Thứ ba, 23/09/2025

Giáo Họ Chiềng Ve Chầu Thánh Thể Thay Mặt Giáo Phận Và Hành Trình Truyền Giáo Giữa Tây Bắc Đại Ngàn

Cập nhật lúc 15:55 23/09/2025
WGPHH - Vào lúc 07 giờ sáng Chúa nhật, ngày 21 tháng 9 năm 2025, trong làn sương sớm còn phủ mờ những triền núi Tây Bắc, Giáo họ Chiềng Ve thuộc giáo xứ Mộc Châu đã long trọng cử hành Ngày Chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận. Với tiếng hát lời kinh vang vọng giữa núi rừng, Mình Thánh Chúa được đặt trọng thể trong Nhà Nguyện, mở đầu một ngày thánh thiêng, sốt sắng và đầy ơn Chúa của Giáo họ Chiềng Ve nhỏ bé nhưng giàu lòng khao khát Chúa.
Tham dự ngày chầu lượt có Cha xứ Phêrô Trần Văn Hương, Cha phó Giuse Nguyễn Văn Lục, quý dì Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, quý dì dòng Thánh Phaolo, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Mộc Châu, quý đại diện chính quyền địa phương, đồn biên phòng Chiềng Sơn, đại diện các giáo họ, các hội đoàn: Kèn, Trống, Ca đoàn… và đông đảo bà con giáo dân, đặc biệt còn có nhiều dự tòng và lương dân khu vực xung quanh cùng tham dự. 
 

Sau giờ Chầu khai mạc, các giáo họ và hội đoàn trong Giáo xứ Mộc Châu lần lượt chầu Thánh Thể. Dù đường xá xa xôi, nhiều anh chị em từ các bản, các họ đạo cách hàng chục cây số vẫn vượt đường núi đến tham dự. Mỗi nhóm hiện diện trước Thánh Thể đều mang theo tâm tình tạ ơn, nguyện xin, và dâng hiến thay cho cả những người chưa thể đến, hay những ai còn đang tìm Chúa trong âm thầm.
 

Đến 09g30, cộng đoàn bước vào giờ chầu chung, quy tụ tất cả các thành phần dân Chúa trước nhan Thánh Thể - đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa. Những lời kinh bằng tiếng Việt, những bài hát bằng tiếng H’mông, những phút thinh lặng thẳm sâu, và cả ánh mắt thành kính của người dự tòng, lương dân… đã tạo nên một bầu khí thật linh thiêng sốt sắng, khiến không ít người xúc động.
 

Sau giờ chầu chung, Thánh lễ được cử hành trọng thể do Cha xứ Phêrô chủ tế. Giảng trong Thánh lễ, Cha phó Giuse chia sẻ Lời Chúa dựa trên bài Tin Mừng về “Người quản lý bất lương”. Dì Maria Trần Thị Nhã - nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, thông dịch sang tiếng H’mông, giúp anh chị em hiểu và cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của Lời Chúa trong chính ngôn ngữ của mình. Điểm tuyệt vời trong Thánh lễ hôm nay là bài ca hiệp lễ được hát bằng tiếng H’mông, thấm đượm tâm tình cầu nguyện của đồng bào H’mông, cũng là những tâm hồn đang từng bước lớn lên trong đức tin.
Đặc biệt, trong ngày Chầu lượt, có rất đông anh chị em dự tòng tham dự. Họ là những người chưa được rửa tội, nhưng đã cảm nhận được ánh sáng Tin Mừng từ đời sống của những người xung quanh. Có người đã đi lễ đều đặn cả năm trời, học giáo lý cách âm thầm, vượt mọi trở ngại vì một niềm khát khao chân thành được trở nên con cái Chúa, được thuộc về Chúa. Chính hành trình đức tin âm thầm, kiên trì và chân thực ấy của họ là chứng tá truyền giáo mạnh mẽ nhất. Họ không chỉ đến với Giáo hội, mà còn đang dẫn người khác đến với Chúa bằng chính đời sống của mình.

 

Một hình ảnh đẹp khác trong ngày Chầu lượt là sự chung tay của bà con lương dân quanh nhà nguyện trong công việc chuẩn bị bữa trưa cho cả cộng đoàn. Dù không phải người Công giáo nhưng họ vẫn vui vẻ giúp đỡ, nấu nướng, dọn dẹp như một cử chỉ sẻ chia đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Sự liên đới ấy cho thấy: Ơn Chúa không giới hạn trong những ai đã chịu Phép Rửa, mà đang âm thầm chạm đến trái tim của những người sống gần gũi, cảm nhận và cộng tác với đời sống đạo.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, một vị đại diện giáo họ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cha, quý dì và mọi thành tham dự Thánh lễ hôm nay. Thánh lễ kết thúc lúc 11g20 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm vui hân hoan của Giáo họ Chiềng Ve.
 

Được biết, Chiềng Ve là một giáo họ nhỏ, chủ yếu là anh chị em người H’mông. Có bản cách nhà nguyện gần 20km đường núi, vậy mà mỗi Chúa nhật, họ vẫn đều đặn vượt đèo, lội suối để đến học giáo lý và tham dự Thánh lễ. Với họ, việc đi lễ không chỉ là bổn phận, mà là một cuộc hành hương đức tin thực sự, là hành trình khát khao tìm kiếm và gặp gỡ Thiên Chúa. Một nét đặc biệt không thể không nhắc tới là sự hiện diện đầy âm thầm nhưng vô cùng hiệu quả của các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa tại Chiềng Ve. Các dì đã đến từng bản, từng nhà để thăm hỏi, đó chính là những “bài giảng Tin Mừng” sống động nhất mà không ngôn từ nào có thể thay thế. Các ngày cuối tuần, các dì dạy giáo lý cho các em nhỏ và những người dự tòng. Với các dì, Truyền giáo không chỉ là rao giảng, mà còn là hiện diện và phục vụ đầy yêu thương. Từ đó, hạt giống đức tin dần dần nảy mầm.
 

Ngày Chầu Thánh Thể tại Chiềng Ve đã khép lại, nhưng ân sủng và niềm hy vọng thì vẫn còn lan tỏa, không chỉ trong lòng những người tham dự, mà trong cả vùng đất này. Mỗi ánh mắt rạng ngời của bà con giáo dân, mỗi bàn chân kiên trì vượt núi tìm đến Nhà Chúa của anh chị em dự tòng, mỗi nụ cười đơn sơ của người dân lương thiện xung quanh đều là những mảnh đất tốt làm cho đức tin âm thầm nảy nở mỗi ngày. Chính Chúa Giêsu Thánh Thể - Đấng hiện diện âm thầm đang trở thành sức sống cho cả một vùng đất nghèo vật chất nhưng giàu khao khát thiêng liêng này. Và cũng từ mảnh đất Chiềng Ve xa xôi này, hạt giống đức tin đang tiếp tục lớn lên bằng những bước chân bền bỉ và những trái tim thổn thức tìm Chúa mỗi ngày. Sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể không chỉ gắn kết mọi người trong ngày lễ hôm nay, mà còn là nguồn sống để thắp lên hy vọng cho công cuộc truyền giáo và hứa hẹn một mùa bội thu trong tương lai.
Giáo họ Chiềng Ve nhỏ bé và âm thầm đang trở thành một điểm sáng truyền giáo của cả giáo xứ Mộc Châu. Với tình yêu thương của Chúa, sự quan tâm của quý cha, sự hiện diện khiêm tốn của các nữ tu Mến Thánh Giá và sự nâng đỡ từ giáo xứ, từng bước chân truyền giáo đang âm thầm dấn thân và hạt giống Tin Mừng được gieo xuống mảnh đất này cách kiên trì, bền bỉ và đầy tràn hy vọng. Chiềng Ve hôm nay chỉ là giáo họ bé nhỏ nhưng Chiềng Ve ngày mai và cả Giáo xứ Mộc Châu sẽ là cánh đồng truyền giáo chín vàng, hứa hẹn một mùa bội thu trong niềm vui hy vọng và tín thác.
 
Lm. Phêrô Trần Văn Hương
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log