Giáo họ Văn Bàn Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận năm 2025
Cập nhật lúc 21:35 08/09/2025
WGPHH - Chúa nhật XXIII Thường niên năm C, ngày 07/9/2025, Giáo họ Văn Bàn – Giáo xứ Văn Bàn vinh dự Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận.
Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn bộ đời sống Ki-tô hữu (Lumen Gentium 11). Đồng thời, mọi cử hành phụng vụ và đời sống của Hội Thánh đều quy hướng về Thánh Thể. Khi Chầu Thánh Thể, người Ki-tô hữu tuyên xưng và thờ lạy sự hiện diện đích thực của Chúa Giê-su trong Bí tích tình yêu này, đồng thời kín múc nhiều ơn lành từ bảo chứng của tình yêu và Giao ước mới này.
Hướng tới biến cố trọng đại được Chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận. Hưởng ứng lời mời gọi của cha xứ Giuse Đỗ Văn Kiêm, giáo họ Văn Bàn đã sốt sắng tổ chức Chầu Tam Nhật trước đó, lần lượt do hội gia trưởng cùng hội trống, hội Hoa Mân Côi và Ca đoàn cùng Hội Mân Côi đảm nhận. Bên cạnh đó, cộng đoàn cũng sửa soạn tâm hồn để đón mừng ngày Chầu lượt qua việc lãnh nhận Bí tích Hòa Giải trong những ngày qua.


Trong những thời khắc linh thiêng đầu tiên trong ngày, lúc 6h30 Chúa nhật XXIII thường niên, cha xứ Giuse đã đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày Chầu lượt. Ngay sau đó, họ nhà xứ Văn Bàn đã chủ sự giờ Chầu Thánh Thể đầu tiên cách sốt sắng. Trong ngày chầu lượt, Giáo họ Văn Bàn còn đón các giáo họ Tân An, Văn Sơn, Nậm Xé đã vượt đường xá xa xôi chia sẻ niềm vui, cùng hiệp thông qua các giờ Chầu Thánh Thể và tham dự Thánh Lễ. Trong các giờ chầu, cộng đoàn đã cùng nhau cầu nguyện và thờ lạy Thánh Thể, nài xin Chúa cho mỗi người được lòng yêu mến Chúa và hiệp nhất với nhau, xin ơn bình an cho Giáo phận và Giáo xứ. Đồng thời, mọi người cùng cầu xin Chúa Giê-su Thánh Thể ban cho từng người qua việc thờ phượng Chúa, biết loại trừ sự khôn khan nguội lạnh nơi mình, thêm nhiệt tâm loan báo Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày.

Vào lúc 9h00, Cha xứ Giuse và cộng đoàn tham dự giờ Chầu chung trọng thể, sốt sắng cất vang lời ca Te Deum tạ ơn Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho Giáo phận và Giáo xứ, cũng như cho ngày Chầu lượt được thời tiết thuận hòa, mọi sự tốt đẹp.


Ngay sau đó, đỉnh cao của ngày Chầu lượt là Thánh lễ Tạ ơn ngày Chầu do Cha xứ Giuse long trọng cử hành. Hiện diện trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Thầy, quý Dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Văn Bàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh Lễ, dựa vào những điều kiện để trở thành môn đệ mà Chúa Giê-su đã không ngần ngại đưa ra cho đám đông đi theo Người, Cha chủ tế đã chỉ ra rằng không phải người Ki-tô hữu nào cũng sống xứng đáng danh hiệu của mình. Vì thế, ngài mời gọi cộng đoàn xác quyết lại lời hứa khi chịu phép rửa tội là từ bỏ ma quỷ và quyết tâm theo Chúa đến cùng.
Trong bài giảng, khởi đi từ câu Lời Chúa: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta” (Lc 14,26-27). Cha xứ Giuse mời gọi mọi người suy nghĩ: “Đòi hỏi từ bỏ như thế có khó quá không?” Cha chỉ ra rằng, nếu tự sức con người là rất khó; nhưng Thiên Chúa không để chúng ta một mình. Ngài luôn đồng hành và ban ơn cho mỗi người được thành công. Đồng thời, khi phải chọn lựa giữa những điều thân thiết, quan trọng và theo Chúa, mỗi người hãy can đảm chọn con đường hạnh phúc vĩnh cửu là chính Chúa. Con đường theo Chúa không gì khác ngoài con đường thập giá, mỗi người vác thập giá chính mình mỗi ngày theo Chúa.
Vậy thập giá của mỗi người là gì? Đôi khi thập giá đó là chính trong gia đình, ngay nơi người bạn đời của mình. Từ những câu chuyện thiết thực và ý nghĩa, Cha xứ cho thấy rằng trong đời sống hôn nhân, vợ chồng nhiều khi là thập giá của nhau. Sâu xa hơn, đó chính là ơn Chúa ban để mỗi người học kiên nhẫn, trách nhiệm, biến đổi mình và cùng nhau bước đi tới sự thánh thiện. Thập giá không phải để làm ta gục ngã, mà để ta vươn lên tới Chúa. Chính Chúa Giê-su đã sống con đường thập giá, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Vì thế, mỗi người được mời gọi từ bỏ mình, biến đổi bản thân, bỏ đi những điều xấu xa ảnh hưởng tới đời sống gia đình và biết lắng nghe nhau cách khiêm tốn. Đồng thời, mỗi người hãy vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa: thập giá của cha mẹ là con cái và bổn phận giáo dục đức tin cho các em; thập giá của các em thiếu nhi là trách nhiệm làm con trong gia đình, biết cố gắng để thăng tiến bản thân ngày một hơn, trở nên hữu ích cho bản thân và tha nhân. Tất cả được mời gọi sống theo mẫu gương là Chúa Giê-su.
Trước khi kết thúc bài chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ cầu chúc cộng đoàn nhận ra và vác thập giá mình hằng ngày cách vui tươi theo Chúa Giê-su, để cùng Người từ thập giá đến vinh quang phục sinh.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn cùng nhau tôn thờ và lãnh nhận Thánh Thể cách trang nghiêm và sốt sắng, cùng xin ơn đủ sức chu toàn bổn phận hằng ngày. Thánh lễ Tạ ơn kết thúc vào lúc 10h30. Cộng đoàn ra về với tâm tình tạ ơn, vui tươi và bình an trong bàn tay yêu thương của Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Nhờ đó, mỗi chúng con biết can đảm vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa và cuối cùng được hưởng vinh quang Phục Sinh với Người. A-men.
BTT Giáo xứ Văn Bàn