Thứ bảy, 04/05/2024

Gặp gỡ chia sẻ cầu cho ơn thiên triệu của liên giáo xứ Trù Mật - Xuân Thành - Vân Thê

Cập nhật lúc 08:01 23/04/2024
WGPHH - Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong “Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu”, chiều Chúa Nhật IV Phục Sinh ngày 21.04.2024, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, 150 em tu sinh và lễ sinh trong liên giáo xứ Trù Mật, Xuân Thành và Vân Thê, đã quy tụ về giáo xứ Trù Mật. Buổi gặp gỡ tạo cơ hội cho các em tìm hiểu về ơn gọi, sinh hoạt và vui chơi chung với nhau.
Vào lúc 13g30, từ phòng giáo lý, các em xếp thành hai hàng song song tiến vào nhà thờ và ổn định chỗ ngồi ngay ngắn, trật tự, theo sự hướng dẫn của cha phó Giuse Nguyễn Đức Tùng và thầy phó tế Giuse Nguyễn Đình Tân.
Bước vào phút thánh hóa, những ánh mắt trong trẻo cùng hướng lên bàn thờ, hòa vang lên lời ca cầu xin Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí những tâm hồn thơ ngây, như những nụ hoa đang chúm chím chờ ngày bung nở tỏa hương khoe sắc trong vườn hoa nhà Chúa.
Sau phút thánh hóa, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm khai mạc buổi gặp mặt, công bố Lời Chúa và chia sẻ với các em những tâm tình thật ý nghĩa. Các em được ví như những hạt giống được gieo trồng trong vườn Giáo Hội, để mai sau lớn lên thành những cây cao bóng cả, những mục tử lành nghề trong tương lai.
Ta là Mục Tử tốt lành:
Chúa Giêsu đã phán: “Ta là Mục Tử tốt lành”. Mục Tử là người chăn dắt, coi sóc, gìn giữ đoàn chiên của mình, đoàn chiên đó là chúng ta, là Giáo Hội. Chúa đã dẫn đưa đoàn chiên của mình tới đồng cỏ xanh tươi, có suối nước ngọt trong, để chiên được sống và sống dồi dào. Người Mục Tử tốt lành sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên. Người Mục Tử tốt lành sẽ không bỏ rơi những con chiên lạc, trái lại sẽ đi tìm và khi tìm được thì vui mừng vác chiên trên vai trở về. Băng bó vết thương, săn sóc và cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta:
Cha kể cho các em nghe câu chuyện về đàn dê con nghe lời mẹ. Dê mẹ đi vắng dặn đàn con không được mở cửa cho bất kì ai, khi nào mẹ về gõ cửa và đọc bài thơ mà mẹ đã dặn khi nãy, thì các con mới được mở. Gần đấy, có lão sói rình mò và biết chuyện nhà dê, nên khi dê mẹ đi vắng, thì lão sói liền đến gõ cửa và đọc bài thơ mà dê mẹ đã đọc cho con nghe, nhưng đàn dê con nhận ra không phải là tiếng của mẹ nên không mở cửa, vậy là thoát nạn. Đến khi dê mẹ về gõ cửa và đọc lên những tiếng yêu thương: “Các con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà, cho các con bú”. Đàn dê nhận ra đó là tiếng của mẹ, liền mừng rỡ mở cửa đón mẹ. Các em cũng phải biết lắng nghe và phân định để nhận ra tiếng Chúa gọi mình, đầy yêu thương, mong chờ và che chở. Chúa cũng luôn liên lỉ thao thức: “Tôi còn có những chiên không thuộc đoàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi và chỉ có một đoàn chiên và một người Mục Tử”.
Ta biết chúng và chúng theo Ta:
Thánh Vịnh 138 (139)
Lạy Chúa! Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,
Biết cả khi con đứng con ngồi.
Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa.
Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét,
Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời,
Thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết…
… Tạng phủ con chính Ngài đã cấu tạo,
Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con.
…Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy,
Mọi ngày đời được dành sẵn cho con
Đều thấy ghi trong sổ sách Ngài,
Trước khi ngày đầu của đời con khởi sự…
Đức Chúa là Đấng tạo dựng nên con người, Đức Chúa ở khắp mọi nơi, biết rõ mọi sự. Ngài yêu thương con người, thí mạng sống để cứu chuộc và cho con người được chung hưởng sự sống muôn đời. Ngài chính là vị Mục tử, là Đấng Chăn Chiên Lành, mà chúng ta cần lắng nghe và dõi bước theo, để được chung hưởng phần gia nghiệp đời đời.
Sau khi cha xứ chia sẻ, các em cùng hòa vang lời “Tận hiến cho Mẹ” với bao ước vọng và tương lại phía trước:
Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.
Hỡi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng, quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời. (Huyền Linh)
Sau ít phút giải lao, các em bước vào giờ chầu Thánh Thể. Từ bầu khí sốt sắng thinh lặng quỳ trước Thánh Thể Chúa, chuyển sang những lời cầu nguyện tự phát nỉ non, chân thành. Rồi vỡ òa trong tiếng van nài thống thiết:
Xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.
Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng. (Lm Mi Trầm)
Tiếp theo sau giờ chầu, thầy phó tế chia sẻ giúp các em hiểu sơ qua về đời tu để sống tốt và sống vui, với câu hỏi: Đi tu có gì vui? Thầy cũng cho thấy có nhiều niềm vui của các Đức Thánh Cha trong cuộc đời tận hiến.
Sau ít phút giải lao và điểm tâm nhẹ, các em bước vào sinh hoạt trò chơi, đố vui.
16g30, các em cùng chung chia bữa cơm ấm tình huynh đệ và ra về trong niềm vui và hy vọng về một ngày mai tươi sáng.
Một số hình ảnh:


 
Hồng Minh  
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giao lưu thể thao và dâng hoa kính Đức Mẹ tại giáo xứ Yên Tập
Giao lưu thể thao và dâng hoa kính Đức Mẹ tại giáo xứ Yên Tập
Chiều ngày 01.05.2024, tại giáo xứ Yên Tập đã diễn ra buổi giao lưu bóng đá giữa giáo xứ Yên Tập với giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và dâng hoa kính Đức Mẹ. Hiện diện trong đoàn của giáo xứ Sơn Lộc có cha Tổng đại diện, cũng là cha xứ giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh, cùng quý thầy, quý dì và các thành viên trong đội hoa giáo xứ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log