đầy cảm xúc. Đội hoa đã thể hiện lòng đạo đức và nghệ thuật tinh tế qua từng bước chân, từng ánh mắt hướng về Mẹ.



Tiếp theo là Thánh lễ mừng kính Thánh Giacôbê – một trong mười hai Tông Đồ đầu tiên của Chúa Giêsu, cũng là quan thầy của giáo họ Mộc Hoàn.

Trong bài giảng, cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn noi theo lời khuyên của Thánh Giacôbê Quan thầy: sống đức tin bằng những hành động cụ thể trong đời sống, vì “đức tin không có hành động là đức tin chết” (x. Gc 2,17).
Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và Thánh Giacôbê, mỗi người trong cộng đoàn luôn kiên trung trong đời sống đức tin, sống bác ái và nhiệt thành với sứ mạng truyền giáo giữa lòng xã hội hôm nay.