WGPHH - Vào tối 14/9 - 15/9/2025, Ban Mục Vụ Giới Trẻ Hạt Tây Bắc Phú Thọ gồm Cha Giuse Trần Đức Ái SDB, Thầy Phêrô Phạm Xuân Trường, Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết, Sr. Anna Trần Thị Mùi FMA, Ban điều hành giới trẻ, đại diện giới trẻ trong giáo hạt và một số cộng tác viên thực hiện chuyến tông đồ đến với giáo xứ Tạng Sỏn- Tỉnh Sơn La, thuộc giáo phận Hưng Hóa.

Với mục đích mang niềm vui đến cho giáo dân và các em thiếu nhi vùng cao với những món quà thực tế. Đặc biệt, chuyến đi này nằm trong chuỗi dự án “VƯỜN CHƠI TÁI CHẾ” đã được thực hiện cho nhiều giáo xứ trong những năm gần đây.
Cuộc hành trình dài khoảng 300km đã để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng sâu sắc! Để có thể vào giáo xứ Tạng Sỏn, chúng tôi được chở trên những chiếc xe máy bởi những chú tài xế rất chuyên nghiệp, con đường quanh co, gập ghềnh có nơi chỉ được kê được một miếng bê tông để xe qua, chúng tôi ấn tượng hơn khi đi qua một chiếc cầu dài khoảng 10m được đan bởi những lát tre mỏng manh và lộ rõ vẻ mạo hiểm, có những khúc đường rất khó đi với nhiều rãnh sâu và chỉ còn vết đủ 1 bánh xe.

Đoạn đường 4km không dài nhưng đủ để thử thách sự kiên nhẫn và sức bền bỉ của những giáo dân nơi đây! Chính đoạn đường ấy lại mở ra trước mắt chúng tôi một vùng đất đơn sơ, những đồi núi chập chùng với những nương ngô xanh ngắt là dấu chứng cho sự cần cù, chăm chỉ không chịu khuất phục trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi những con người nghèo về vật chất nhưng giàu tình cảm, hồn hậu và thân thiện.
Chúng tôi được đón tiếp bởi Cha Giuse Vũ Thế Bảy, chánh xứ giáo xứ Tạng Sỏn với nụ cười hiền hậu và chất phác.
Trong thánh lễ, chúng tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy đức tin đơn sơ và chân thành của bà con nơi đây. Không có điều kiện đầy đủ nhưng trong từng lời kinh, từng tiếng hát đều toát lên niềm tin mạnh mẽ và lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân họ đang được nhận lãnh với cuộc sống hiện tại của họ. Chính sự chân thành ấy đã chạm đến trái tim mỗi người chúng tôi, để rồi ai nấy đều cảm nhận được niềm vui, xen lẫn nỗi xót thương trước những khó khăn của cuộc sống nơi vùng cao này.



Tuy không thể tự tay hoàn thiện và trao tặng “vườn chơi tái chế” cho giáo xứ, vì không thể di chuyển các dụng cụ đã chuẩn bị vào giáo xứ và ai ai cũng cảm thấy tiếc nuối vì điều này. Tuy nhiên, Cha xứ Giuse, ban hành giáo và một số giáo dân năng động và nhiệt tình trong giáo xứ đã hứa sẽ giúp chúng tôi thực hiện theo bản thiết kế đã được trao lại.


Đây là công trình được thực hiện nhờ những buổi đi ve chai tông đồ của tất cả giới trẻ trong trong các giáo xứ thuộc giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ dịp Mùa Chay 2025 và sự quảng đại của các ân nhân cho chuyến hành trình. Dẫu những món quà không nhiều, nhưng nó chứa đựng biết bao tâm huyết, tình thương và sự sẻ chia. Chúng tôi ao ước được nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ vùng cao bên khu vườn chơi mới, tất cả chúng tôi đều cảm nhận rõ: chính tình yêu thương làm cho hành trình này trở nên trọn vẹn.
Kết thúc chuyến đi, trong lòng mỗi người vẫn còn đọng lại bao suy tư. Chúng tôi thầm hứa sẽ luôn nhớ đến bà con Tạng Sỏn trong lời cầu nguyện, và chắc chắn sẽ tìm thêm những cơ hội và cách thức để tiếp tục nâng đỡ, cưu mang trong những chuyến tông đồ sắp tới. Quả thật, đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một trải nghiệm khó phai trong chúng tôi – nơi chúng tôi được học lại bài học của sự đơn sơ, lòng tin tưởng, giá trị của tình người và ý nghĩa của sự trao ban để sống lòng biết ơn vì những điều mình đang được lãnh nhận. TẠ ƠN THIÊN CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI.