WGPHH - Trong hành trình đào luyện những người trẻ sống đức tin giữa thời đại hôm nay, Giáo hội không ngừng gieo những hạt giống hy vọng và tinh thần dấn thân qua các chương trình huấn luyện. Một trong những hành trình ấy chính là Sa mạc huấn luyện Dự trưởng – nơi khởi đầu cho những người trẻ bước vào sứ mạng phục vụ và làm chứng cho Chúa Kitô.
Sáng ngày 01/7/2025, tại Giáo xứ Phù Lao, Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ đã long trọng khai mạc
Sa mạc huấn luyện Dự trưởng mang tên “Hừng Đông”, với khẩu hiệu
“Vươn Lên”.
Hơn 200 sa mạc sinh từ khắp các giáo xứ trong Giáo hạt đã quy tụ về đây, mang theo hành trang là khát vọng được đào luyện, được lớn lên trong tinh thần kỷ luật, lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, và ước mong trở thành những huynh trưởng sống động – vừa dẫn dắt, vừa làm chứng tá cho Đức Kitô giữa đoàn Thiếu nhi hôm nay.

Đồng hành và hướng dẫn hành trình sa mạc có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Chính, MF – Tuyên úy Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành, đồng thời là Sa mạc trưởng; Cha Giuse Trần Minh Trọng – Tuyên úy sa mạc, và là Cha xứ Giáo xứ Phù Lao; cùng Ban huấn luyện, quý trợ úy và các trưởng cộng tác viên.
Nghi thức khai mạc và ý lực sống: “Cầu nguyện và Thánh Thể” Ngay từ 07g00 sáng, 206 sa mạc sinh đã có mặt đông đủ tại khuôn viên Giáo xứ Phù Lao để ghi danh, nhận tài liệu, phân chia đội ngũ và sẵn sàng bước vào hành trình huấn luyện.
Nghi thức chào cờ được cử hành trang nghiêm và sốt sắng, mở đầu cho chương trình với phần đặt tên sa mạc
“Hừng Đông” và chính thức tuyên bố khai mạc sa mạc huấn luyện Dự trưởng.

Trong phần khai mạc, với ý lực sống ngày đầu tiên là
“Cầu nguyện và Thánh Thể”, Cha Giuse Trần Minh Trọng, mời gọi các sa mạc sinh xin ơn thánh hóa, để những ngày sống trong sa mạc không chỉ là một hành trình huấn luyện kỹ năng, mà còn là thời gian gặp gỡ Thiên Chúa và đào luyện chính mình trong ánh sáng của Lời Chúa và sức mạnh Thánh Thể.
Đỉnh cao của ngày huấn luyện đầu tiên là Thánh lễ khai mạc được cử hành vào lúc 19g30, do Cha Giuse Trần Minh Trọng chủ tế. Trong lời mở đầu, ngài tha thiết mời gọi các sa mạc sinh cộng tác với ơn Chúa để đào luyện chính mình, trở nên những huynh trưởng trưởng thành trong đức tin và dấn thân phục vụ.

Trong bài giảng, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Công Chính chia sẻ đoạn, ngài nhấn mạnh rằng hành trình huấn luyện cũng sẽ có những sóng gió và thử thách, nhưng nếu biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, chúng ta sẽ vượt qua. Ngài mời gọi các sa mạc sinh hãy để Lời Chúa và Thánh Thể trở nên điểm tựa, là sức mạnh để các em trưởng thành và kiên vững trong sứ mạng tương lai.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và uốn nắn từng sa mạc sinh, để qua những ngày huấn luyện, các em thực sự được biến đổi từ bên trong, mang trong mình lửa yêu mến và lòng nhiệt thành phục vụ, trở thành “ánh hừng đông” chiếu rọi niềm hy vọng cho thế hệ Thiếu nhi Thánh Thể hôm nay và mai sau.