Giáo xứ Đại Phác: Rước Kiệu, Dâng Hoa Bế Mạc Tháng Mân Côi & Thánh Lễ Kính Các Thánh Nam Nữ
Cập nhật lúc 16:57 01/11/2025
WGPHH (31.10.2025) – Tối thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2025, cộng đoàn giáo xứ Đại Phác hân hoan quy tụ nơi khuôn viên nhà thờ để tham dự nghi thức cung nghinh Đức Mẹ, dâng hoa bế mạc Tháng Mân Côi và hiệp dâng Thánh lễ kính các Thánh Nam Nữ.
Đúng 18g00, tiếng chuông, tiếng trống vang lên rộn rã, thôi thúc và mời gọi mọi người cùng quy tụ. Trong bầu khí hân hoan thánh thiện, vừa trang nghiêm vừa sốt sắng, đoàn rước với sự hiện diện của cha xứ Giuse Dương Đắc Tiến, các hội đoàn, cùng 140 chị em Hiền Mẫu trong đội hoa giáo xứ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Đoàn rước khởi hành từ Linh đài Đức Mẹ, đi qua giáo họ Thánh Gioan rồi trở về sân chính nhà thờ lúc 19g00. Trên hành trình ấy, cộng đoàn cùng nhau suy niệm và lần hạt Mân Côi dâng kính Mẹ. Từng chặng đường như dẫn đưa mọi người bước đi cùng Mẹ, chiêm ngắm những mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng trong cuộc đời Chúa Giêsu – Con Mẹ. Tất cả được Mẹ đón nhận và sống trọn vẹn trong niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa.
Tiếp nối phần rước kiệu, 140 chị em Hiền Mẫu dâng lên Mẹ muôn đóa hoa tươi thắm trong nghi thức tiến hoa bế mạc Tháng Mân Côi. Mỗi cánh hoa là tâm tình tri ân, yêu mến và cảm tạ. Dù hoa tươi rồi sẽ phai tàn, nhưng “hoa lòng” của mỗi người con vẫn mãi hướng về Mẹ, kết hiệp cùng bông hoa muôn đời rạng rỡ là chính Mẹ Maria, để nhờ Mẹ, qua Mẹ, mỗi tín hữu cũng trở nên những đóa hoa không bao giờ tàn úa giữa lòng đời hôm nay.

Sau phần dâng hoa, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ kính các Thánh Nam Nữ và tạ ơn bế mạc Tháng Mân Côi, do cha Giuse Dương Đắc Tiến chủ tế.
Trong bài giảng với Tin Mừng (Mt 5, 1-12), cha Giuse giúp cộng đoàn chiêm ngắm con đường nên thánh, con đường mà các Thánh đã bước qua: sống hiền lành, nghèo khó, khao khát công chính, trong sạch, biết xót thương và trung tín dù phải chịu bách hại. Mỗi Mối Phúc là lời mời gọi, đồng thời cũng là phần thưởng Thiên Chúa hứa ban cho những ai sống trọn vẹn theo Tin Mừng.
Cha Giuse cũng nhấn mạnh đến lòng yêu mến Đức Mẹ và tầm quan trọng của việc lần hạt Mân Côi: “Đọc Kinh Mân Côi không chỉ là việc của riêng Tháng Mân Côi, nhưng cần được duy trì hằng ngày, vì đây là phương thế cầu nguyện theo Tin Mừng hữu hiệu nhất.” Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục siêng năng lần chuỗi Mân Côi, đặc biệt trong tháng 11 – tháng cầu nguyện cho các linh hồn, để dâng những lời kinh ấy cho người thân yêu đã qua đời.
Thánh lễ khép lại vào lúc 21g00 trong bài ca “Mừng Chư Thánh”. Âm vang của lời ca “Hãy nên thánh” như lời nhắn gửi ân cần, tiếp tục vang vọng trong tâm hồn mỗi người tín hữu trên hành trình lữ hành trần thế.
Những hình ảnh khác:












BTT Giáo xứ Đại Phác